Hà Nội mùa…check-in

VOV.VN - Sáng sớm tinh mơ đi qua Hồ Gươm đã thấy các bà, các chị xúng xính áo dài, váy bồng tạo dáng chụp ảnh. Hà Nội mùa thu, nắng sớm mai vàng nhạt mỡ gà nhảy nhót trên những chiếc lá cây lộc vừng đã bắt đầu chuyển từ xanh sang vàng sậm, chớm đỏ… Hà Nội mùa này đẹp nhất trong năm!

Đây cũng là mùa mà các cô gái Hà thành thích nhất. Năm nào cũng vậy, cứ đến những ngày này là các cô tụ tập đông nghịt ở Hồ Gươm, ven Hồ Tây, hay phố Phan Đình Phùng – con phố được mệnh danh đẹp nhất Thủ đô - để chụp ảnh, để lưu lại những khoảnh khắc mùa thu, khoảnh khắc đẹp đẽ của tuổi thanh xuân, hay tuổi trung niên, và cả tuổi già nữa…

Chẳng biết từ bao giờ, các bà, các chị lại có thú vui tao nhã ấy. Mùa nào thức ấy. Mùa hè thì ra đầm sen, mùa thu lá rụng rơi vàng khắp phố thì ra Hồ Gươm, hồ Tây, đường Phan Đình Phùng chụp ảnh; mùa Xuân cũng mải miết chụp quên cả việc chính là du xuân, chúc tết…

Có nhiều nhóm còn thuê hẳn thợ ảnh chuyên nghiệp theo chụp, rồi thuê áo dài, váy điệu thướt tha chụp cả ngày, hết chỗ này chuyển sang chỗ khác.

Chẳng cứ ngày thứ bảy, chủ nhật cuối tuần rảnh rỗi người ta mới lên phố chụp ảnh kỷ niệm. Mà thứ hai đầu tuần và cả các ngày trong tuần, lúc nào cũng thấy đông như trảy hội.

Việc chụp ảnh cũng cầu kỳ, nhiều người thuê hẳn thợ ảnh xịn, có nhóm thuê cả trang điểm, phục trang cẩn thận, thỉnh thoảng lại thay một bộ váy áo mới.

Chụp từ sáng sớm đến trưa, quên cả ăn uống, rồi chiều tiếc rẻ lại quay ra chụp tiếp. Mấy chị áo dài còn nắm tay dắt nhau đi hẳn xuống giữa đường Phan Đình Phùng để cho thợ chụp ảnh mộng mơ lá vàng rơi. Quên cả việc xe cộ như mắc cửi giờ cao điểm người ta đang vội đi làm phóng vun vút trên đường…

Ngày xưa, các chị bán hoa tươi đầu phố Thuỵ Khuê, ven hồ Tây, hay dọc đường Phan Đình Phùng còn dễ tính cho mượn xe, mượn hoa để các cô chụp ảnh. Giờ thì thành dịch vụ hết cả, không mua hoa thì cho thuê, các cô thích bó hoa nào cứ việc chỉ, chị hàng hoa sẵn sàng đưa cho và thu tiền.

Thu nhập còn tốt hơn nhiều lần so với việc bán bó hoa như trước đây.

Vậy là cứ đến mùa chụp ảnh, các chị hàng hoa lại xếp hàng dài từ phố Thuỵ Khuê ra đến hết đường Phan Đình Phùng. Ấy thế mà cung cũng chẳng đủ với nhu cầu. Các cô muốn chụp với xe hoa vẫn phải đứng xếp hàng chờ tới lượt.

Chỉ mấy ngày nữa thôi, cây lộc vừng ở Bờ Hồ chuyển màu lá đỏ thì lại quá tải người đến chụp ảnh. Từ những nghệ sĩ nhiếp ảnh năm nào cũng phải chờ đến ngày này để dựng chân máy chụp lại cảnh tượng tuyệt vời ấy. Chẳng biết về treo những bức ảnh giông giống nhau đến vậy ở đâu?

Rồi đến du khách, các cô gái chỉ đợi cơ hội có một không hai trong năm là diện áo dài tha thướt đứng cạnh gốc cây làm dáng chụp hình.

Thích nhất hôm nào trời chuyển mùa, nổi gió, lá sấu, lá bàng, lá xà cừ, lộc vừng… rơi vàng khắp phố, tha hồ đứng, ngồi, nằm mà chụp ảnh. Kiểu gì cũng có ảnh đẹp mang về khoe facebook.

Chỉ tội mấy chị công nhân vệ sinh môi trường đến giờ đi làm quét lá bở hơi tai…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên