Maria Sharapova cùng Li Na thẳng tiến vào bán kết

Maria Sharapova cùng Li Na đã có màn trình diễn tuyệt vời trước các đối thủ Petkovic và Azarenka để ghi tên vào bán kết Roland Garros

Dù không được đánh giá cao trên mặt sân đất nện nhưng những gì tay vợt người Trung Quốc Li Na làm được cho đến thời điểm này đã khiến những người cổ động viên khó tính nhất cũng phải trầm trồ thán phục.

Sau khi lội ngược dòng thành công trước tài năng trẻ đang lên Petra Kvitova của Cộng hòa Séc ở vòng đấu thứ tư, Li Na tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc để vượt qua tay vợt hạt giống thứ 4 của giải là Azarenka để có mặt ở trận bán kết.

Li Na khi vượt qua AndrKvitova sau hai set với tỷ số lần lượt là 7 – 5 và 6 – 4.

Cả hai tay vợt đều đã thi đấu ngang ngửa trong những game đầu tiên của set đấu thứ nhất khi mỗi bên đều giành 1 chiến thắng ở ván đối phương cầm giao bóng. Nhưng khi set đấu trôi dần về cuối, những tưởng loạt tie-break đã được dùng đến để phân định thắng thua thì Li Na bất ngờ giành phần thắng ở ván quyết định và không cho Azarenka cơ hội trở tay và vượt qua đối thủ bằng tỉ số 7 – 5 trong set đấu này.

Set đấu tiếp theo là màn độc diễn của Li Na khi tay vợt người Trung Quốc nhẹ nhàng kết thúc séc đấu với tỷ số 6 – 4 và kết thúc trận đấu.

Kết quả này cũng đồng nghĩa với việc 4 tay vợt hàng đầu ở nội dung đơn nữ đều đã bị loại và Li Na lần đầu tiên trong sự nghiệp giành vé vào vòng bán kết của giải quần vợt Pháp mở rộng.

Trong khi đó, ở trận tứ kết khác, Maria Sharapova cũng không mấy khó khăn ghi tên mình vào vòng bán kết và trở thành là đối thủ của Li Na khi vượt qua Andrea Petkovic sau hai set với tỷ số lần lượt là 6 – 0 và 6 – 3.

Búp bê Nga Sharapova cũng có trận đấu ấn tượng trước Petkovic

Không giấu nổi niềm vui khi giành chiến thắng thuyết phục, tay vợt người Nga chia sẻ: “Tôi đã khởi đầu trận đấu rất tốt và kết thúc set đấu đầu tiên với tỷ số 6 – 0. Đây là một set đấu có ý nghĩa quyết định bởi khi tôi nhập cuộc tốt, tâm lý sẽ thoải mái hơn và như mọi người đều thấy dù set tiếp theo tôi không đạt phong độ cao nhất nhưng vẫn có thể giành chiến thắng trước đối thủ đang phải chịu sức ép rất lớn. Tôi hạnh phúc khi lọt vào trận bán kết một giải Grand Slam và đặc biệt là ở giải Pháp mở rộng cũng như còn nhiều cơ hội tiến xa hơn nữa”. 

Trận bán kết còn lại sẽ là cuộc đọ sức giữa đương kim vô địch Francesca Schiavone và tay vợt của nước chủ nhà Marion Bartoli (hạt giống số 11). Hai trận bán kết đơn nữ sẽ diễn ra tối nay (theo giờ Việt Nam) trên sân chính Philippe Chatrier./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên