Mourinho bỏ họp báo, Pepe gọi trọng tài là “đĩ”

Giải thích cho sự vắng mặt của Mourinho bộ phận báo chí của Real Madrid chỉ thông báo một cách ngắn gọn “có quá nhiều sự căng thẳng”.

Để Villarreal cầm hòa và nhận tới 2 thẻ đỏ, Mourinho một lần nữa thể hiện tính “đặc biệt” của mình khi không tham gia buổi họp báo sau trận đấu. Trong khi đó, các cầu thủ của Real thì được dịp “thả phanh” buông những lời công kích cay nghiệt lên trọng tài chính Romero.

Mourinho lại một lần nữa thể hiện tính cách đặc biệt của mình (Ảnh: AP).

Với vẻ mặt hằm hằm như sẵn sàng đánh nhau với bất cứ kẻ nào, Jose Mourinho rời khán đài El Madrigal, thẳng tiến vào phòng thay đồ và nhanh chóng ra xe bus chở đội. Trong khi trên đường ra xe buýt cùng các cầu thủ, khi bị phóng viên bám hỏi “điều gì xảy ra thế”, HLV người Bồ Đào Nha cũng trả lời cộc lốc: Anh không nhìn thấy những gì xảy ra à.

Cáu tiết vì tình huống Paradas Romero cho Villarreal hưởng đá phạt dẫn đến bàn thắng của Marcos Senna, Jose Mourinho đã phản ứng dữ dội. Chính những  hành động thái quá này của Người đặc biệt khiến ông bị truất quyền chỉ đạo. Việc Mou bị truất quyền chỉ đạo chẳng phải là chuyện lạ gì khi ông từng hứng chịu điều này ở Chelsea, Inter và Real Madrid mùa trước.

Kể từ khi sang Madrid đây là lần thứ 2 Mourinho “cấm khẩu” trước báo giới. Ở mùa giải năm ngoái, Mourinho từng tẩy chay báo giới trong 1 thời gian dài sau khi Real Madrid bị Barcelona đánh bại 0-2 ở lượt đi bán kết Champions League.

Sau trận đấu với Villarreal, tờ Mundo Deportivo của Tây Ban Nha đưa tin, hậu vệ Pepe trên đường trở về phòng thay đồ đã quát vào mặt trọng tài Paradas Romero: “Vaya atraco, hijo de puta” (Đồ cướp giật, đồ con đĩ). Với hành động như vậy, rất có thể trung vệ người Bồ Đào Nha sẽ phải lãnh án treo giò cùng với Oezil và Ramos trong trận đấu sắp ới của Real với Sociedad.

Chưa hết, kênh truyền hình La Sexta còn quay được cảnh siêu sao người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo nói từ xa, hướng tới trọng tài: “Robar, robar y sólo robar” (Ăn cắp, ăn cắp và chỉ có ăn cắp). Tuy nhiên, may mắn hơn, những lời nói của CR7 không bị ghi vào biên bản của trận đấu.

Còn hậu vệ Marcelo thì tỏ ra nhẹ nhàng hơn cả khi tuyên bố: “Chúng tôi đã đã hoàn thành công việc của mình, nhưng đôi khi trọng tài đã làm hại chúng tôi”.

Như vậy, với trận hòa này, Real giờ chỉ còn cách Barcelona 6 điểm và La Liga còn 10 vòng đấu nữa, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Trong hoàn cảnh đó, có thể hiểu cho những phản ứng của những người Madrid./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên