MU bất ngờ bại trận trước Wigan

Bàn thắng duy nhất của Maloney đã mang đến "cơn ác mộng" cho MU, hiện tại họ chỉ hơn Man City 5 điểm vì trong trận đấu cùng giờ Man xanh thắng West Brom 4 - 0

MU chơi hoàn toàn lép vế trước Wigan đầy quyết tâm (Ảnh: Getty Images).

Trận thua muối mặt 0 - 1 trước đội bóng đang đứng thứ 19 trên BXH khiến đoàn quân của HLV Ferguson chỉ còn hơn Man City 5 điểm trong khi còn 1 trận derby tại Etihad ở vòng 36. Hy vọng lại quay trở về đối với Man City.

Một cơn địa chấn thật sự đã diễn ra tại WB. Wigan đang lóp ngóp ở vị trí áp chót bất ngờ hạ gục Manchester Utd đang băng băng hướng tới chức vô địch lần thứ 20 trong lịch sử. Theo thống kê thì Wigan đã không ghi bàn 8 trên 9 gần đây nhât của họ chống lại “Quỷ Đỏ” và trân đấu thứ 10 này thậm chí họ còn quá xuất sắc khi không những ghi được bàn mà còn giữ sạch lưới.

Thực tế ở trên sân đã cho thấy, đội chủ nhà Wigan Athletic tỏ rõ sự quyết tâm như thế nào khi ngay từ những phút đầu tiên họ liên tục kiểm soát bóng và có những pha dứt điểm về phía khung thành của David De Gea. Trong 10 phút, Wigan kiểm soát đến hơn 70% thời gian cầm bóng, dù cho đối thủ của họ là một Manchester United hùng mạnh.

Khó có thể nhận ra hình ảnh đội bóng đang dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh trong trận đấu trên sân DW diễn ra rạng sáng nay khi Man United hoàn toàn lép vế trước đội chủ nhà Wigan. Đội bóng đến từ thành phố công nghiệp lớn nhất Anh quốc thi đấu như mơ ngủ, MU không có bất cứ một pha phối hợp nào "ra hồn" chứ đừng nói là cơ hội nguy hiểm.

Thậm chí, nếu may mắn hơn, Wigan đã có thể mở tỷ số ngay trong hiệp 1 sau tình huống đánh đầu tung lưới Man United của Moses bị trọng tài Phil Dowd từ chối do một cầu thủ khác của đội chủ nhà đã phạm lỗi với thủ môn De Gea.

Tinh thần thi đấu của Quỷ Đỏ là điều đáng bị chỉ trích trong trận đấu này. (Ảnh: Getty Images).

Sang hiệp 2, lối chơi của MU vẫn không được cải thiện và họ đã phải trả giá khi ở phút 50, tiền vệ Maloney có pha đi bóng bên cánh phải và dứt điểm quyết đoán. Bóng đi xoáy và vượt ra ngoài tầm với của thủ môn David De Gea rồi bay thẳng vào lưới. 1-0 cho Wigan!

Sau bàn thua, HLV Alex Ferguson liên tiếp có sự thay đổi người, trong đó có quyết định khá khó hiểu khi rút tiền đạo Rooney ra khỏi sân, nhưng đều không thể thay đổi thế trận. Thậm chí trong khoảng 5 phút cuối trận, hậu vệ Phil Johns đã bị đau sau khi va chạm với một cầu thủ đội chủ nhà nhưng vẫn phải nén đau thi đấu do Man United đã hết quyền thay người.

Trận thua 0 – 1 trên sân DW ở vòng 33 giải Ngoại hạng Anh chính là thất bại đầu tiên mà Man United dưới sự dẫn dắt của Sir Alex Ferguson phải đón nhận trước Wigan. Trắng tay trước đội bóng đứng áp chót trên bảng xếp hạng, Man United đã để đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngôi vô địch là Man City thu ngắn cách biệt xuống còn 5 điểm sau chiến thắng tưng bừng 4 – 0 trước West Brom trên sân nhà.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Arsenal có chiến thắng 3 – 0 trước 10 người của Wolverhampton trong khi Queens Park Rangers cũng có 3 điểm quan trọng cho cuộc chiến trụ hạng sau khi vượt qua Swansea City với tỷ số 3 – 0 trên sân nhà.


(Diễn biến chính trận đấu)

Đội hình thi đấu:

Wigan: Al Habsi, Boyce, Alcaraz, Caldwell, Figueroa, Beausejour, McCarthy, McArthur, Maloney, Moses, Di Santo.

Man Utd: De Gea, Jones, Evans, Ferdinand, Evra, Valencia, Carrick, Giggs, Young, Rooney, Hernandez.

Kết quả vòng 33 giải Ngoại hạng Anh:

Ngày 9/4

21h00:
Newcastle 2 - 0 Bolton          
Everton 4 - 0 Sunderland      
Tottenham 1 - 2 Norwich      
23h30:         
Aston Villa 1 - 1 Stoke      

Ngày 10/4

2h00:      
Fulham 1 - 1 Chelsea

Ngày 11/4

2h00:
Blackburn 2 - 3 Liverpool

Ngày 12/4

1h45:
Wolverhampton 0 - 3 Arsenal
Wigan 1 - 0 Man Utd
Man City 4 - 0 West Brom
2h00:
QPR 3 - 0 Swansea

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên