M.U–QPR 3-1: Quà mừng Alex Ferguson

(VOV) -Dù để QPR vươn lên dẫn trước nhưng M.U vẫn giành được một chiến thắng như lời tri ân trọn vẹn đến Sir Alex.

Tượng đài của Sir Alex đã chính thức khánh thành vào ngày 23/11 vừa qua. Nhưng điều mà “ông già gân” mong muốn hơn cả vẫn là thành tích của M.U, mà cụ thể là một chiến thắng trước QPR để tạm thời vươn lên ngôi đầu bảng.
Makie ghi bàn thắng mở tỉ số.

Sự trở lại của Wayne Rooney trên hàng công là một tín hiệu tích cực với M.U. Qua ba trận vắng “chàng Shrek”, M.U đã để thua hai trận. Chỉ riêng điều này đã nói lên vai trò không thể thiếu của Rooney trên hàng công của Bầy quỉ đỏ.

Ngay khi bước vào trận đấu, M.U đã đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng. Phút thứ 16, sau pha phối hợp với Van Persie, Paul Schole tung ra pha dứt điểm đưa bóng đi vào góc xa. Nhưng vẫn chưa đủ hiểm hóc để đánh bại Julio Ceasar.

Tấn công dồn dập nhưng dường như may mắn vẫn chưa mỉm cười với M.U trong hiệp thi đấu đầu tiên. Phút 33, Welbeck đột phá vòng cấm địa rồi đưa ra đường chuyền cho Rooney. Cú dứt điểm của “chàng Shrek” đưa bóng đi rất căng nhưng lại đến đúng vị trí mà Ceasar đã chọn.

Bên kia chiến tuyến, QPR dù thi đấu với một đội hình thấp nhưng vẫn tạo ra được những nguy hiểm nhất định. Phút 37, Makie đã đánh đầu đưa bóng vào lưới đội chủ nhà. Nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Bước sang hiệp 2, cả hai đội đều chủ động đẩy nhanh tốc độ trận đấu. M.U khát điểm để mừng Sir Alex còn QPR khát điểm để thoát khỏi vị trí cuối bảng xếp hạng. Phút 52, từ một pha đá phạt góc bài bản, QPR đã bất ngờ có bàn thắng mở tỉ số. Người chọc thủng lưới Lindergard vẫn là Makie. Sau cú dứt điểm của Dyer, Makie đã không khó khăn để sút bồi đưa bóng vào lưới.

Fletcher lập công giúp M.U vươn lên dẫn trước.

Bị dẫn bàn, M.U đã vùng dậy một cách mạnh mẽ. Phút 64, Rooney thực hiện một quả phạt góc đưa bóng đi xoáy và hiểm hóc. Evans đã là người tung ra pha đánh đầu cận thành, khiến Julio Ceasar hoàn toàn bó tay. Tỉ số được cân bằng 1-1 cho M.U.

Tinh thần của đội chủ nhà được nâng lên rất cao sau bàn thắng gỡ hòa. Chỉ 4 phút sau, vẫn từ một pha phạt góc của Rooney, Fletcher đã bật cao đánh đầu tung lưới Ceaser lần thứ hai. Bàn thắng đến cũng do một phần lỗi của các hậu vệ QPR khi không có một cầu thủ áo trắng nào theo kèm tiền vệ cao kều của M.U.

Vẫn chưa dừng lại ở đó, M.U tiếp tục gia tăng cách biệt. Phút 72, Anderson đi bóng dũng mãnh vào trung lộ rồi chọc khe cho Chicharito. Chỉ mất một nhịp khống chế, “hạt đậu nhỏ” đã chọc thủng lưới QPR lần thứ ba. Qua đó, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội bóng chủ sân Old Trafford.

Thắng trận này, M.U giành được 30 điểm và tạm thời vươn lên dẫn đầu trên BXH. Đây có thể coi là món quà vô cùng ý nghĩa mà Bầy quỉ đỏ gửi tặng đến HLV Alex Ferguson nhân dịp khánh thành một trong những “tượng đài của các huyền thoại”.

Đội hình thi đấu:

Manchester United: Lindegaard; Rafael, Evans, Ferdinand, Evra; Young, Fletcher, Scholes, Rooney, Welbeck; Van Persie.

QPR: Cesar; Mbia, Hill, Nelsen, Traore; Derry, Faurlin, Mackie, Taarabt, Dyer; Cisse.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên