Người Thái đã hơn một bậc

VOV.VN -ĐT nữ Thái Lan đã có một trận thắng thuyết phục là bằng chứng cho sự phát triển bóng đá của họ.

ĐT nữ Việt Nam đã mất đi chiếc vé tới Canada mùa hè năm sau (Ảnh: VNE).

Khi tiếng còi trên sân Thống Nhất của trọng tài người Nhật Bản cất lên để kết thúc trận đấu. Những cầu thủ nữ Thái Lan đã đổ xuống sân ăn mừng. Họ như ngất đi vì hạnh phúc bởi đây là lần đầu tiên một quốc gia Đông Nam Á có đội bóng dự World Cup. Ở phía bên kia, các cô gái Việt Nam dường như đủ bình tĩnh để chấp nhận nó. Chỉ có Kiều Trinh là khóc, cô một lần nữa mắc sai lầm và có lễ thủ thành của ĐT Việt Nam cảm thấy mình là người có lỗi trong bàn thua quyết định.

Một lần nữa, ĐT nữ Việt nam lại thất bại trước Thái Lan ở một trận đấu mang tính quyết định. Cũng giống như ở trận chung kết SEA Games 27 tại Mandalay, người Thái đã thắng một cách rất thuyết phục.

Sẽ có nhiều ý kiến cho rằng ĐT nữ Việt Nam thua trận là do những sai lầm mang tính cá nhân nhưng xét một cách toàn diện thì bóng đá nữ Thái Lan đã vượt qua chúng ta không chỉ ở trình độ mà còn là cách làm, cách phát triển bóng đá.

Trước khi tới Việt Nam tham dự VCK Asian Cup 2014, người Thái cũng thừa hiểu rằng đây là cơ hội ngàn năm có một của họ để tham dự World Cup và họ cũng xác định đối thủ lớn nhất cản đường họ chính là các học trò của HLV Trần Văn Phát. Chính vì thế, người Thái ra sức tập huấn, họ tập huấn tại Nhật Bản. Trong khi đó chúng ta hết Tam Đảo rồi Đà Lạt và khi tới sát ngày là Hàn Quốc, Trung Quốc, những nơi có khí hậu khác hẳn so với TP HCM.

Chúng ta không chỉ thua một, hai trận đấu mà còn thua về chiến lược phát triển bóng đá nói chung và bóng đá nữ nói riêng trước Thái Lan. Cách đây vài năm, một số cầu thủ trẻ của Thái Lan được đưa sang châu Âu tập huấn dài hạn và họ trở thành trụ cột của ĐTQG hiện nay. Những cái tên sáng giá của Thái Lan cũng đi du đấu tại các giải vô địch của các quốc gia có nền bóng đá phát triển. Nhưng đối với ĐT nữ Việt Nam, thì đó vẫn là những người “muôn năm cũ”, nguồn cung cấp những nhân tố mới cho đội tuyển là hầu như không có.

Chính vì thế một Minh Nguyệt trong gần 1 năm vừa rồi xa rời trái bóng vẫn phải lĩnh ấn hàng công của đội tuyển, Trương Thị Kiều ra sân với chiếc băng trắng ở đầu gối.

Cũng không thể phủ nhận những thành công của ĐT nữ Việt Nam trong thập kỷ qua. Nhưng thành công của tuyển nữ, đa phần do dấu ấn của họ chứ không phải là quá trình đầu tư bài bản hoặc được đánh giá đúng công sức.

Có thể trong trận đấu vừa rồi, cách tiếp cận trận đấu của HLV Trần Văn Phát là sai khi ông quá cầu toàn. Cũng có thể sai lầm của Kiểu Trinh hay Hải Hoà đã đẩy chung ta vào thế bị dẫn bàn. Tuy nhiên, những sai lầm cá nhân đó có thể giải quyết trong một sớm một chiều song sai lầm ở cả một chiến lược thì hậu quả là khôn lường. Mất HCV SEA Games và gần nhất, vé đi World Cup./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên