Những tấm băng - rôn gây “hoài nghi”

Câu chuyện hậu trường về gốc gác của các đội bóng đã dẫn đến hàng loạt nghi ngờ từ phía khán giả về một V.League vẫn chưa thể sạch.

Cuộc đối đấu Xi măng The Vissai Ninh Bình (Ninh Bình) - Sài Gòn FC đã trở thành tâm điểm của vòng 10, V.League 2012 vì hai lẽ: dù vẫn đang dẫn đầu bảng xếp hạng nhưng đội bóng của ông bầu Nguyễn Đức Thụy lần đầu tiên phải “giương cờ trắng”; tuy nhiên, đáng nói hơn cả vẫn là sự xuất hiện những tấm băng-rôn “kỳ lạ” trên đất cố đô.

Một trong những tấm băng rôn gây sốc trên sân Ninh Bình.

Những tấm băng-rôn được treo ở vị trí khá bắt mắt, chữ đỏ trên nền trắng nên rất dễ đập vào mắt 7.000 khán giả trên sân cũng như hàng vạn CĐV nước nhà theo dõi qua truyền hình với nội dung khá… sốc: “Sài Gòn FC là của Ninh Bình”; rồi “Ngàn dặm đường xa - Sài Gòn Xuân Thành FC về thăm Ninh Bình quê mẹ, hay “bầu Thụy 0-0 bầu Trường”.

Lần giở “gia phả” CLB Sài Gòn FC, không ai không biết: đại diện túc cầu của TP HCM hiện tại vốn có “gốc gác” là đội bóng Hòa Phát V&V, lúc đó vừa giành quyền lên chơi ở giải hạng Nhất.

Ông bầu Nguyễn Đức Thụy sau khi mua “thân xác” Hòa Phát V&V đã đổ vào cả “núi tiền” rồi đặt một cái tên rất “hồn Trương Ba” là Xuân Thành Hà Tĩnh. Một thời gian sau, được Liên đoàn Bóng đá TP HCM “bật đèn xanh”,  bầu Thụy ngay lập tức “chuyển hộ khẩu” Xuân Thành Hà Tĩnh vào phương Nam và gắn cho nó cái mác “đại diện bóng đá Sài Gòn”. CLB Sài Gòn FC còn vài ba bận sang nhượng chức danh “Chủ tịch CLB” trước khi chức danh này lại trở về tay ông bầu Nguyễn Đức Thụy.

Dài dòng như vậy để thấy rằng dù có lập luận, diễn giải hay phát ngôn thế nào đi chăng nữa, Sài Gòn FC cũng không thể đại diện cho bóng đá vùng cờ lau. Nói cách khác, Ninh Bình chưa bao giờ là “quê mẹ” và Sài Gòn FC chẳng có lý gì “là của Ninh Bình” như nội dung tấm băng-rôn được treo chiều 18/3.

Điều đáng phải suy ngẫm là chỉ sau ít phút hiện diện, tấm băng-rôn kia đã nhanh chóng biến khỏi hiện trường dù sau trận đấu, chưa có chứng cớ bất thường nào về chuyên môn được “tung” ra.

Có thể nói, chính sự “phức tạp” về gốc gác cùng những mối quan hệ chằng chịt nơi hậu trường của không ít đội bóng (mà Sài Gòn FC là dẫn chứng điển hình) là nguồn cơn dẫn đến hàng loạt nghi ngờ từ phía khán giả về một V.League vẫn chưa thể sạch!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên