Nữ kiếm thủ giành tặng HCV cho con trai

VOV.VN - Sau khi giành tấm HCV SEA Games 28, nữ kiếm thủ Trần Thị Len liên tục nói về gia đình và đặc biệt là cậu con trai hai tuổi.

Tối 4/6, Nữ kiếm thủ Trần Thị Len đã xuất sắc thắng tay kiếm người Philippines, Raguin Harlene 11-7 trong trận chung kết để giành HCV nội dung kiếm ba cạnh nữ. Đây là tấm HCV đầu tiên của thể thao Việt Nam trong ngày 4/6 và là HCV thứ ba tại SEA Games 28.

Phát biểu sau khi giành HCV, nữ kiếm thủ Trần Thị Len cho biết: “Tôi thực sự rất hạnh phúc vào thời điểm này, cảm xúc như nghẹn trong tim. Có thể nói đây là kỳ SEA Games khó khăn nhất trong sự nghiệp của tôi. Trước thềm SEA Games, tôi đã gặp một số trục trặc và phải phẫu thuật, rồi sau đó lại bị viêm phổi, bên cạnh đó là nhiều công việc gia đình và con nhỏ. Đã 1 năm tôi chưa được về nhà với gia đình, trong khi con nhỏ mới chỉ 2 tuổi.”

Trần Thị Len đã "vượt khó" để giành Vàng. (Ảnh: Trọng Phú)

Cô gái quê Hải Dương cũng cho rằng tay kiếm Philippines rất mạnh, nhiều lần từng thắng mình và nhờ có tinh thần vượt khó đã giúp cô chiến thắng: “Nhưng tôi đã có gắng vượt qua tất cả khó khăn để giành thành tích cao nhất. Có khả năng SEA Games này sẽ là SEA Games cuối cùng trong sự nghiệp. Nên tôi nghĩ rằng mình phải vượt qua tất cả để có một cái kết hoàn hảo trong sự nghiệp.”

“Huy chương này tôi sẽ giành tặng cho con trai mình. Cháu còn rất bé mà đã phải xa mẹ. Nhiều khi nghe con gọi điện mà ứa nước mắt. Dù cháu mới biết nói thôi những đã nói với tôi rằng: Mẹ cố gắng giành huy chương vàng để về với con. Chính những điều đó đã trở thành động lực để tôi quyết tâm tập luyện và thi đấu.”

Trong khi đó, nữ kiếm thủ Lệ Dung tiếp tục chứng tỏ sự bất bại ở nội dung kiếm chém nữ. Lệ Dung đã thống trị đấu trường khu vực trong 10 năm qua và đây là tấm HCV SEA Games thứ 5 của cô.

Kiếm thủ Lệ Dung tiếp tục là "độc cô cầu bại" tại Đông Nam Á. (Ảnh: Trọng Phú)

Lệ Dung cho biết: “"Đối thủ ở trận chung kết lần này đã từng đấu với tôi nhiều lần và tôi đều giành chiến thắng. Do đó, bước vào trận chung kết tôi cảm thấy rất tự tin."

"Được giới truyền thông gọi là "Độc cô cầu bại" ở Đông Nam Á nhưng tôi nghĩ không hẳn như vậy. Ở trong khu vực vẫn còn nhiều đối thủ mạnh và nhiều khi thắng bại chỉ trong khoảnh khắc. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng và hi vọng đấu kiếm sẽ còn mang thêm nhiều huy chương vàng cho thể thao Việt Nam trong những ngày tới." - Lệ Dung chia sẻ.

Tính đến thời điểm này, bộ môn đấu kiếm đang giúp đoàn Thể thao Việt Nam “thăng hoa”, đóng góp 4 HCV, 1 HCB và 1HCĐ. Sau ngày khai mạc tạm nghỉ (5/6), các nội dung của đấu kiếm sẽ tiếp tục khởi tranh vào ngày 6/6./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên