Porto - Juventus: Ký ức ngọt ngào của Ronaldo

VOV.VN - Ronaldo có ký ức đẹp trước Porto, khi ghi siêu phẩm vào lưới đội bóng Bồ Đào Nha để giành chiến thắng chung cuộc để vào bán kết Champions League 2008/2009.

Sau gần 2 tháng tạm nghỉ, sân chơi danh giá nhất châu Âu đã trở lại vào ngày 17/2 với 2 loạt trận đấu sớm của vòng 1/8. Nếu như Liverpool giành chiến thắng 2-0 trước RB Leipzig thì Barca thua sốc với tỉ số 1-4 trước PSG.

Đêm nay và rạng sáng mai, các sân cỏ châu Âu tiếp tục sôi động với 2 cặp đấu giữa Porto vs Juventus và Sevilla vs Dortmund. Trong số này, trận đấu giữa Porto vs Juventus nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ, khi siêu sao Ronaldo trở về đối đầu với đội bóng quê hương.

Trong sự nghiệp chơi bóng của mình, Ronaldo đã từng 6 lần đối đầu với Porto. Đại diện đến từ Bồ Đào Nha chính là đối thủ đầu tiên của CR7 ở vòng loại trực tiếp Champions League. Và trong 6 lần so tài với Porto, Ronaldo đã ghi được 1 bàn thắng rất đẹp mắt. Đó là siêu phẩm trong trận lượt về vòng tứ kết vào năm 2009 giúp MU giành chiến thắng chung cuộc để đưa “Quỷ đỏ” vào bán kết.

Đến giờ, khi Ronaldo đang là chân sút vĩ đại nhất lịch sử Champions League thì pha lập công vào lưới Porto là một trong những bàn thắng để đời và in sâu vào tâm trí người hâm mộ bóng đá nhất của CR7.

Có thể nói, với Porto thì Ronaldo đã có ký ức đẹp và ký ức này sẽ đẹp hơn nữa, nếu như chân sút người Bồ Đào Nha ghi bàn giúp Juventus giành chiến thắng trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League 2020/2021.

Trên thực thế, Porto chưa bao giờ được đánh giá cao bằng Juventus. Lịch sử cho thấy, trong 3 lần đối đầu gần nhất với Juventus trên mọi mặt trận, đại diện của Bồ Đào Nha đều không được hưởng niềm vui chiến thắng.

Phát biểu trước trận đấu, trung vệ Pepe cho biết: “Juventus có những cầu thủ đẳng cấp. Theo tôi, họ có cầu thủ xuất sắc nhất thế giới là Ronaldo. Chúng tôi biết rằng đây là trận đấu rất khó khăn, nhưng tôi hy vọng sẽ giành chiến thắng”.

Hiện tại, Juventus đang có phong độ không thực sự ổn định và sống dựa vào Ronaldo rất nhiều. Tuy nhiên, để quật ngã được “Bà đầm già” thành Turin nhằm giành lợi thế trong trận lượt đi là điều không hề dễ. Ngược lại, nếu Pepe và các đồng đội ở Porto không vô hiệu hóa được Ronaldo, rất có thể, đại diện Bồ Đào Nha sẽ ôm hận ngay tại thánh địa của mình.

Theo lịch trận đấu giữa Porto vs Juventus trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 Champions League 2020/2021 diễn ra vào lúc 3h ngày 18/2 (giờ Việt Nam)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc đua vua phá lưới cúp C1 châu Âu: Erling Haaland vượt mặt Ronaldo
Cuộc đua vua phá lưới cúp C1 châu Âu: Erling Haaland vượt mặt Ronaldo

VOV.VN - Erling Haaland tạm thời vượt mặt Ronaldo trong cuộc đua đến danh hiệu vua phá lưới Champions League (Cúp C1 châu Âu) 2020/2021.

Cuộc đua vua phá lưới cúp C1 châu Âu: Erling Haaland vượt mặt Ronaldo

Cuộc đua vua phá lưới cúp C1 châu Âu: Erling Haaland vượt mặt Ronaldo

VOV.VN - Erling Haaland tạm thời vượt mặt Ronaldo trong cuộc đua đến danh hiệu vua phá lưới Champions League (Cúp C1 châu Âu) 2020/2021.

Cuộc đua “Chiếc giày Vàng” châu Âu: Ronaldo và Suarez tăng tốc
Cuộc đua “Chiếc giày Vàng” châu Âu: Ronaldo và Suarez tăng tốc

VOV.VN - Cuộc đua tới danh hiệu “Chiếc giày Vàng” châu Âu mùa giải 2020/2021 đang diễn ra căng thẳng, kịch tính.

Cuộc đua “Chiếc giày Vàng” châu Âu: Ronaldo và Suarez tăng tốc

Cuộc đua “Chiếc giày Vàng” châu Âu: Ronaldo và Suarez tăng tốc

VOV.VN - Cuộc đua tới danh hiệu “Chiếc giày Vàng” châu Âu mùa giải 2020/2021 đang diễn ra căng thẳng, kịch tính.

Ronaldo lu mờ vì màn khẩu chiến sau trận Juventus gặp Inter
Ronaldo lu mờ vì màn khẩu chiến sau trận Juventus gặp Inter

VOV.VN - Nhiều người có lẽ đã quên béng vai trò người hùng của Cristiano Ronaldo ở bán kết Coppa Italia, vì mải chú ý tới cuộc khẩu chiến giữa Chủ tịch Andrea Agnelli và HLV Antonio Conte sau cuộc thư hùng giữa Juventus và Inter Milan.

Ronaldo lu mờ vì màn khẩu chiến sau trận Juventus gặp Inter

Ronaldo lu mờ vì màn khẩu chiến sau trận Juventus gặp Inter

VOV.VN - Nhiều người có lẽ đã quên béng vai trò người hùng của Cristiano Ronaldo ở bán kết Coppa Italia, vì mải chú ý tới cuộc khẩu chiến giữa Chủ tịch Andrea Agnelli và HLV Antonio Conte sau cuộc thư hùng giữa Juventus và Inter Milan.