Real Madrid thảm bại trước Benfica tại Cup Eusebio

Trong một trận đấu có tới 7 bàn thắng được ghi nhưng các học trò của Jose Mourinho chỉ hai lần được tận hưởng niềm vui chiến thắng.

Lợi thế sân nhà giúp Benfica tràn đầy cảm hứng tạo nên một hiệu suất ghi bàn không thể tốt hơn trước kền kền trắng, qua đó giành Cúp Eusebio lần thứ ba trong 5 năm. Ngay từ đầu trận Real  buộc bị đẩy rơi vào thế phòng thủ trước sức tấn công mạnh mẽ từ phía các cầu thủ Bồ Đào Nha. Chỉ 5 phút sau tiếng còi khai cuộc, Javi Garcia đã đưa đội bóng Bồ Đào Nha vươn lên dẫn trước. Nhưng Real đã cho thấy bản lĩnh của một đội bóng lớn khi  Jose Callejon đã liên tiếp có hai bàn thắng đưa đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì mà Real làm được trong trận đấu này. Đội chủ nhà ngay lập tức đưa tỷ số trận đấu về vạch xuất phát  khi Alex Witsel có bàn gỡ. Hiệp 1 kết thúc với 4 bàn thắng được ghi.

Có lẽ trận đấu mang tính chuẩn bị cho mùa giải mới nên HLV Mourinho tung vào sân từ đầu trận  khá nhiều những gương mặt dự bị như:Nacho Antonio Adan Gonzalo Higuain và Angel Di Maria. Luis Filipe Vieira, trong khi đó, Benfica ra sân với đội hình mạnh nhất Oscar Cardozo, Garcia và Witsel.

Bước sang hiệp 2, Benfica vẫn là đội chiếm ưu thế áp đảo  trên sân. Ưu thế đó được cụ thể bằng các bàn thắng của Enzo Nicolas Perez ở phút 53 và Luis Martins ở phút 59.

Đứng trong khu vực chỉ đạo Mourinho tỏ ra không hài lòng về màn trình diễn nghèo nàn và sự không hài lòng càng  tăng hơn khi Benfica ghi bàn một lần nữa ngay trước giờ kết thúc trận đấu 5 phút  do công của Enzo Nicolas Perez. Rõ ràng để Real sẵn sàng cho mục tiêu chinh phục Champions League mùa giải tới “Người đặc biệt” còn rất nhiều việc làm để củng cố sức mạnh cho đội bóng của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên