Sân Old Trafford bị...chuột tấn công

Niềm kiêu hãnh của BLĐ và các CĐV M.U trong phút chốc đã biến thành nỗi xấu hổ bởi sự vô trách nhiệm trong quản lý.

Mỗi tuần, sân Old Trafford đón tiếp hàng vạn CĐV đến thăm quan và thưởng thức các trận đấu của MU. Thế nhưng, dường như họ bị sự hoành tráng của sân vận động hút hết hồn đến mức chẳng ai nhận ra dưới chân mình là hàng đàn chuột đang tranh thủ kiếm chút đỉnh thức ăn cho mình. Chỉ đến khi những nhân viên của Ủy ban vệ sinh dịch tễ tới kiểm tra, sự tắc trách trong khâu quản lý sân và các dịch vụ ở sân đấu hoành tráng nhất nhì nước Anh mới bị phanh phui.

Nhìn từ bên ngoài, Old Trafford vẫn đứng sừng sững đầy kiêu hãnh. Với sức chứa hơn 76.000 người, kích thước 105m x 68m, Old Trafford là sân vận động lớn thứ hai nước Anh (sau sân vận động quốc gia Wembley). Sân cũng được biết đến với thiết kế hiện đại bậc nhất với các khu vực dành cho ban huấn luyện, phòng kiểm soát an ninh, khu tác nghiệp truyền hình, cửa hàng lưu niệm và cả nhà hàng sang trọng...

Chuột chạy trên sân Old Trafford.

Ngay cả đoàn kiểm tra vệ sinh khi mới bước vào cũng bị choáng ngợp bởi sự hào nhoáng của Old Trafford và cách bày trí lung linh với tông màu đỏ chủ đạo. Nhưng cảm giác đó nhanh chóng biến thành nỗi sợ hãi khi họ bật đèn pin vào những lỗ hổng nhỏ tại đó. Từng đàn chuột rủ nhau đến làm tổ và chạy lúc nhúc qua các lỗ hỗng và trong các rãnh thoát nước nhỏ ở Old Trafford.

Thực ra, vấn nạn “giặc chuột” chưa phải lần đầu tiên bị phát hiện tại Old Trafford. Thi thoảng trong các trận cầu tại đây, máy quay truyền hình cũng đã ghi lại cảnh những chú chuột chạy đi chạy lại trên đường pitch. Thế nhưng không ai có thể nghĩ rằng Old Trafford lại có ngày bị biến thành “lãnh địa” của loài gặm nhấm.

Lãnh đạo M.U khi được hỏi thì đổ lỗi cho việc các cầu thủ đội khách thường mang pho mát tới phòng thay đồ ở đây và ăn không hết tạo điều kiện cho lũ chuột sinh sôi nảy nở. Họ cũng đưa ra những lý do nghe rất khách quan khác để thuyết phục mọi người.

“Chúng tôi nằm giữa một con kênh và một đường xe lửa, cho nên lượng rác ở đây là rất lớn. Giống như những nơi công cộng khác, chúng tôi cũng thấy chuột ở trong và ngoài sân. Nhưng đó không phải là một thảm hoạ. Chắc chắn là như vậy”.

Thế nhưng, khi các nhân viên kiểm tra vệ sinh phát hiện côn trùng chết, nhà hàng phục vụ gà chưa nấu chín và cả gà hết hạn sử dụng cũng nằm trong kho thực phẩm tại Old Trafford thì BLĐ đội bóng này im lặng chưa có câu trả lời.

Dù đang là những đội bóng hàng đầu tại Premier League nhưng khi sự thật nói trên được Daily Star công bố, M.U và Chelsea đã mất điểm trầm trọng trong mắt người hâm mộ của chính đội bóng.

Họ chi hàng đống tiền mua vé để ủng hộ đội bóng và làm tăng lợi nhuận từ các nhà hàng đặt tại sân. Thế nhưng những gì mà các fan nhận được là thái độ phục vụ thiếu trách nhiệm của cấp quản lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Fellaini là sự lựa chọn lý tưởng để thay thế Lampard?
Fellaini là sự lựa chọn lý tưởng để thay thế Lampard?

Với việc Frank Lampard sẽ ra đi sau khi hết hạn hợp đồng ở cuối mùa giải, liệu Marouane Fellaini có đủ sức thay thế anh ở Chelsea?

Fellaini là sự lựa chọn lý tưởng để thay thế Lampard?

Fellaini là sự lựa chọn lý tưởng để thay thế Lampard?

Với việc Frank Lampard sẽ ra đi sau khi hết hạn hợp đồng ở cuối mùa giải, liệu Marouane Fellaini có đủ sức thay thế anh ở Chelsea?

M.U 2 -1 Liverpool: Vẫn là Van Persie
M.U 2 -1 Liverpool: Vẫn là Van Persie

(VOV) - Với một bàn thắng và một đường kiến tạo, Van Persie đã trở thành "người hùng" của M.U trong trận Derby Đỏ.

M.U 2 -1 Liverpool: Vẫn là Van Persie

M.U 2 -1 Liverpool: Vẫn là Van Persie

(VOV) - Với một bàn thắng và một đường kiến tạo, Van Persie đã trở thành "người hùng" của M.U trong trận Derby Đỏ.

Đội trưởng của Man City có thể bị treo giò 3 trận
Đội trưởng của Man City có thể bị treo giò 3 trận

(VOV) -Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) đã tỏ ra hài lòng với bản báo cáo trận đấu mà trọng tài Mike Dean gửi lên.

Đội trưởng của Man City có thể bị treo giò 3 trận

Đội trưởng của Man City có thể bị treo giò 3 trận

(VOV) -Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) đã tỏ ra hài lòng với bản báo cáo trận đấu mà trọng tài Mike Dean gửi lên.