Siêu cúp Italia 2012 Juventus thiếu vắng Conte

Màn so tài với Napoli là trận đấu đầu tiên một Juventus bất bại cả mùa giải trước phải thi đấu mà không có sự chỉ đạo của HLV Conte

Trận tranh Siêu cúp Italia 2012 với Napoli diễn ra vào lúc 19h tối nay (11/8) trên sân vận động quốc gia Bắc Kinh (Trung Quốc) sẽ mở màn cho mùa giải thiếu vắng HLV Antonio Conte của Juventus. Nhà cầm quân 43 tuổi vừa chính thức nhận án phạt cấm chỉ đạo 10 tháng từ Liên đoàn bóng đá Italia do liên quan tới vụ bê bối dàn xếp tỷ số từ ngày còn ở Serie B và nếu không có gì thay đổi, Conte sẽ không thể có mặt trên băng ghế chỉ đạo của Juventus trong suốt mùa giải năm nay.

Trong buổi họp báo ngay khi vừa đến Bắc Kinh (Trung Quốc) để chuẩn bị cho trận tranh Siêu cúp Italia với Napoli, Giám đốc điều hành CLB Juventus, Giuseppe Marotta cho biết: “Cảm xúc lúc này thật là lẫn lộn bởi chúng tôi không biết nên vui hay buồn. Các luật sự của chúng tôi vẫn đang nỗ lực làm việc để tiếp tục kháng án lên 2 tòa án cấp cao. Vào thời điểm này, toàn đội vẫn cần phải tập trung thi đấu và đạt kết quả tốt. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ càng cho tình huống này, chính vì vậy, Ban lãnh đạo CLB với sự đồng thuận của HLV trưởng Conte đã quyết định bổ nhiệm trợ lý Massimo Carrera dẫn dắt đội bóng trong thời gian tới”.

Như vậy, thông điệp mà Ban lãnh đạo đội bóng chủ sân Juventus Arena là rất rõ ràng. Antonio Conte sẽ tiếp tục tại vị dù không thể trực tiếp có mặt trên băng ghế huấn luyện của CLB gần như cả mùa giải sắp tới do vừa phải nhận án phạt cấm chỉ đạo 10 tháng từ Liên đoàn bóng đá Italia.

Màn so tài với Napoli ở trận tranh Siêu cúp Italia sẽ là trận đấu đầu tiên người hâm mộ được thấy một Juventus bất bại cả mùa giải trước dưới sự chỉ đạo của nhà cầm quân 43 tuổi, nay phải thi đấu dưới sự dẫn dắt của trợ lý Massimo Carrera. Tuy nhiên, trong tin buồn có tin vui bởi 2 cầu thủ của Juventus cũng liên quan tới vụ bê bối dàn xếp tỷ số giống như Conte là Bonucci và Pepe được cho là “trắng án” và không bị cấm thi đấu 1 trận nào. Đây cũng là lý do mà thủ môn, đội trưởng Gianluigi Buffon vẫn lạc quan về tình hình hiện tại của đội nhà:

 “Cả Leonardo Bonucci hay Simone Pepe đều đã phải đối mặt với rất nhiều sức ép từ giới truyền thông nhưng họ đã vượt qua tất cả để có một kỳ EURO thành công. Tôi mừng vì họ có thể cống hiến cho Juventus và không phải nhận án phạt nào. Còn về trường hợp của HLV trưởng Conte, tôi nghĩ người cá tính và suy nghĩ sâu sắc như ông ấy chắc chắn sẽ không sợ gì cả và tiếp tục kháng án. Chúng tôi vẫn còn 2 tòa án cấp cao hơn để mọi chuyện kết thúc tốt đẹp hơn”.

Juventus dưới công thức của Antonio Conte vẫn cho thấy sự ổn định bằng phong độ rất tốt ở loạt trận giao hữu trước thềm mùa giải mới. Tuy nhiên, điều đó cũng không thể đảm bảo một chiến thắng trước Napoli, đối thủ họ từng để thua 0-2 trong trận chung kết Coppa Italia cách đấy hơn 2 tháng, đặc biệt là vào thời điểm khó khăn này.

Chưa thể có nhiều sự bổ sung nhân sự chất lượng trên hàng công khi Van Persie hay Jovetic vẫn chưa đến và chiếc áo số 10 mà Del Piero để lại chưa có chủ mới. Ở hàng phòng ngự, đội bóng có biệt danh “Bà đầm già thành Turin” cũng không thể có Chiellini, Caceres vì chấn thương. Việc HLV Antonio Conte vắng mặt trên băng ghế chỉ đạo chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới tinh thần thi đấu của các học trò. Trước trận đấu được xem là màn ra mắt bất đắc dĩ trước Napoli, “người đóng thế” Massimo Carrera chia sẻ: “Chắc chắn tôi sẽ có những chỉ đạo đúng đắn nhất tới các cầu thủ trong suốt thời gian diễn ra trận đấu. Tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm nhiệm công việc dẫn dắt đội bóng thay thế Conte. Tôi khẳng định Juventus về cơ bản sẽ không có nhiều thay đổi bởi tôi không có ý định xáo trộn đội hình cũng như chiến thuật thi đấu”.

Phía bên kia, sau sự ra đi của Lavezzi trên hàng công, Napoli đã có sự bổ sung chất lượng là cầu thủ trẻ Insigne bên cạnh việc giữ chân tiền đạo chủ lực mùa giải trước là Edinson Cavani. Đây mới chỉ là lần thứ 2, đội bóng chủ sân Sao Paolo tham dự một trận tranh Siêu cúp Italia và lần gần đây nhất cách đây đã 22 năm. Điều đáng nói ở chỗ, đối thủ mà Napoli với sự góp mặt của Diego Maradona đã đánh bại trong trận tranh Siêu cúp Italia năm đó với tỷ số 5-1 chính là Juventus.

Liệu có khả năng, một kịch bản tương tự cho trận đấu tối nay trên sân vận động quốc gia Bắc Kinh (Trung Quốc) giữa Napoli và Juventus được lặp lại, khi thầy trò HLV Walter Mazzarri đang khao khát tái hiện lịch sử còn Juventus phải đối mặt với quá nhiều khó khăn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên