Sir Alex hài lòng với những cầu thủ trẻ

(VOV) -Trong chiến thắng 4-0 trước Wigan tối qua, các cầu thủ trẻ của Man United đã để lại những dấu ấn sâu đậm


Nick Powell và bàn thắng đầu tiên của anh ở giải Ngoại hạng (Ảnh: AP)


Vào sân ở hiệp 2, cầu thủ trẻ Powell 18 tuổi đã để lại dấu ấn của mình bằng bàn ấn định tỷ số. Anh là bản hợp đồng mới của MU mùa giải này và với màn trình diễn tuyệt vời, Powell đã nhận được rất nhiều lời khích lệ từ Sir Alex.

“Cậu ấy sẽ là một cầu thủ tốt, cậu ấy có thể chơi tốt cả hai chân và cả đánh đầu nữa, cậu ấy đã ghi bàn” – HLV Ferguson nói. Trong khi đó Powell tỏ ra hưng phấn với màn trình diễn của mình “tôi có một chút sợ hãi khi bước ra sân, song đó là một cảm giác tuyệt vời để ghi bàn”.

Ngoài Powell trong trận đấu tối qua, một tân binh trẻ khác của MU cũng đặt dấu ấn đó là hậu vệ trái Butter.

Tuy nhiên, HLV Ferguson cũng tỏ ý không hài lòng với màn khởi đầu chậm chạp của các học trò nhấ là Chicharito bỏ lỡ quả 11m ở đầu trận.

HLV Ferguson mừng ra mặt với màn trình diễn của 2 tân binh trẻ (Ảnh: Getty Images).


“Chúng tôi có rất nhiều các đợt tấn công nhưng không thể ghi bàn trong hiệp 1, Welbeck đã có rất nhiều cơ hội. Với Chicharito, đó không phải là một cú sút tốt việc sút hỏng 11m khiến chúng tôi có suy nghĩ là mình đã không bắt đầu trận đấu tốt. Rất may là mọi chuyện đã trở nên tốt hơn trong hiệp 2”.

Trong khi đó, HLV của Wigan Roberto Martinez lại tỏ ra bất bình trước quyết định thổi phạt Al-Habsi của trọng tài. “Welbeck đã ăn vạ để kiếm phạt đền, bạn có thể thấy điều đó ở pha quay chậm. Đó là quyết định gây sốc, nó như bắt bạn phải chiến đấu với một quả núi vậy. Tron 3 lần đến làm khách trên sân của M.U, chúng tôi có 3 cầu thủ bị đuổi và có vẻ như không bao giờ được đối xử công bằng”.

MU với chiến thắng 4 – 0 đã tạm leo lên vị trí thứ 2 trên BXH với 9 điểm sau 4 trận đấu. Vào thứ 5 tuần này họ sẽ ra sân ở Champions League gặp đối thủ khá dễ chịu Galatasaray của Thổ Nhĩ Kỳ trên sân Old Trafford./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên