Sir Alex: “M.U đã thắng may mắn”

(VOV) - Thừa nhận đội khách Southampton đã chơi quá hay, Sir Alex cho rằng phải nhờ đến may mắn M.U mới có thể dành trọn 3 điểm.

“Southampton đã chơi quá hay trong trận này. Tôi cho rằng đây là trận đấu khó khăn nhất trên sân Old Trafford, kể từ đầu mùa.”- Sir Alex khẳng định trong lần trả lời phỏng vấn sau trận đấu.

M.U đã nhập cuộc không tốt và để cho Rodriguez mở tỉ số từ rất sớm, ngay từ phút thứ 3. Bàn thắng có phần lỗi lớn của Carrick (chuyền hỏng) và De Gea (lao ra quá sớm). Nhưng sau đó, đội chủ nhà đã lội ngược dòng bằng cú đúp của Rooney trong hiệp 1. Chung cuộc, M.U giữ trọn ba điểm trên sân nhà Old Trafford.

Sir Alex: "Chúng tôi đã thắng may mắn." (ảnh: Yahoo)

Sir Alex cũng cho rằng mặt sân xấu là một phần nguyên nhân khiến M.U gặp khó khăn: “Mặt sân Old Trafford đã trở nên rất xấu sau hai trận với West Brom và Newcastle. Các cầu thủ của tôi khó thể hiện được kĩ thuật với mặt sân tệ như vậy. Do đó, Southampton đã chiến thắng trong phần lớn tình huống đối mặt.”

“Nhưng suy cho cùng, giành ba điểm mới là điều quan trọng. Trong một cuộc đua đường dài như Premier League, đôi khi bạn cần đến những trận thắng may mắn nếu muốn vô địch. Và trận với Southampton là một trong số đó.”- Sir Alex cho biết.

Ca ngợi đối thủ nhưng dường như đây là phong cách “vừa đấm vừa xoa” quen thuộc của Sir Alex. “Ông già gân” thường xuyên có những phát biểu hạ thấp đối phương trước trận đấu. Đơn cử như trước trận này, ông đã tuyên bố: “Không biết HLV Pochettino là ai!” Nhưng sau khi giành chiến thắng, Sir Alex lại lên tiếng ca ngợi đối thủ. Chiến thuật này cũng từng được ông áp dụng trong trận Derby Đỏ với Liverpool.

Không biết Sir Alex khen thật lòng hay sử dụng “chiến thuật”, nhưng HLV Pochettino của Southampton vẫn rất tự hào trước những lời khen này.

“Tôi rất tự hào và hài lòng trước lời khen của Alex Ferguson. Các cầu thủ của tôi cũng cảm thấy công sức của họ được ghi nhận thông qua những lời khen của đội bạn.”- HLV Pochettino cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vùi dập Fulham, M.U thẳng tiến vào vòng trong
Vùi dập Fulham, M.U thẳng tiến vào vòng trong

(VOV) - Dù chưa tung vào sân đội hình mạnh nhất, M.U vẫn dễ dàng có được chiến thắng 4-1 trước đối thủ ưa thích Fulham.

Vùi dập Fulham, M.U thẳng tiến vào vòng trong

Vùi dập Fulham, M.U thẳng tiến vào vòng trong

(VOV) - Dù chưa tung vào sân đội hình mạnh nhất, M.U vẫn dễ dàng có được chiến thắng 4-1 trước đối thủ ưa thích Fulham.

Biếm họa: Cú nhảy của Zaha đến với M.U
Biếm họa: Cú nhảy của Zaha đến với M.U

(VOV) - Hoàn tất bản hợp đồng 15 triệu bảng với M.U, Zaha đang hướng đến những danh hiệu và cả tiền bạc dưới sự dẫn dắt của Sir Alex.

Biếm họa: Cú nhảy của Zaha đến với M.U

Biếm họa: Cú nhảy của Zaha đến với M.U

(VOV) - Hoàn tất bản hợp đồng 15 triệu bảng với M.U, Zaha đang hướng đến những danh hiệu và cả tiền bạc dưới sự dẫn dắt của Sir Alex.

M.U 2 – 1 Southampton: Rooney lập cú đúp
M.U 2 – 1 Southampton: Rooney lập cú đúp

(VOV) - Bị dẫn bàn từ khá sớm nhưng nhờ sự tỏa sáng của Wayne Rooney, M.U đã lội ngược dòng trên sân Old Trafford.

M.U 2 – 1 Southampton: Rooney lập cú đúp

M.U 2 – 1 Southampton: Rooney lập cú đúp

(VOV) - Bị dẫn bàn từ khá sớm nhưng nhờ sự tỏa sáng của Wayne Rooney, M.U đã lội ngược dòng trên sân Old Trafford.

M.U – Fulham: Bước vào hang Quỷ
M.U – Fulham: Bước vào hang Quỷ

(VOV) - Trong vòng hai năm nay, cứ đặt chân đến Old Trafford là Fulham lại phải nhận một thất bại.

M.U – Fulham: Bước vào hang Quỷ

M.U – Fulham: Bước vào hang Quỷ

(VOV) - Trong vòng hai năm nay, cứ đặt chân đến Old Trafford là Fulham lại phải nhận một thất bại.

M.U – Southampton: Nhỏ nhưng không dễ "nhằn"
M.U – Southampton: Nhỏ nhưng không dễ "nhằn"

(VOV) - Southampton tỏ ra là đội bóng “lì lợm” trước các ông lớn, với các trận hòa trước Chelsea và Arsenal mới đây.

M.U – Southampton: Nhỏ nhưng không dễ "nhằn"

M.U – Southampton: Nhỏ nhưng không dễ "nhằn"

(VOV) - Southampton tỏ ra là đội bóng “lì lợm” trước các ông lớn, với các trận hòa trước Chelsea và Arsenal mới đây.