Đá muộn vòng 2 giải Ngoại hạng Anh:

Thảm họa các hàng phòng ngự và hàng công

Qua những diễn biến của 2 vòng đấu đầu tiên mùa giải năm nay, các HLV Mancini, Rodgers và Wenger có lí do để đau đầu về những "niềm tự hào" của mình.

Mùa trước, Manchester City và Liverpool là 2 trong số những đội bóng có hàng phòng ngự xuất sắc nhất giải Ngoại hạng Anh, còn Arsenal sở hữu hàng công xuất sắc thứ 3 của giải. Nhưng qua những diễn biến của 2 vòng đấu đầu tiên mùa giải năm nay, các HLV Mancini, Rodgers và Wenger có lí do để đau đầu về những "niềm tự hào" của mình.

Ở mùa trước, với 29 bàn thua, hàng phòng ngự Man City là hàng phòng ngự xuất sắc nhất giải Ngoại hạng, còn Liverpool xếp thứ 3 với 40 lần để thủng lưới, nhưng trong cuộc so tài giữa 2 đội đêm qua tại vòng 2 giải Ngoại hạng Anh, các hậu vệ của 2 HLV Mancini và Rodgers liên tiếp mắc sai lầm khiến khán giả và đồng đội thót tim.

Tevez trong vòng vây của các cầu thủ Liverpool đêm qua (26/8), tại vòng 2 giải Ngoại hạng Anh giữa Liverpool và Manchester City trên sân Anfield đã kết thúc với tỷ số 2-2.(Ảnh:Getty Images)

Đầu tiên là tình huống Kolarov của Man City bị Borini đè mặt dứt điểm cận thành, bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. Chỉ ít phút sau đó là tình huống Tevez tả xung hữu đột giữa hàng phòng ngự Liverpool, may cho đội chủ nhà là cú sút của tiền đạo người Argentina bóng đi chạm cột dọc. Đến phút 33, trung vệ đội trưởng Kompany còn suýt chút nữa đá phản lưới nhà sau quả tạt của Gerrard.

Liverpool có bàn mở tỉ số ở phút 34 nhờ cú đánh đầu cực mạnh của Skrtel, nhưng đến phút 63, đội khách đã gỡ hòa. Lần này là tình huống Kelly "biếu không" bàn thắng cho đối phương, khi cú chạm bóng của hậu vệ này biến thành đường chuyền cực đẹp cho Yaya Toure đợi sẵn trước khung thành. Thảm họa phòng ngự chưa dừng lại ở đó! Mười ba phút sau pha đá phạt trực tiếp thành bàn của Suarez, Skrtel trả bóng về trúng chân Tevez, và tiền đạo người Argentina dễ dàng gỡ hòa 2-2 cho Man City. Đó là tỉ số cuối cùng của trận đấu.

Mặc dù vậy, sau trận đấu HLV Rodgers không hề chê trách gì các hậu vệ của mình: "Tôi không trách Skrtel về bàn thua. Có nhiều vấn đề tôi cần phải làm việc lại với các cầu thủ về trận đấu này, nhưng tôi cho rằng hôm nay chúng tôi đã thi đấu tốt. Đôi khi đội chơi hay hơn chưa chắc giành chiến thắng, đó là trường hợp của chúng tôi hôm nay. Tôi nghĩ chiến thuật của chúng tôi hôm nay là hợp lý, tuy nhiên ở những thời điểm quan trọng chúng tôi lại không giữ được sự chính xác".

Trong khi đó, HLV Mancini lại tỏ ra bực bội bởi sự lơi lỏng ở hàng phòng ngự của mình, với 4 bàn thua chỉ sau 2 lượt đấu: "Tôi muốn chấm dứt tình trạng mỗi trận để lọt lưới 2 bàn như những màn trình diễn vừa qua của chúng tôi. Chúng tôi cần phải thay đổi cách phòng ngự, cứ như thế này là không ổn một chút nào. Điểm tích cực là chúng tôi đã giành được 1 điểm sau 2 lần bị dẫn trước. Thi đấu ở Anfield không bao giờ là dễ dàng".

Nếu như 2 HLV Mancini và Rodgers đang lo ngại về hàng phòng ngự thì HLV Wenger lại đang loay hoay tìm cách giải bài toàn khô hạnh cho hàng công Arsenal. Trước Stoke City, kịch bản của trận gặp Sunderland tuần trước lặp lại. Arsenal không khó để làm chủ thế trận, tạo ra vô số tình huống ghi bàn, nhưng cứ đến tình huống dứt điểm cuối cùng, các chân sút Pháo thủ lại thiếu sắc sảo.

Có vẻ như những bàn thắng đã ra đi theo chân Robin van Persie. Nhìn chân sút người Hà Lan ghi bàn thắng cực đẹp cho Man United vào lưới Fulham, các CĐV Arsenal càng cảm thấy nuối tiếc. Sau 2 vòng đấu, những gì gắn với Arsenal là những con số 0 tròn trĩnh: 0 bàn thắng, 0 trận thắng.

HLV Wenger cho biết: "Nói chung, chúng tôi đã chơi tốt. Chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội, nhưng không tận dụng được. Chúng tôi đã không thể ghi bàn trong 2 vòng đấu vừa qua, nhưng tôi tin rằng nếu cứ chơi như thế này thì bàn thắng sớm muộn gì cũng đến. Mùa này Arsenal có nhiều cầu thủ mới và để phối hợp ăn ý với nhau cần thêm thời gian"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên