Thắng cả hai lượt trận, Bayern xứng đáng vào bán kết

(VOV) - Giành thắng lợi với tỷ số 2 – 0 ở trận lượt về, Bayern loại Juventus ra khỏi cuộc chơi bằng sự vượt trội


Mandzukic ăn mừng bàn thắng mở tỷ số cho Bayern (Ảnh: Getty Images).

Công bằng mà nói, ở trận lượt về tại Juventus Arena diễn ra rạng sang nay, Juve đã chơi khởi sắc hơn nhưng chừng đó là chưa đủ. Sức mạnh của Bayern là vượt trội và đội bóng nước Đức đã có chiến thắng 2 – 0 nhờ các bàn thắng của Mandzukic và Pizarro để qua đó đi tiếp với tổng tỷ số chung cuộc 4 – 0.

Để thua hai bàn ở trận lượt đi, các cầu thủ Juventus tỏ rõ quyết tâm lấy lại những gì đã mất khi được trở về thi đấu trên sân nhà. Dù thiếu vắng hai cầu thủ quan trong là Vidal và Lichtsteiner nhưng Juve vẫn nhập cuộc rất tự tin. Họ kiểm soát bóng nhiều hơn Bayern trong khoảng 10 phút đầu trận nhưng đội khách vẫn có được sự chủ động trong lối chơi của mình.

Phút 23, Pirlo buộc Neuer phải vất vả đẩy bóng từ quả đá phạt như búa bổ ở cự ly khoảng 20m. Sau cú sút phạt của Pirlo, Juve còn một vài tình huống lên bóng sắc nét khác nhưng đều không đủ độ khó để có thể xuyên thủng hàng hậu vệ của Bayern dù đội khách buộc phải rút Buyten ra khỏi sân ở phút thứ 35.


Pha đá phạt hàng rào nguy hiểm của Pirlo (Ảnh: Getty Images).

Trong một thế trận giằng co, Juventus liên tục bế tắc trong việc xuyên phá hàng phòng ngự đối phương thì Bayern lại có những đường phản công hoàn hảo. Tuy nhiên tỷ số của 45 phút đầu tiên là 0 – 0.

Hiệp 2 bắt đầu bằng tình huống Vucinic có pha đi bóng đột phá và trọng tài cho rằng anh bị hậu vệ Bayern phạm lỗi sát mép vòng cấm. Nhưng cú đá phạt của Pirlo chạm hàng rào đổi hướng đi nhẹ và gần vị trí của Neuer nên thủ môn Hùm xám đã bắt bóng dễ dàng.

Ngay sau đó, phút 56, cơ hội rõ rệt đầu tiên của trận đấu được tạo ra, Robben có cú cứa lòng chân trái sở trường, bóng hạ gục được Buffon nhưng lại trúng cột dọc. Tuy nhiên các CĐV đến từ Đức cũng không phải chờ đợi lâu, phút 64, từ một tình huống cố định, Schweinsteiger treo bóng vào khu cấm địa rất khó chịu để Martinez lao vào đệm bóng, Buffon chỉ cản phá được pha dứt điểm của cầu thủ người Tây Ban Nha chứ không thể hóa giải được pha lao vào đệm bóng bồi của Mandzukic. Tỷ số được mở 1 – 0 cho đội khách.

Tình huống Martinez lao vào dứt điểm tạo điều kiện cho Mandzukic ghi bàn (Ảnh: Getty Images).

Bàn thắng của tiền đạo người Croatia như một phát súng bắn nát hy vọng của Juventus. Kể từ lúc thủng lưới trở đi, các cầu thủ Juve thi đấu rời rạc hoàn toàn. Họ phải ghi tới 4 bàn mới có thể loại được Bayern, việc dồn đội hình lên cao khiến Juve liên tục bị hở sườn và những Robben hay Mueller liên tục khai thác vào các khoảng trống mà hậu vệ đội chủ nhà để lại. Nếu dứt điểm tốt hơn  thì có lẽ Bayern đã sớm có bàn thắng nâng tỷ số chứ không phải đợi tới tận phút 90+1.

Tỷ số được ấn định 2-0 một cách xứng đáng và thuyết phục cho Hùm xám sau khi cầu thủ vào sân thay người Pizarro di chuyển hợp lý đón đường chuyền xuống của Schweinsteiger và dứt điểm lạnh lùng tung lưới Buffon. Bàn thắng thứ 4 trong 5 lần ra sân của tiền đạo người Peru tại Champions League mùa nay. Hai phút bù giờ của hiệp 2 không có thêm tình huống đáng chú ý nào. Bayern thắng 2-0 và hạ Juve 4-0 chung cuộc để vào bán kết Champions League hết sức xứng đáng và đẳng cấp.

Tuy nhiên phía Bayern cũng chịu một tổn thất không nhỏ khi tiền đạo số 1 của họ là Mandzukic sẽ phải nghỉ trận bán kết do đã lãnh đủ số thẻ vàng.

Ở trận đấu còn lại, dù Pastore đã ghi bàn mở tỷ số nhưng PSG không thể tạo ra được bất ngờ trước Barca bởi Pedro đã kịp gỡ hòa cho đội chủ sân Nou Camp. Tỷ số hòa 1 – 1 trước đại diện nước Pháp là vừa đủ để đội bóng xứ Catalan giành quyền đi tiếp. Như vậy ở bán kết Champions League mùa này sẽ là sự góp mặt nội bộ của hai giải đấu là Bundesliga (Bayern, Dortmund) và La Liga (Real, Barca).

Đội hình ra sân:

Juventus (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Padoin (Isla 69'), Pogba, Pirlo, Marchisio (Giaccherini 79'), Asamoah; Vucinic, Quagliarella (Matri 66').

Bayern (4-2-3-1): Neuer; Lahm, Van Buyten (Boateng 35'), Dante, Alaba; Martinez, Schweinsteiger; Robben, Muller, Ribery (Gustavo 80'); Mandzukic (Pizarro 83').
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

HLV Conte cho rằng Juventus bị đánh giá thấp hơn
HLV Conte cho rằng Juventus bị đánh giá thấp hơn

(VOV) - Chiến lược gia người Italia nhắc nhở các cầu thủ của ông sẽ phải hết sức tập trung để có được kết quả khả quan ở Đức.

HLV Conte cho rằng Juventus bị đánh giá thấp hơn

HLV Conte cho rằng Juventus bị đánh giá thấp hơn

(VOV) - Chiến lược gia người Italia nhắc nhở các cầu thủ của ông sẽ phải hết sức tập trung để có được kết quả khả quan ở Đức.

Bayern 2 - 0 Juve: Hùm xám nắm lợi thế lớn
Bayern 2 - 0 Juve: Hùm xám nắm lợi thế lớn

(VOV) - Vượt qua Juventus thuyết phục ở trận tứ kết lượt đi, chiếc vé bán kết Champions League mùa này không ngoài tầm với của Bayern.

Bayern 2 - 0 Juve: Hùm xám nắm lợi thế lớn

Bayern 2 - 0 Juve: Hùm xám nắm lợi thế lớn

(VOV) - Vượt qua Juventus thuyết phục ở trận tứ kết lượt đi, chiếc vé bán kết Champions League mùa này không ngoài tầm với của Bayern.

1h45 ngày 11/4, Juve – Bayern: Còn sống, còn hy vọng
1h45 ngày 11/4, Juve – Bayern: Còn sống, còn hy vọng

(VOV) - Juve đã để mất lợi thế ở trận lượt đi nhưng họ vẫn còn 90 phút trên sân nhà để sửa sai tuy nhiên cơ hội cho họ không nhiều.

1h45 ngày 11/4, Juve – Bayern: Còn sống, còn hy vọng

1h45 ngày 11/4, Juve – Bayern: Còn sống, còn hy vọng

(VOV) - Juve đã để mất lợi thế ở trận lượt đi nhưng họ vẫn còn 90 phút trên sân nhà để sửa sai tuy nhiên cơ hội cho họ không nhiều.