Giáo sư Wenger với những nỗi niềm ngày trở về
VOV.VN -Màn so tài giữa Monaco – Arsenal vòng 1/8 Champions League đêm nay sẽ là trận đấu đầy cảm xúc với HLV Arsene Wenger khi lần đầu “về nhà” sau 21 năm.
Trong suốt 7 năm dẫn dắt AS Monaco (1987-1994), dù để lại rất nhiều dấu ấn khi cùng đội bóng này đăng quang Ligue I ngay mùa đầu tiên dẫn dắt 1987-1988 và sau đó là giành danh hiệu Cúp QG Pháp năm 1991 nhưng ấn tượng về Arsene Wenger là những hình ảnh vô cùng giản dị trên băng ghế huấn luyện.
![](https://media.vov.vn/uploaded/ngocduy/2015_03_17/wenger2_ttnf.jpg)
Ngoài việc truyền đạt triết lý bóng đá cống hiến và đẹp mắt của mình trên sân cũng như việc góp phần sản sinh ra một thế hệ cầu thủ tài năng cho bóng đá Pháp như Emmanuel Petit, Lilian Thuram, Youri Djorkaeff hay Thierry Henry, HLV Wenger còn để lại dấu ấn của mình với chế độ dinh dưỡng và tập luyện khoa học, theo đúng phong cách “Giáo sư” của mình.
Đặc biệt, lối sống giản dị của nhà cầm quân sinh năm 1949 là những gì khiến người hâm mộ cùng các học trò ở AS Monaco ấn tượng nhất. 7 năm cống hiến ở Stade Louis II là những tháng ngày nhà cầm quân sinh ra ở Strasbourg miệt mài với công việc và chưa một ai thấy ông xuất hiện ở những tụ điểm ăn chơi hay các sòng bạc xa hoa ở Monte Carlo.
“Tôi dành gần như tất cả quỹ thời gian của mình trên sân cỏ. Tôi không nghĩ ai đó có thể thấy tôi ở casino hay những trung tâm giải trí khác. Lúc đó là thời điểm tôi làm việc hết mình với mong muốn đưa Monaco lên tầm cao mới trên bản đồ bóng đá Pháp”, Giáo sư trải lòng về quãng thời gian làm việc ở Monaco trước đây.
![](https://media.vov.vn/uploaded/ngocduy/2015_03_17/wenger3_evwd.jpg)
Monaco không phải là CLB đầu tiên mà HLV Wenger khởi nghiệp, bởi chiến lược gia 65 tuổi bắt đầu sự nghiệp huấn luyện của mình tại Nancy-Lorraine (1984-1987). Thế nhưng, chắc chắn đội bóng chủ sân Stade Louis II là bệ phóng, đưa tên tuổi của ông đến với bóng đá trời Âu thời điểm đó.
Bởi sau những thành công tại Monaco nhờ triết lý bóng đá tấn công quyến rũ của mình, HLV Wenger đã cập bến Arsenal sau gần 1 năm làm việc ở Nhật Bản cùng Nagoya Grampus Eight. Đó là thời điểm Giáo sư mạo hiểm nhận lời dẫn dắt một CLB bóng đá Anh, xứ sở quanh năm sương mù và nổi tiếng không nhiều thiện cảm và tin tưởng với một HLV ngoại ở thời điểm đó.
Mặt sân Stade Louis II đã chứng kiến quá nhiều đổi thay kể từ khi Arsene Wenger ra đi cho đến ngày ông trở về lần đầu tiên sau 21 năm để dẫn dắt Arsenal đối đầu lại CLB mà ông đã xem là gia đình của mình.
![](https://media.vov.vn/uploaded/ngocduy/2015_03_17/wenger4_vfzg.jpg)
Trước mắt, nhiệm vụ hàng đầu của Giáo sư là gạt bỏ những nỗi niềm, xúc cảm trong ngày về mái nhà xưa để cùng Arsenal lật ngược tình thế sau khi đã để thua 1-3 ngay trên sân nhà ở trận lượt đi. Lịch sử không ủng hộ Pháo thủ bởi đã 46 năm trôi qua kể từ khi Ajax lội ngược dòng loại Benfica khỏi cúp châu Âu sau khi bị dẫn trước 2 bàn trong trận lượt đi trên sân nhà vào mùa giải 1969.
“Tất cả những con số thống kê đều đang chống lại chúng tôi. Tuy nhiên không bao giờ có thể nói trước được điều gì trong bóng đá. Chúng tôi tin tưởng có thể lật ngược tình thế để giành vé vào tứ kết Champions League. Đó là khao khát và mục tiêu của Arsenal khi tới đây”, HLV Wenger tự tin nói trong buổi họp báo trước trận.
Chắc chắn, ký ức buồn cách đây 2 mùa giải vẫn ám ảnh thầy trò HLV Wenger khi Pháo thủ cũng để thua 1-3 trước Bayern Munich trên sân nhà nhưng chơi đầy quật khởi ở Allianz Arena trong trận tái đấu và giành thắng lợi 2-0 song vẫn bị loại vì luật bàn thắng trên sân khách.
![](https://media.vov.vn/uploaded/ngocduy/2015_03_17/wenger5_idfx.jpg)
Nhiệm vụ của Arsenal ở Stade Louis II đêm nay: phải thắng cách biệt 3 bàn, không hề đơn giản. Dù các học trò của HLV Wenger vừa giành chiến thắng tưng bừng 3-0 trước West Ham như một bước chạy đà hoàn hảo cho màn tái đấu cùng Monaco nhưng cũng không nên quên rằng đội bóng nước Pháp đang chơi đầy thăng hoa và mới chỉ để lọt lưới duy nhất 1 lần trong 12 trận gần nhất.
Sẽ có khoảng 18.000 CĐV nhà tới Stade Louis II để cổ vũ cho Pháo thủ với mong muốn thấy đội nhà ngược dòng ngoạn mục để giành vé vào tứ kết, cũng như thanh toán sòng phẳng món nợ cho bóng đá Anh sau khi Chelsea bị loại khỏi Champions League dưới tay đại diện khác của nước Pháp là PSG mới đây.
Đúng như HLV Wenger đã chia sẻ, không thể nói trước điều gì trong bóng đá. Điều này lại càng đúng với Giáo sư trong lần trở về mái nhà xưa, đầy xúc cảm và quyết tâm./.