Hoan hô bầu Trường!
VOV.VN - Hy sinh cả đội bóng như một người bệnh cắt đi phần hoại tử trên cơ thể mình, dù rất đau đớn nhưng vẫn phải làm.
![]() |
"Ông bầu" Hoàng Mạnh Trường |
Khi Italia lên ngôi vô địch thế giới năm 2006, các cầu thủ trong đội đã sẵn sàng cho một sự kiện rúng động cả nền bóng đá thế giới. Calciopoli nổ ra với hàng loạt cái tên phải ra trước vành móng ngựa, Luciano Moggi, người được coi là “Bố già” của cả nền bóng đá Italia đã phải ngồi tù. Juventus, đội bóng giàu thành tích nhất nước Ý và là niềm tự hào của cả đất nước phải xuống hạng. AC Milan, Lazio bị trừ điểm.
Cái giá mà những người làm pháp luật tại Italia khi mở ra vụ Calciopoli còn tới tận bây giờ, nền bóng đá hùng mạnh của châu Âu giờ đây chỉ còn là cái bóng của mình. Chắc chắn, họ biết cái giá phải trả đắt đến cỡ nào khi mang vụ việc ra ánh sáng nhưng họ vẫn làm, làm vì bóng đá là một phần của xã hội, mà xã hội thì cần sự công bằng và nghiêm minh của luật pháp.
Trong 2 ngày qua, vụ việc CLB V.Ninh Bình tuyên bố bỏ V – League và mời công an điều tra một số cầu thủ nghi vấn tới chuyện làm độ của đội bóng cũng đã làm "rúng động" người hâm mộ trong nước.
Khi những người hâm mộ biết tới tuyên bố bỏ giải của ông Hoàng Mạnh Trường (bầu Trường), đã không ít người sẽ chẳng có cảm xúc gì và đưa ra kết luận, sự việc cũng tương tự như vài đội trước. Kiểu như: Tiền của tôi, thích thì chơi, chán thì nghỉ. Nhưng sau đó, khi những thông tin dần hé lộ, bản chất việc bỏ giải của bầu Trường là hoàn toàn khác với những tiền lệ trước đó.
Hành động của bầu Trường rõ ràng không phải là chuyện hờn dỗi, chuyện xuống hạng nên chán ghét mà đó là: DANH DỰ!
Bóng đá Việt Nam trong nhiều năm gần đây sống chủ yếu dựa vào hầu bao của các ông Bầu. Những người này bỏ tiền ra chắc chắn là chịu lỗ chứ lấy đâu ra lãi. Để một CLB hoạt động trong một năm cũng ngót nghét vài chục tỷ. Số tiền không hề nhỏ nhưng nó làm thoả mãn niềm yêu thích trái bóng tròn và một phần nào đó là đóng góp cho sự phát triển của nền bóng đá nước nhà.
Vậy mà, ông đã bị phản bội, những đứa con cưng của ông không thoát khỏi ma lực của đồng tiền mà bán linh hồn cho quỷ dữ. Không phải một trận đấu tại V – League mà là ở tầm châu lục, nơi mà bóng đá Việt Nam chịu nhiều tiếng xấu hơn tiếng tốt.
Ông đã quyết định cắt đứt mối quan hệ bạc bẽo của cầu thủ, sự nhạt nhẽo của bóng đá Việt và cả sự lạnh lẽo của những người có chức phận trong liên đoàn.
Ông Trường cũng biết hy sinh cả đội bóng như một người bệnh cắt đi phần hoại tử trên cơ thể mình, dù rất đau đớn nhưng vẫn phải làm, đó là để cứu lấy mạng sống, đó là giúp cả nền bóng đá thêm trong sạch.
Lịch sử bóng đá Việt Nam đã có quá nhiều những vụ bê bối, rung động vì bán độ kể cả cấp CLB lẫn ĐT Quốc gia.
Bầu Trường thật sự là người dũng cảm. Ông đã giúp cho bóng đá Việt Nam trả lời được câu hỏi bấy lâu nay đó là: Bằng chứng ở đâu?
Hành động của bầu Trường thật sự đáng khen ngợi, không nhiều người làm được như ông. Ông xứng đáng với những lời hoan hô từ người hâm mộ./.