Khan hiếm huấn luyện viên

Ở bóng đá Việt Nam, có tiền là có thể mua được cầu thủ giỏi. Nhưng có tiền, thậm chí nhiều tiền chưa chắc đã có được một người cầm quân tốt.

Thị trường chuyển nhượng đã đến lúc đi vào giai đoạn sôi động. Sau những động thái ban đầu như tiếp xúc, thương lượng, “làm giá”, đã đến thời điểm hàng loạt các bản hợp đồng “khủng” được kí. Quang Hải về với Navibank Sài Gòn với mức lót tay 10 tỷ đồng lập một kỉ lục mới về số tiền chuyển nhượng của một nội binh. Những bản hợp đồng khác với những gương mặt chỉ được đánh giá ở mức trung bình cũng lên đến vài tỉ đã trở thành chuyện bình thường.

Với qui định chỉ được đăng kí 4 ngoại binh, số tiền để có được một ngoại binh nhập tịch sẽ gia tăng đến mức chóng mặt. Huỳnh Kesley từng được định giá 2 triệu USD (con số tương đương với một cầu thủ trung bình ở giải ngoại hạng Anh) rút cục đã cập bến Xuân Thành Hà Tĩnh với mức giá… không được tiết lộ. Cầu thủ thì cứ có tiền là mua được, "Tây" "Ta" đều không khó khi các “cò cầu thủ” ngày càng chuyên nghiệp hơn, hay cầu thủ tự đứng ra “cò” cho chính mình. “Mặt hàng” khan hiếm nhất trên thị trường chuyển nhượng là HLV, và có tiền chưa chắc đã mua được.

Những HLV nội lão làng, có thương hiệu đều đã có điểm đến mới một cách nhanh chóng. Ông Vương Tiến Dũng lần thứ 3 tái ngộ XM.HP; ông Lê Thụy Hải về Thanh Hóa; ông Nguyễn Văn Thịnh vào Xuân Thành Hà Tĩnh. Một HLV nội, ngoài chuyên môn còn hiểu được những vấn đề khác của bóng đá Việt Nam giờ biết kiếm ở đâu ra?

Lê Huỳnh Đức dù vừa có một mùa giải thất bại nhưng SHB.Đà Nẵng vẫn cứ giữ rịt lấy HLV trẻ xuất sắc nhất Việt Nam này. Ông Mai Đức Chung ở lại Navibank Sài Gòn. Còn ông Phan Thanh Hùng sau một mùa giải cực thành công với HN T&T cũng lập tức được lệnh “ở im một chỗ”, trừ việc lên ĐT làm nhiệm vụ rồi về. Trẻ nhưng cũng đã có kinh nghiệm như Văn Sỹ đã được V.Ninh Bình mời trở lại.  Đặt giả sử bây giờ có thể phá hợp đồng để đưa ông Calisto từ ĐT về, chắc chắn phải có cả loạt đội bóng nhảy vào và sẵn sàng chi ra cả núi tiền, bởi biết lấy đâu ra HLV?

HLV nội không có. Nhiều đội bóng quay sang sử dụng HLV ngoại. Dù đây là giải pháp mang đến nhiều rủi ro. Ông Fomosinho đang bắt đầu một cuộc cách mạng mới tại Bình Dương, hàng loạt những cầu thủ ngôi sao, công thần từng “bẻ ghế” tới 3 - 4 HLV mùa trước được cho đi. ĐT.Long An cũng trung thành với việc sử dụng HLV ngoại với cái tên Marcelo đến từ Argentina. Nhiều cầu thủ của Gạch đang băn khoăn không biết liệu ông thầy lần đầu đến với bóng đá Việt Nam này sẽ làm ăn ra sao và chịu được “nhiệt” trong bao lâu.

HLV Lê Thụy Hải từng nói rằng: “Làm HLV ở V-League thì cứ liên tục có nguy cơ thất nghiệp, nhưng rút cục thì chẳng có ai được thất nghiệp. Làm HLV cũng là làm thuê, ở đâu thuê thì chúng tôi làm thôi”. Mà với bóng đá Việt Nam hiện tại, xét riêng vị trí HLV, nguồn “cung” quá ít trong khi “cầu” lại quá nhiều./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên