Nụ cười tướng Dũng
HLV Vương Tiến Dũng từng một lần VĐQG với Thể Công. Nhưng một chức VĐ với XM.HP, với những người hâm mộ bóng đá Hải Phòng, ấy mới là khi niềm vui được vẹn tròn
Tan trận đấu giao hữu ở sân Hàng Đẫy, ông Dũng nói với cậu con trai: “Mấy hôm nữa bố về”.
HLV Vương Tiến Dũng lần thứ 3 trở lại sân Lạch Tray, nơi ông đã trải qua biết bao cung bậc cảm xúc, bao vui buồn, thậm chí cả những đắng cay. “Mối tình” giữa tướng Dũng với những người hâm mộ bóng đá đất Cảng quá lớn, và đó là một thứ tình cảm đặc biệt, hiếm có, khó mà nói hết thành lời.
Mùa trước, sau khi dẫn dắt XM.HP cán đích ở vị trí á quân, ông Dũng đã nhất quyết nói lời chia tay. Tướng Dũng từng phải cấp cứu ngay trên đường piste sân đấu. “Làm HLV ở đâu cũng áp lực, ở sân Lạch Tray thì cái áp lực ấy càng lớn hơn”, ông Dũng từng nói vậy. Hàng loạt những vấn đề ở sau hậu trường, khiến người ta nói tướng Dũng có những thời điểm chỉ là một HLV hữu danh vô thực.
Người ta bỏ tiền ra để làm bóng đá thì người ta cũng muốn thể hiện mình, thể hiện cái sự “am hiểu” của mình. Làm HLV mà cứ bị can thiệp vào chuyên môn, đến cả việc ai ra sân đá chính, ai ngồi dự bị cũng không được quyết định, rồi đang đá thì có “lệnh” cho cầu thủ này, cầu thủ kia vào đi, thử hỏi có mấy người chịu đựng nổi?
Sau mùa bóng á quân, XM.HP có nhiều thay đổi. Ban lãnh đạo là những người mới, một loạt những cầu thủ cũ đã ra đi, “ngựa chứng” Leandro đã không còn ở sân Lạch Tray. Vẫn nụ cười hiền lành, khi dẫn quân lên đá giao hữu với Hòa Phát HN, ông Dũng bảo: “Dạo này chú khỏe, mình thích công việc mà. XM.HP mùa này có nhiều việc phải làm lắm, lực lượng giờ có đâu, phải tìm kiếm từng cầu thủ một may ra mới có đủ lực cạnh tranh mùa giải năm sau”.
XM.HP đá giao hữu, không có một rừng CĐV áo đỏ ầm ĩ cổ vũ, nhưng ông Dũng lại có riêng cho mình 2 CĐV đặc biệt. Mỗi lần XM.HP lên sân Hàng Đẫy, vợ ông lại dẫn cậu con trai nhỏ ra để gặp bố. Tan trận, chẳng kịp chơi với con, ông Dũng lên thẳng xe cùng đội về Hải Phòng. Cả đời lang bạt xa nhà gắn với nghiệp cầm sa bàn, nhưng vẫn thấy ông Dũng có đôi chút bồi hồi trong lời chào tạm biệt vợ con: “Mấy hôm nữa bố về”. Tướng Dũng vốn nổi tiếng là người sống trọng tình nghĩa. Nhiều lúc mệt mỏi, ông Dũng nói đi mãi rồi, giờ muốn ở nhà với vợ con cho thoải mái, thảnh thơi đầu óc, nhưng rồi lại lên đường dấn thân vào thử thách mới.
Lần thứ 3 trở lại, ông Dũng vẫn vậy, và XM.HP liệu có thực sự trở thành một XM.HP khác. HLV Vương Tiến Dũng từng một lần VĐQG với Thể Công. Nhưng một chức VĐ với XM.HP, với những người hâm mộ bóng đá Hải Phòng, ấy mới là khi niềm vui được vẹn tròn./.