“Nước” sông Lam, “nước” sông Mã

Cái gọi là “lời nguyền nước sông Lam sông Mã” phải chăng do “người trong cuộc” đã quá ảo tưởng về bản thân mình?

Ngày ông Hồ Văn Chiêm còn nắm quyền lãnh đạo tại CLB SLNA, trước câu hỏi của cánh phóng viên: Vì sao cầu thủ Nghệ An thường chơi rất xuất sắc trong màu áo đội bóng quê hương, song lại sa sút một cách khó hiểu khi đầu quân cho những đội bóng khác (?)… Ông Chiêm đã lắc đầu, như thể không tài nào hiểu nổi. Và ông Chiêm đưa ra cách giải thích nhuốm màu sắc… tâm linh rằng: phải chăng họ (cầu thủ xứ Nghệ) chỉ chơi tốt khi… uống nước sông Lam thôi? - Ông vừa nói vừa cười. Nhiều người bán tín bán nghi, còn lời giải thích của ông Hồ Văn Chiêm vẫn đang là ẩn số mang dáng dấp một… “lời nguyền”.

Những tưởng mệnh đề “người xứ Nghệ, nước sông Lam” chỉ là chuyện riêng của người xứ Nghệ. Nào ngờ, vận vào bóng đá Thanh Hóa thời điểm hiện tại thì lại thấy… vừa khớp. Từ chuyện “kẻ mở đường” Mai Tiến Thành khăn gói vượt đèo Ba Dội để đầu quân cho đội bóng láng giềng lắm tiền nhiều của TV Ninh Bình song không thể ở đỉnh cao chói lọi như thời bóng đá Thanh Hóa dưới “triều đại” HLV Trần Văn Phúc. Rồi kế tiếp là thế hệ của Đồng Huy Thái, Mai Xuân Hợp, Hà Hoàng Đảm, Lã Mạnh Tường..., những kẻ bị thất sủng ở đội bóng Thủ đô, người “mòn đũng quần” trên băng ghế dự bị Thể Công (cũ). Và mới đây nhất, hậu vệ Hữu Thắng - nổi lên như một “hiện tượng” thời HLV Vũ Trường Giang (mùa giải 2010) nhưng cũng không thể tìm được chỗ đứng trong dàn sao đội bóng Sài thành và buộc phải hồi hương. Đáng tiếc là khi trở lại, Thắng đã bị mất vị trí vào tay đàn em và buộc phải “dạt” ra Thủ đô tìm cơ hội trong màu áo Vicem Hải Phòng rồi Hòa Phát Hà Nội…

Niềm vui của cầu thủ Thanh Hoá ghi bàn vào lưới Kh.Khánh Hoà

Cách lý giải của ông Chiêm với bóng đá Nghệ An cũng như những “bí ẩn” của bóng đá Thanh Hóa đương nhiên chỉ là câu chuyện mua vui trong lúc “trà dư tửu hậu” theo kiểu “hỏi xoáy, đáp xoay”… nhưng chớ nên quên một thực tế là, dường như cầu thủ Thanh Hóa cũng chỉ chơi tốt khi “uống nước” sông Mã?

Dõi theo chuyển động nơi hậu trường CLB Thanh Hoá trước thời điểm V.League trở lại những guồng quay khốc liệt, rất dễ nhận ra chiến thuật của ông Hải “lơ” khi vị HLV này xây dựng lối chơi không quá phụ thuộc vào một (hay vài) chân sút. Điển hình là việc thiếu vắng chân sút số 1 quốc nội Đình Tùng ở vòng đấu 13 từng khiến người hâm mộ tỉnh Thanh lúng túng trước câu hỏi: ai sẽ ghi bàn cho đội nhà? Thì đây, hattrick của Faye Pape Omar chính là câu trả lời thỏa đáng, “đập tan” những nghi ngờ trước giờ bóng lăn.

Vậy thì cái gọi là “lời nguyền nước sông Lam sông Mã” phải chăng do “người trong cuộc” đã quá ảo tưởng về bản thân mình?./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên