Quá vui mừng, HLV Mourinho gọi đùa David Luiz là ...quái vật
VOV.VN - Đánh bại PSG 2 – 0 trong trận lượt về, Chelsea của Mourinho đã có vé bán kết với luật bàn thắng sân khách.
Đêm qua, trong khuôn khổ vòng tứ kết Champions League, Chelsea được chơi trên sân nhà và đã có một kết quả ấn tượng khi đánh bại đội bóng thành Paris với tỷ số 2 – 0 qua đó cân bằng tỷ số 2 lượt trận đi và về là 3 – 3. The Blues giành quyền đi tiếp vì đã có được 1 bàn thắng trên sân khách. Sau trận đấu, HLV Mourinho tỏ ra hài lòng ra mặt với các học trò của mình.
“Các cầu thủ của chúng tôi đã tuân thủ đúng phương án đặt ra. Tôi rất hạnh phúc với kết quả, thật sự chúng tôi đã rất may mắn đặc biệt là bàn thắng thứ 2 khi thời gian thi đấu đã sắp hết. Chúng tôi tự hào về các cầu thủ của mình” – Mourinho nói.
HLV Mourinho và Blanc trong trận đấu giữa Chelsea và PSG (Ảnh: Getty Images). |
Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng đưa ra lời khen ngợi với Demba Ba, người đã ghi bàn thắng quyết định giúp Chelsea giành quyền đi tiếp: “Tôi rất hạnh phúc với phong độ của Demba Ba, cậu ấy là một tiền đạo giỏi. Tôi đã sử dụng cậu ấy trước Torres nhưng đừng có nghĩ rằng cậu ta là tiền đạo số 3 trong đội hình”.
Người đặc biệt cũng cho rằng, kết quả tốt của Chelsea trong trận đấu đêm qua sẽ tạo đà thuận lợi cho đội bóng tại mùa giải năm nay: “Đó là một chiến thắng tuyệt vời, Chelsea đã nhiều lần vào bán kết nhưng chưa có lần nào như vậy. Để thua 3 – 1 ở trận lượt đi thật sự là một kết quả khó khăn. Nhưng chúng tôi không đầu hàng, chúng tôi đã thảo luận trong phòng thay đồ và bây giờ, mọi thứ đã ổn. Tôi luôn luôn tin tưởng vào các học trò và cuối cùng chúng tôi đã vượt qua được tất cả”.
Quá vui mừng với chiến thắng, Mourinho còn gọi đùa David Luiz là một con “quái vật”: “Các tiền vệ của tôi phải thi đấu rất cật lực, nhất là David Luiz, anh đúng là một con “quái vật”.
Phía bên kia chiến tuyến, HLV Laurent Blanc tỏ ra tiếc nuối với kết quả, cựu trung vệ ĐT Pháp thừa nhận: "Chúng tôi đã chơi tốt nhưng bàn thắng của Schurrle khiến họ phấn khích hơn. Có nhiều thời điểm, chúng tôi đã lái trận đấu theo ý đồ của mình với màn trình diễn ở đẳng cấp cao. Nhưng dù sao, cúng có đôi chút khác biệt về vấn đề thể lực.
Họ mạnh mẽ hơn chúng tôi về phương diện thể chất nhưng chúng tôi cũng không chịu thua thiệt quá nhiều trên phương diện này. Đẳng cấp của hai đội là ngang nhau nhưng có lẽ họ giàu kinh nghiệm hơn. Chúng tôi cần thời gian để tiến bộ, rất nhiều thời gian chứ không thể chỉ là một hay hai năm"./.