Ronaldo – Messi: Chiến binh dũng cảm và gã thợ săn hèn nhát

(VOV) - Hai cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tại thời điểm hiện tại đều phải dừng bước ở Champions League nhưng với 2 cách quá khác nhau

Sự thất bại của hai cầu thủ này ở Champions League, chính là hiện thân của hai gã khổng lồ bóng đá Tây Ban Nha. Tuy nhiên, cái cách mà Real Madrid và Barca, hay nói đúng hơn là Ronaldo và Messi thất bại là hoàn toàn khác nhau.

Ronaldo chiến binh dũng cảm

Khi nói đến chiến binh, người ta nghĩ đến ngay những con người có sức khỏe, thành thạo các kỹ năng chiến đấu, tham gia vào các cuộc chiến để giành lấy vinh quang. Có thể nôm na gọi họ là biểu tượng của sức mạnh và lòng can đảm. Xét theo những tiêu chí trên, Ronaldo có thể được gọi là một chiến binh thực thụ.

Ronaldo gục xuống sau khi không thể giúp Real vượt qua được Dortmund (Ảnh: Getty Images).

Mặc dù, dính chấn thương trong buổi tập trước trận bán kết lượt đi, nhưng Ronaldo vẫn chơi đủ 90 phút trên  Signal Iduna Park. Không những vậy, anh còn ghi bàn thắng duy nhất trong trận thua 1 – 4 trước Dortmund để mang lại chút hi vọng mong manh cho bầy Kền kền.

Về sân nhà Bernabeu, với cái chân chưa bình phục chấn thương, Ronaldo vẫn ra sân chiến đấu cùng đồng đội, với hi vọng giành được tấm vé vào chơi trận chung kết tại Wembley. Tuy nhiên, Ronaldo và các đồng đội đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn, để rồi chỉ giành thắng lợi 2 – 0 trước Dortnmund ở trận lượt về. Kết quả này không đủ để giúp Real đi tiếp vào vòng sau và phải dừng cuộc chơi ngay tại thánh địa của mình.

Ngay sau tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Howard Webb, Ronaldo đã lăn ra sân khóc nức nở như một đứa con nít, chỉ khi các đồng đội ra an ủi anh mới trở lại là chính mình. Có thể gọi đây là một thất bại cay đắng của Ronaldo, nhưng nó không quá phũ phàng, vì thực tình mà nói Dortmund chơi quá hay. Mình CR7 không thể kéo Real đi xa hơn được nữa, bởi bóng đá là môn thể thao đồng đội.

“Kền kền trắng” đã không thể có mặt tại Wembley, đồng nghĩa với giấc mơ Decima của họ một lần nữa không thể thực hiện được, cho dù giấc mơ này đã kéo dài tới 11 năm. Bản thân CR7, đã 5 năm rồi anh không được chơi ở trận chung kết Champions League kể từ khi rời MU. Quả thực, đây là kết cục buồn đối với một cầu thủ xuất sắc bậc nhất thế giới trong những năm qua.

Tuy Real Madrid không thể đi đến trận đấu cuối cùng của Champions League, nhưng cách mà họ chiến đấu với Dortmund, đặc biệt là Ronaldo vẫn được người hâm mộ đánh giá rất cao. Ít ra thì họ đã không buông súng, không tự thua như đại kình địch Barca. Trong mắt các Madridista thì CR7 và các đồng đội vẫn là những chiến binh dũng cảm của thành Madrid.

Messi gã thợ săn hèn nhát

Thợ săn được biết đến là những con người mưu mẹo và tinh khôn, họ dùng những kỹ năng của mình để “săn mồi”. Với những con mồi khác nhau, thì những gã thợ săn đều có những toan tính khác nhau để chúng sập bẫy. Messi cũng được coi là một thợ săn, nhưng là một thợ săn trên sân cỏ.

Messi không ra sân bởi một lý do... cảm thấy không ổn (Ảnh: Getty Images).

Trên sân cỏ, Messi là cái tên khiến mọi hàng thủ trên thế giới kiêng nể, thậm chí là run sợ. Nhìn vào bảng thành tích cá nhân của M10, với 4 QBV liên tiếp, hàng tá kỷ lục cá nhân ở mọi đấu trường. Đơn cử nhất trong năm 2012, anh đã lập một kỷ lục “xưa nay hiếm” khi ghi tới 91 bàn thắng, thì không sợ mới là lạ!

Tuy nhiên đó chỉ là quá khứ, hay nói đúng hơn là vỏ bọc bên ngoài của gã thợ săn “hèn nhát”. Vì sao thế? Câu trả lời chẳng đâu xa, nó nằm ngay trong 2 trận bán kết của Barca với Bayern. M10 chỉ còn là cái bóng của chính mình trước hàng thủ chơi kỷ luật của Bayern. Không có nổi một cú sút, im hơi lặng tiếng trong suốt thời gian thi đấu, là  màn trình diễn của Messi tại Allianz Arena. Thất vọng !

Đáng buồn hơn, Messi còn “không dám” (?) vào sân chiến đấu cùng đồng đội trong trận lượt về tại Nou Camp. Sự vắng mặt của tiền đạo người Argentina được HLV Tito lý giải: “Messi không bị chấn thương nhưng cậu ấy cảm thấy không ổn. Tôi nghĩ rằng trong tình cảnh như vậy, cậu ấy sẽ không giúp được đội bóng”.

Không bị chấn thương, không bị kích động về tinh thần, nhưng Messi vẫn từ chối ra sân, phó mặc số phận cho đồng đội của mình. Kết quả, Barca đã bị Bayern cho phơi áo 3 – 0 ngay tại Nou Camp. Thua tới 7 – 0 sau hai lượt trận, những Cule có nằm mơ cũng không ngờ đội bóng con cưng của mình lại thi đấu tồi đến thế.

Phải chăng Messi đã dự đoán được kết quả của trận đấu này? Anh biết rõ Barca cũng không thể thay đổi tình thế nên đã kiếm cớ không ra sân. Hay do sức mạnh của “hùm xám” khiến gã thợ săn khiếp sợ? Hoặc cũng có thể là gã đang dưỡng sức để săn những con mồi còn lại của La Liga, qua đó ẵm danh hiệu Pichichi vào cuối mùa?

Thất bại của Barca là điều đã được dự đoán trước, nhưng Messi đã cướp đi 90 phút hi vọng của những Cule bằng cách ngồi trên ghế dự bị một cách thản nhiên là không thể nào chấp nhận được./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mourinho: ‘Nếu Real không thể vào chung kết, là lỗi của tôi"
Mourinho: ‘Nếu Real không thể vào chung kết, là lỗi của tôi"

(VOV) -HLV của Real Madrid nói rằng nếu Real trước Borussia Dortmund thì đó sẽ là lỗi của ông.

Mourinho: ‘Nếu Real không thể vào chung kết, là lỗi của tôi"

Mourinho: ‘Nếu Real không thể vào chung kết, là lỗi của tôi"

(VOV) -HLV của Real Madrid nói rằng nếu Real trước Borussia Dortmund thì đó sẽ là lỗi của ông.

Pique thừa nhận Messi không thể giải quyết vấn đề
Pique thừa nhận Messi không thể giải quyết vấn đề

(VOV) - Trung vệ này cho rằng, kể cả Messi có mặt trên sân trong trận lượt về thì Barca cũng không thể thay đổi được tình thế

Pique thừa nhận Messi không thể giải quyết vấn đề

Pique thừa nhận Messi không thể giải quyết vấn đề

(VOV) - Trung vệ này cho rằng, kể cả Messi có mặt trên sân trong trận lượt về thì Barca cũng không thể thay đổi được tình thế

Thua thảm Bayern, Barca cúi đầu rời Champions League
Thua thảm Bayern, Barca cúi đầu rời Champions League

(VOV) - Với thất bại 0-3 trong trận lượt về, Tito và các học trò đành cay đắng nhìn Bayern vào Chung kết.

Thua thảm Bayern, Barca cúi đầu rời Champions League

Thua thảm Bayern, Barca cúi đầu rời Champions League

(VOV) - Với thất bại 0-3 trong trận lượt về, Tito và các học trò đành cay đắng nhìn Bayern vào Chung kết.

Messi không ra sân vì không thoải mái
Messi không ra sân vì không thoải mái

(VOV) -Đó là những gì HLV Tito Vilanova tiết lộ sau trận đấu, ông cũng khẳng định Messi hoàn toàn không chấn thương

Messi không ra sân vì không thoải mái

Messi không ra sân vì không thoải mái

(VOV) -Đó là những gì HLV Tito Vilanova tiết lộ sau trận đấu, ông cũng khẳng định Messi hoàn toàn không chấn thương

Real xác nhận bán Higuain để dọn chỗ cho Bale?
Real xác nhận bán Higuain để dọn chỗ cho Bale?

(VOV) - Đích thân Giám đốc quản lý của Real Madrid lên tiếng xác nhận việc CLB này sẽ bán tiền đạo Gonzalo Higuain

Real xác nhận bán Higuain để dọn chỗ cho Bale?

Real xác nhận bán Higuain để dọn chỗ cho Bale?

(VOV) - Đích thân Giám đốc quản lý của Real Madrid lên tiếng xác nhận việc CLB này sẽ bán tiền đạo Gonzalo Higuain

Jupp Heynckes bắt đầu nghĩ về cú ăn 3 cho Bayern
Jupp Heynckes bắt đầu nghĩ về cú ăn 3 cho Bayern

(VOV) - Màn trình diễn ấn tượng trên khắp các mặt trận của Bayern Munich mùa này là cơ sở để Jupp Heynckes hướng đến cái đích ăn ba.

Jupp Heynckes bắt đầu nghĩ về cú ăn 3 cho Bayern

Jupp Heynckes bắt đầu nghĩ về cú ăn 3 cho Bayern

(VOV) - Màn trình diễn ấn tượng trên khắp các mặt trận của Bayern Munich mùa này là cơ sở để Jupp Heynckes hướng đến cái đích ăn ba.