U19 Việt Nam vẫn chiến thắng trong lòng người hâm mộ

VOV.VN - Khán giả có thể buồn, có thể rơi nước mắt vì tiếc nuối nhưng trong tim họ, đội U19 Việt Nam vẫn là những người chiến thắng.

Đông Triều, Tiến Dũng đã khóc, hai trung vệ của U19 Việt Nam cho rằng họ là tác nhân dẫn tới bàn thua duy nhất trong trận chung kết. Nhưng không ai nỡ trách cứ họ, sau trận đấu, các khán giả vẫn nán lại rất lâu trên sân vận động Mỹ Đình và hô vang “Việt Nam vô địch”.

Chiếc huy chương bạc thứ 3 của U19 Việt Nam kể từ khi trình làng vào năm 2013, các học trò của HLV Graechen chưa từng lên ngôi cao nhất dù có lúc họ đã đến rất gần với vinh quang. Nhưng, không vì thế mà người hâm mộ cả nước quay lưng lại với họ.

Kể từ năm 2008 cho tới nay, sân Mỹ Đình mới lại cuồng nhiệt đến vậy, trận đấu nào có sự góp mặt của U19 Việt Nam, các khán đài cũng được lấp đầy bằng màu đỏ. Đây là điều rất đáng quý bởi người hâm mộ Việt Nam trong 4 năm qua rơi vào cơn cùng quẫn niềm tin bóng đá. U19 Việt Nam xuất hiện như một chiếc phao cứu sinh cho niềm hy vọng của người hâm mộ.

    Công Phượng đã rất nỗ lực trong trận chung kết giữa U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản.

U19 Việt Nam không thắng trong trận đấu cuối cùng nhưng người hâm mộ không vì thế mà bỏ về sớm. U19 Việt Nam đã cho họ một niềm tin.
Trong thời điểm hiện tại, những cầu thủ mới 18-19 tuổi đang phải gánh vác niềm tin cho cả một nền bóng đá Việt Nam. Chính vì thế, những lời chỉ trích là không công bằng với họ.

Thứ bóng đá mà U19 Việt Nam trình diễn chưa phải là hoàn hảo, vẫn có nhiều vấn đề về thể lực, dứt điểm, sự tỉnh táo… nhưng người hâm mộ rõ ràng không đòi hỏi một điều cao siêu hơn. Đáng nói nhất, thứ bóng đá đó đã đi vào trái tim người hâm mộ, điều khó nhất trong bóng đá.

Có lẽ không đâu trên thế giới giống như ở Việt Nam, một giải đấu trẻ mà lại thu hút được đông khán giả và được quan tâm đến như vậy. Đơn cử như giải vô địch U19 châu Âu, một trận đấu cũng chỉ có khoảng chục nghìn khán giả tới sân.

Chính bản thân HLV Guillaume Graechen đã nói, sự cổ vũ của khán giả là quá tuyệt vời, về sau này, khi các cầu thủ được gọi vào ĐTQG thì họ sẽ nhớ lại, khi mình 18-19 tuổi, mình đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ người hâm mộ.

U19 Việt Nam còn cả một tương lai phía trước và chắc chắn, người hâm mộ luôn dõi bước theo họ trước tiên là giải vô địch U19 châu Á ở Myanmar vào tháng tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên