Home United - B.Bình Dương 2-1

Tiếc cho B.Bình Dương

Dù đã chơi khá hay trong trận mở màn AFC Cup 2009 vào tối 10/3 nhưng B.Bình Dương vẫn thất bại 1-2 trên sân của chủ nhà Home United (Singapore).

Hiệp một, các cầu thủ B.Bình Dương đã tổ chức tấn công dồn dập và tạo ra hàng loạt cơ hội ghi bàn. Chỉ tiếc là trong những tình huống ăn bàn, bộ ba trên hàng công là Philani, Kesley và Đức Thiện đều thất bại trong việc đánh bại thủ môn Lewis (Home United). Tuy nhiên, đáng tiếc nhất là pha dứt điểm trong tư thế trống trải ngay trước vạch 16,50m của Quang Thanh lại đưa bóng đi chệch cột trong gang tấc.

Trong thế vất vả chống đỡ, Home United lại bất ngờ có bàn mở tỉ số 1-0 ở cuối hiệp một. Sau một pha phản công nhanh, pha dứt điểm cận thành của hậu vệ trái Jantan lên tham gia tấn công đã không cho thủ môn Minh Quang cơ hội cản phá. Sang hiệp hai, dù vẫn là đội chơi hay hơn nhưng một lần nữa B.Bình Dương lại bị thủng lưới. Phút 58, tiền đạo Ludovick đi bóng kỹ thuật làm chao đảo hàng thủ B.Bình Dương rồi sút tung lưới thủ môn Minh Quang nâng tỉ số lên 2-0 cho Home United.

Bàn thua này khiến các cầu thủ B.Bình Dương dồn lên tấn công dữ dội. Những Vũ Phong, Quang Thanh, Kesley hay Philani vẫn miệt mài băng lên phía trước để tìm kiếm bàn thắng. Và phút 74, Vũ Phong đã chuyền như đặt cho Kesley ghi bàn rút ngắn tỉ số 1-2 sau hai pha dứt điểm cận thành liên tiếp. Dù vậy, khoảng thời gian còn lại không đủ để các học trò của HLV Vital có thể tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa.

Thua trận nhưng các cầu thủ B.Bình Dương đã chơi một trận khá hay như nhận xét của một thành viên BTC: “Đây là trận đấu thú vị. Chúng tôi không tạo ra nhiều cơ hội như B.Bình Dương nhưng cuối cùng đã giành chiến thắng nhờ tận dụng cơ hội tốt hơn”.

Về phần mình, HLV Vital trả lời sau trận đấu: “Chúng tôi chơi hay nhưng vẫn không thể giành chiến thắng. Trận thua này khiến chúng tôi khó có thể kết thúc vòng bảng với ngôi đầu bảng. Dù vậy, khả năng giành vé đi tiếp vẫn còn đối với B.Bình Dương”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên