Trật tự top đầu Premier League hình thành

VOV.VN -Top đầu giải Ngoại hạng Anh đang dần hình thành với việc Chelsea thắng Man City 2-1 và cùng Liverpool có 20 điểm...

Hiện tại Arsenal, đang đứng đầu bảng với 22 điểm. Trong khi đó, Tottenham cũng giành chiến thắng quan trọng 1- 0 trước Hull City để leo lên vị trí thứ 4. Ở nửa dưới của bảng xếp hạng, Sunderland giành chiến thắng trong trận derby vùng Đông bắc nước Anh, nhưng vẫn phải đứng áp chót.

Đã đến lúc cần ngừng đặt câu hỏi về việc Torres liệu đã trở lại phong độ tốt nhất của mình, dưới sự dẫn dắt của Mourinho hay chưa. Sau 2 bàn thắng vào lưới Schalke, 1 đường chuyền kiến tạo thành bàn cho Schurrle, 1 cú sút dội xà ngang ở tư thế không có cơ hội ghi bàn và 1 bàn thắng, Torres giúp Mourinho không còn phải quá lo lắng về khả năng ghi bàn của Chelsea nữa.

Nhưng, thành công của Torres chính là nỗi buồn của Man City. Cơn thất vọng của City được thể hiện khi HLV Pellegrini từ chối bắt tay Mourinho sau trận đấu và trong buổi họp báo cũng không thể hiện thái độ ủng hộ thủ môn Joe Hart, khi nói rằng “Man City đã để thủng lưới những bàn thua ngu ngốc”.

Mourinho sử dụng Torres trọn vẹn cả trận, thay vì đưa anh ra như những trận đấu trước. - Ảnh: Getty

“Rất thất vọng vì chúng tôi lặp lại câu chuyện cũ. Chúng tôi đã hoàn toàn kiểm soát trận đấu, chơi rất rất hay trong hiệp 2. Chúng tôi không có rắc rối gì với Chelsea nhưng lại để thua vào phút cuối cùng, chỉ vì để thủng lưới những bàn thua ngu ngốc. Chúng tôi đang mất những điểm số ngớ ngẩn ngay từ giai đoạn đầu. 3 trận thua trên sân khách đều không đáng xảy ra” - HLV Pellegrini cho biết.

Pellegrini cũng không bình luận gì về việc ông từ chối bắt tay Mourinho sau trận đấu và đơn giản chỉ nói rằng “tôi không bắt tay vì tôi không muốn thế”. Tuy nhiên, sự việc thiếu tính ngoại giao này có thể bắt nguồn từ cách ăn mừng chiến thắng 2-1 của Mourinho quá cực đoan. HLV người Bồ Đào Nha đã nhảy lên khán đài phía sau khu kỹ thuật để ăn mừng bàn thắng của Torres cùng con trai của mình đang ngồi ở đó.

Tuy nhiên, Mourinho coi chuyện đó là bình thường và giải thích: “Con trai tôi ngồi ở phía sau trên khán đài và tôi đã hứa rằng tôi sẽ cùng nó ăn mừng bàn thắng nếu Chelsea thắng. Và đó thực sự là kịch tính bởi bàn thắng xảy ra vào phút cuối. Năm ngoái, tôi đánh bại Man City cũng vào phút cuối tại Madrid, tôi đã quỳ gối và đó chỉ là cảm xúc xảy ra trong trận đấu.

Nếu họ tin rằng đó chỉ là phản ứng bình thường khi một người cha muốn chia sẻ niềm vui với người con, điều đó thật tuyệt vời. Nếu họ không tin, tôi xin lỗi vì họ cảm thấy tôi đã làm gì sai. Tôi cảm thấy sự việc với Manuel là bình thường. Nếu ông ấy buồn, đó chỉ là vì họ đã có kết quả tồi”.

Mourinho coi việc nhảy lên khán đài phía sau khu kỹ thuật để ăn mừng bàn thắng của Torres cùng con trai là chuyện bình thường. - Ảnh: Getty

Sau màn trình diễn được truyền thông Anh ví von như Jekyll và Hyde, tiền đạo Torres không giấu được niềm hạnh phúc: “Khi bạn chiến thắng một trận đấu như thế này, trước một đội bóng tuyệt vời như Man City ở những phút cuối của trận đấu, cảm giác luôn tuyệt vời hơn bao giờ hết. Tôi nghĩ 1-1 không phải là kết quả cuối cùng. Tôi nghĩ chúng tôi đã kiểm soát toàn bộ trận đấu và có nhiều cơ hội ghi bàn hơn trong hiệp 1. Cuối cùng, chúng tôi chiến thắng và là người quyết định chiến thắng đó. Chúng tôi hạnh phúc bởi đó là chiến thắng đầu tiên trước một ứng viên giành chức vô địch”.

Điểm nhấn của trận đấu không chỉ là pha bứt tốc độ của Torres làm hậu vệ Clichy của City phải xấu hổ, hay cú sút chân trái hiếm thấy của Aguero gỡ hòa 1-1 cho City, mà là việc Mourinho sử dụng Torres trọn vẹn cả trận, thay vì đưa anh ra như những trận đấu trước. Torres đã đeo đuổi bóng cho tới phút cuối cùng.

Nếu như Chelsea gặp Man City được xem là tập 1 của trận đấu giữa những ứng viên siêu nặng giành chức vô địch Anh, trận derby vùng Đông bắc giữa Sunderland và Newcastle lại nhuốm đậm tính lịch sử và những mối thù hằn khó phai nhòa giữa cầu thủ và cổ động viên 2 đội bóng. Cảnh sát Anh đã phải tăng cường lực lượng đặc biệt để đảm bảo an ninh cho trận đấu.

Fletcher mới trở lại sân cỏ sau 5 tháng nghỉ dưỡng thương. - Ảnh: Getty

Sunderland giành chiến thắng 2-1 bằng các bàn thắng của Fletcher mới trở lại sân cỏ sau 5 tháng nghỉ dưỡng thương và Borini mất 2 năm vật lộn với các ca phẫu thuật. Chiến thắng đó chưa giúp Sunderland thoát khỏi khu vực nguy hiểm, với chỉ 4 điểm sau 9 vòng đấu, nhưng ít nhất tân HLV Gus Poyet cũng tìm được chiến thắng đầu tay.

HLV Gus Poyet cho biết: “Các cầu thủ hạnh phúc, cổ động viên hài lòng. Đây là một ngày tuyệt vời không tưởng. Chúng tôi chơi trận đầu trên sân nhà và có trận thắng đầu tiên trên sân nhà. Điều này sẽ thay đổi mùa giải của chúng tôi. Tôi chắc rằng các cầu thủ sẽ đoàn kết hơn và cổ động viên sẽ ủng hộ chúng tôi hơn ở những trận đấu tới.

Chiến thắng này đem đến cho chúng tôi mọi thứ, bởi chúng tôi thực sự cần chiến thắng sau những khởi đầu chật vật. Tôi vẫn tìm kiếm một trận đấu có thể giữ sạch lưới và từ đây, chúng tôi có thể xây dựng một khởi đầu mới”.

HLV Villas-Boas - Ảnh: Getty

Thất bại của Newcastle khiến họ vẫn đứng ở khu vực giữa bảng, nhưng chiến thắng 1-0 của Tottenham trước Hull đưa họ lên đứng vị trí thứ 4 và chỉ còn kém đầu bảng Arsenal có 3 điểm. Soldado ghi bàn quyết định cho Tottenham từ chấm phạt đền ở phút 80 – đó cũng là bàn thắng thứ 3 của anh từ chấm 11m. Điều duy nhất khiến HLV Villas-Boas phàn nàn là sự thiếu nhiệt tình của cổ động viên, sau khi đội ghi bàn thắng.

“Rất khó để chúng tôi có thể vượt qua được hàng phòng ngự số đông của họ để tạo ra nguy hiểm hay bàn thắng. Hull đến đây với một mục tiêu là ngăn chặn chúng tôi ghi bàn đầu tiên. Chúng tôi đã nỗ lực và rất kiên trì và chơi bóng trong một bầu không khí rất tẻ nhạt, rất căng thẳng, tiêu cực cứ như thể là đội khách trên sân đấu của chính mình. Nhưng chúng tôi vẫn giữ sự bình tĩnh, nỗ lực hơn bởi không có sự giúp đỡ của ai khác. Bầu không khí trên sân quá vắng lặng và không có nhiều sự cổ vũ sau khi chúng tôi có được bàn thắng” - HLV Villas-Boas cho biết.

Một điểm nhấn khác trong trận đấu giữa Tottenham và Hull là sự kiện tiền vệ 22 tuổi, Andros Townsend, bị choáng sau pha va chạm với phóng viên ảnh bên ngoài sân. Bác sĩ của Tottenham phải mất tới 5 phút điều trị tại chỗ cho Townsend, sau khi phát hiện cầu thủ này không thể tự đứng lên sau cú va chạm. Trong khi đó, phóng viên ảnh của Daily Mail phải dùng tới mặt nạ thở oxy.

Một trận đấu cũng diễn ra vào tối 28/10 giữa Swansea và West Ham kết thúc với tỉ số 0-0. Sau trận đấu, HLV Michael Laudrup cho rằng đội bóng của ông lẽ ra phải được hưởng ít nhất 1 quả penalty trong trận này. Trong khi HLV Sam Allardyce của West Ham bỏ cuộc họp báo sau trận đấu, Laudrup tiếp tục giành được sự ủng hộ của cổ động viên Swansea khi trực tiếp tham gia bán áo từ thiện bên ngoài sân đấu cùng các nhân viên của CLB./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vòng 8 Ngoại hạng Anh: Thành London “mở hội”
Vòng 8 Ngoại hạng Anh: Thành London “mở hội”

VOV.VN - Chiến thắng của Arsenal và Chelsea giúp 2 đội bóng thành London giữ vững 2 vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng.

Vòng 8 Ngoại hạng Anh: Thành London “mở hội”

Vòng 8 Ngoại hạng Anh: Thành London “mở hội”

VOV.VN - Chiến thắng của Arsenal và Chelsea giúp 2 đội bóng thành London giữ vững 2 vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng.

Torres tỏa sáng, Chelsea đánh bại Man City
Torres tỏa sáng, Chelsea đánh bại Man City

VOV.VN - 3 điểm trọn vẹn trên sân nhà trước Man City giúp Chelsea vươn lên vị trí nhì bảng.

Torres tỏa sáng, Chelsea đánh bại Man City

Torres tỏa sáng, Chelsea đánh bại Man City

VOV.VN - 3 điểm trọn vẹn trên sân nhà trước Man City giúp Chelsea vươn lên vị trí nhì bảng.

Vòng 4 giải ngoại hạng Anh: 3 điểm chờ “đại gia”
Vòng 4 giải ngoại hạng Anh: 3 điểm chờ “đại gia”

VOV.VN - MU, Man City hay Arsenal và Tottenham đang tràn đầy cơ hội giành trọn 3 điểm trước các đối thủ được đánh giá thấp hơn.

Vòng 4 giải ngoại hạng Anh: 3 điểm chờ “đại gia”

Vòng 4 giải ngoại hạng Anh: 3 điểm chờ “đại gia”

VOV.VN - MU, Man City hay Arsenal và Tottenham đang tràn đầy cơ hội giành trọn 3 điểm trước các đối thủ được đánh giá thấp hơn.

Torres ghi cú đúp, Chelsea đại thắng trên đất Đức
Torres ghi cú đúp, Chelsea đại thắng trên đất Đức

VOV.VN - Với hai bàn thắng ghi được, T9 là ngôi sao sáng nhất trong chiến thắng 3-0 của Chelsea trước Schalke 04 đêm qua.

Torres ghi cú đúp, Chelsea đại thắng trên đất Đức

Torres ghi cú đúp, Chelsea đại thắng trên đất Đức

VOV.VN - Với hai bàn thắng ghi được, T9 là ngôi sao sáng nhất trong chiến thắng 3-0 của Chelsea trước Schalke 04 đêm qua.

Chelsea - Man City: Công mạnh đấu thủ chắc
Chelsea - Man City: Công mạnh đấu thủ chắc

VOV.VN - Hai ứng cử viên cho chức vô địch năm nay sẽ có một cuộc đối đầu nảy lửa tại Stamford Bridge

Chelsea - Man City: Công mạnh đấu thủ chắc

Chelsea - Man City: Công mạnh đấu thủ chắc

VOV.VN - Hai ứng cử viên cho chức vô địch năm nay sẽ có một cuộc đối đầu nảy lửa tại Stamford Bridge