Việt Nam đại bại trước Turkmenistan

Một trận đấu có tới 8 bàn thắng, nhưng điều đáng buồn là 6 trong số đó lại bay vào lưới của đội tuyển U23 Việt Nam.  

Tưởng chừng với chiến thắng bất ngờ trước Bahrain với kết quả 3-1 trong khi Turkmenistan thảm bại 1-4 trước Iran, Việt Nam sẽ thuận lợi trong việc chỉ cần giành thêm 1 điểm để rộng cửa đi tiếp. Tuy nhiên, đúng như lời của HLV Phan Thanh Hùng trước trận đấu, trận thua của  Turkmenistan không phản ánh đúng khả năng chuyên môn của họ. Đội bạn có trình độ chuyên môn tương đối tốt, lợi thế về thể hình, thể lực. Tuyến giữa gồm những cầu thủ cao to, chơi đầu rất tốt, hai cánh chơi cơ động. Về đấu pháp, thực sự nếu họ không sớm thua trong hiệp một thì Iran cũng gặp nhiều khó khăn để xuyên thủng được hàng phòng ngự của Turkmenistan.

HLV Phan Thanh Hùng nhiều lần nhấn mạnh, các cầu thủ Việt Nam không thể nhìn vào tỷ số 1 – 4 trong trận đấu giữa Turkmenistan và Iran để mất cảnh giác trước đối thủ. Và thực tế chứng minh lời ông Hùng nói là đúng, chỉ có điều, chẳng có cách hoá giải.

Các cầu thủ Việt Nam thất vọng sau khi bị thủng lưới (Ảnh:tuoitreonline)

U23 Việt Nam đã nhập cuộc rất nhanh và tự tin, thậm chí còn lấn sân đối phương bằng lối đá tấn công chủ động. Trong khi đó Turkmenistan thi đấu đơn điệu, kiểm soát bóng không tốt và chệch choạc trong những phút đầu. Những cơ hội sớm đến với Việt Nam, nhưng các cầu thủ đều lãng phí. Trái lại Turkmenistan dần bắt nhịp trận đấu và nhanh chóng có lợi thế hai bàn dẫn trước nhờ tận dụng tốt sai lầm của hệ thống phòng ngự Việt Nam. Kể từ đó họ dễ dàng nắm giữ thế trận, liên tiếp ghi bàn, còn Việt Nam càng đáng càng lúng túng và vỡ trận. Phải đến cuối hiệp hai Việt Nam mới kiếm được hai bàn gỡ danh dự sau hàng loạt pha bỏ lỡ các cơ hội ngon ăn.

Với trận thua 2-6 Việt Nam ít nhất phải có điểm trước Iran ở lượt cuối vòng bảng mới có cơ hội đi tiếp.

Trong những phút thi đấu đầu tiên, sự hưng phấn đang giúp Việt Nam có được lối chơi rất sắc nét. Các cầu thủ của chúng ta liên tục cầm bóng và tổ chức tấn công, đẩy đội hình Turkmenistan phải lùi về rất thấp bên phần sân nhà để phòng ngự. Phút thứ 6, suýt chút nữa Thành Lương đã có thể ghi bàn mở tỷ số nếu như bình tĩnh hơn trong pha đối mặt với thủ môn đối phương.

Nhưng sau khi phần nào thích nghi được với lối chơi của Việt Nam, phút thứ 17, Serdar bất ngờ ghi bàn mở tỷ số của trận đấu. Nhận bàn thua, Olympic Việt Nam bắt đầu lúng túng và để cho đối thủ liên tiếp vây hãm.  Đến phút thứ 24,  tỷ số đã được nhân đôi khi Turkmenistan tiếp tục tận dụng hoàn hảo pha tấn công đầy tốc độ của mình.

Phút thứ 34, Long Giang - cầu thủ vừa bình phục chấn thương để góp mặt từ đầu trong trận đấu này nhưng đã chơi không tốt nên đã phải ra sân để nhường chỗ cho Từ Hữu Phước. 2-0 nghiêng về Turkmenistan là tỉ số của hiệp 1.

Hiệp hai đã bắt đầu được 6 phút, Việt Nam đã không thể chống đỡ được tình huống phối hợp đá phạt của Turkmenistan và tiếp tục để cho đối thủ nâng tỷ số lên thành 3-0 và rồi cũng 10 phút sau, tỷ số được nâng lên là 4-0 cho đội bóng Trung Á.

Turkmenistan đã dẫn tới 4 bàn và có phần tỏ ra mất tập trung. Tuy nhiên, các cơ hội của Olympic Việt Nam liên tiếp bị bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Chỉ trong vòng 5 phút, có tới 3 lần Anh Đức không tận dụng được cơ hội đối mặt với thủ môn đối phương.

Olympic Việt Nam lại vừa nhận thêm bàn thua nữa khi hàng thủ chơi quá thiếu cẩn trọng. Tấn Trường lao ra bắt bóng bổng không hợp lý và để tiền đạo Turkmenistan dễ dàng nới rộng khoảng cách. Phút 81, tỷ số lại thêm một lần nữa được nâng lên thành 6-0.

Phút thứ 83, Việt Nam có được bàn thắng danh dự. Nỗ lực cá nhân của Trọng Hoàng giúp anh có được bàn thắng thứ hai của mình ở ASIAD 16. Ba phút sau, Anh Đức thực hiện cú sút ngoài vòng cấm rất kỹ thuật để rút ngắn khoảng cách xuống còn 2-6. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Thảm bại trong một cơn mưa bàn thắng khiến chúng ta một lần nữa phải nhìn lại mình. Còn đó những hy vọng mong manh!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên