Vietbank Cup 2011: Chủ nhà thua tan tác

Những khán giả nhà đã không thể giấu nổi sự thất vọng khi chứng kiến đội chủ sân HA.GL bị các cầu thủ Hà Nội vùi dập với tỷ số 3-1

Chiều 30/11,  giải bóng đá Việt Bank Cúp 2011 chính thức khai mạc. tại sân vận động Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Giải Vietbank Cup 2011 sẽ diễn ra đến hết ngày 10/12 với 2 bảng đấu. Ở bảng A gồm 3 đội Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), Đồng Tâm Long An và Hà Nội. Ở bảng B gồm 4 đội Thanh Hóa, The Vissai Ninh Bình, Khatoco Khánh Hòa và Sông Lam Nghệ An. Các đội thi đấu vòng tròn tính điểm để chọn 4 đội cao điểm nhất vào bán kết.

Giải thưởng 500 triệu đồng cho nhà vô địch không phải là mục tiêu quan trọng của mỗi đội, nhưng từng CLB vẫn quyết tâm chinh phục đỉnh cao để khẳng định sự lớn mạnh, tạo sự tự tin cho chiến dịch lớn tại V.League 2012.

Ông Nguyễn Đức Kiên, Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội cho biết:  “Chúng tôi hy vọng qua giải này, các đội bóng có thể lựa chọn được đội hình tốt nhất cho mùa bóng tới. Đây cũng là giải chúng tôi hy vọng tạo được sự hợp tác giữa các câu lạc bộ trong mùa giải tới. Mùa giải ngoại hạng 2012, chúng tôi mong muốn là các cầu thủ thi đấu hết mình, trọng tài điều hành nghiêm túc, để đem lại niềm vui cho khán giả. Tôi nghĩ là VPF là người đứng ra điều hành tổ chức, điều hành giải thì tôi tin tưởng là sẽ làm tốt hơn những mùa giải gần đây. Công tác trọng tài, công tác tổ chức tôi tin là sẽ tốt hơn.”

Trận khai mạc càng khiến nhiều người háo hức, bởi HAGL đang trong giai đoạn đầu tư mạnh mẽ về nhân lực và quyết tâm trở lại vầng hào quang xưa. Trong khi đó, bầu Kiên đang trở thành nhân vật được chú ý với những thương vụ chuyển nhượng đình đám.

Tuy nhiên, những khán giả nhà đã không thể giấu nổi sự thất vọng khi chứng kiến đội chủ sân HA.GL bị các cầu thủ Hà Nội vùi dập với tỷ số 3-1.

Ý đồ thử nghiệm đã được HLV Choi Yoon của HAGL bộc lộ khá rõ khi ông tung một đội hình gồm hầu hết là những tân binh như Akpan, Moses, Đức Dương và những cầu thủ mới đôn lên từ tuyến trẻ như Văn Long, Út Cường, Duy Thanh. Thế nhưng ý đồ này của HLV người Hàn Quốc đã sụp đổ, khi HA.GL phải đối đầu với một đội bóng có lực lượng rất mạnh như Hà Nội.

Thực tế là ngay sau tiếng còi khai cuộc, HAGL đã rơi vào thế trận dồn ép của Hà Nội. Trong thế trận diễn ra một chiều. Phút thứ 5, Công Vinh đã cảnh báo cầu  môn của thủ thành Akpan bằng một cú sút phạt đi chìm rất hiểm hóc.

Không lâu sau, Hà Nội đã có bàn thắng mở tỷ số. Phút 21, tận dụng pha xử lý lóng ngóng ngay sát vòng cấm địa của trung vệ Ngọc Bảo bên phía HA.GL, Timothy cướp được bóng và tung ra một cú sút chéo góc uy lực hạ gục thủ môn Akpan. Phút thứ 33, chân sút mang áo số 10 này tiếp tục thể hiện bản năng sát thủ bằng một pha kết thúc ở góc hẹp đưa bóng lượn qua đầu thủ môn Akpan đi thẳng vào lưới.

Bất chấp sự điều chỉnh của, HLV Choi Yoon Gyum,phút 67, lưới của thủ môn Akpan lại một lần nữa rung lên sau cú sút sấm sét từ khoảng cách gần 30m của tiền vệ Aluspah bên phía Hà Nội.

Sau khi có 3 bàn thắng , các cầu thủ Hà Nội đã chủ động giảm nhịp độ trận đấu. Khiến HA.GL có được một thế trận tấn công sáng sủa hơn. Tuy nhiên, các cầu thủ HAGL tỏ ra nôn nóng và thiếu chuẩn xác trong những tình huống cuối cùng. HA.GL chỉ có được bàn thắng danh dự trên chấm 11m do công của tiền đạo Wanga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên