Vượt qua Dortmund, Bayern giành Siêu cúp Đức

Cuối cùng Hùm xám đã biết thắng Dortmund, trong trận đấu tranh siêu cúp, đội bóng của xứ Bavaria đã vượt qua các nhà ĐKVĐ với tỷ số 2 -1.

Các cầu thủ Bayern với chiếc Siêu cúp nước Đức mùa giải 2012 (Ảnh: Getty Images).

Trong mùa giải trước, Bayern đã để Dormund vượt mặt ở cả Bundesliga lẫn Cúp Quốc gia Đức, chỉ về thứ 2 ở cả hai giải đấu khiến Hùm xám càng thêm quyết tâm chứng tỏ mình ở trận tranh Siêu cúp này.

Những quyết tâm của Bayern đã được cụ thể hóa ngay ở phút thứ 4 của trận đấu. Xuất phát từ cú vẩy má ngoài chân phải rất khéo của Ribery ở biên trái, Mandzukic nhận bóng trong vòng cấm Dortmund. Anh không mắc một sai lầm nào đưa "Hùm xám" vượt lên dẫn trước. Đây là bàn thắng đầu tiên của tân binh Mandzukic cho đội bóng mới trong một trận đấu chính thức.

Chưa dừng lại ở đó, Bayern còn liên tục tạo ra được những tình huống nguy hiểm về phía khung thành của Weidenfeller và chỉ 5 phút sau bàn mở tỷ số, họ đã có bàn nhân đôi cách biệt. Người lập công là Thomas Mueller sau một pha phá bẫy việt vị thành công.

Thời gian còn lại của hiệp 1 vẫn hoàn toàn thuộc về Bayern nhưng Hùm xám không thể có bàn thứ 3.

Tân binh Mandzukic lập công ngay ở trận đấu chính thức đầu tiên cho Bayern (Ảnh: Reuters).

Bước sang hiệp 2, Dormund có một vài sự thay đổi về nhân sự cũng như chiến thuật khiến Bayern không còn làm chủ được trận đấu như trong hiệp 1. Tuy nhiên cũng phải tới phút 75, đội ĐKVĐ Bundesliga mới có thể có bàn rút ngắn tỷ số. Sau nhiều pha bật nhả liên tục, bóng tới chân Lewandowski. Từ khoảng cách 18 m trước khung thành, Lewandowski có pha sửa bóng khéo léo vào góc xa đánh bại Neuer. Cú sút rất tốt của anh đã rút ngắn tỉ số xuống 1-2 cho Dortmund.

Những phút còn lại, Dormund cố gắng đẩy cao đội hình khiến Bayern có nhiều cơ hội để phản công nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi cho tới khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu.

Giành thắng lợi với tỷ số 2 – 1, Bayern có pha chạy đà hoàn hảo cho mùa giải mới với tham vọng giành lại chức VĐ Bundesliga sau 2 năm rơi vào tay Dormund./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên