Wayne Rooney lại chứng nào tật nấy

Lại một lần nữa, Wayne Rooney không kiềm chế được bản tính nóng nảy của mình khi xúc phạm trọng tài.

Mục tiêu để Wayne Rooney hạ hoả có thể là bất cứ ai, và trong trận giao hữu giữa tuyển Anh với một CLB Nam Phi diễn ra tối 7/6, “hồng tâm” của anh chính là vị trọng tài điều khiển trận đấu.

Sau một va chạm với cầu thủ Kagiso Senamela đội chủ nhà, Rooney đã nổi giận và muốn thanh toán sòng phẳng với đối phương khiến trợ lý HLV Pearca phải vào hoà giải. Tuy nhiên, sau đó anh đã phản ứng lại với trọng tài chính Jeff Selogilwe và phải nhận thẻ vàng.

Wayne Rooney vẫn thường xuyên có những hành động không kiềm chế

Không ai biết Wayne Rooney đã phát ngôn những gì, nhưng ông Selogilwe đã kể lại rằng: “Rooney đã sỉ vả tôi. Đó là một câu rất tục tĩu. Cậu ta cần biết kiềm chế. Rooney hoàn toàn có thể bị đuổi ở World Cup nếu sử dụng thứ ngôn ngữ bẩn thỉu đó".

Tình hình có vẻ dễ chịu hơn khi Selogilwe xác nhận thêm: “Thực tế thì tôi vẫn ngưỡng mộ Rooney. Sau trận, cậu ta đã xin lỗi và tặng tôi chiếc áo đấu”.

Trận giao hữu kết thúc với tỷ số 3-0 nghiêng về tuyển Anh. Rooney có công rất lớn khi tạo điều kiện cho Joe Cole nâng tỷ số lên 2-0 trước khi tự mình ấn định chiến thắng 3-0 cho “Sư tử”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên