Wenger buộc tội học trò thiếu trách nhiệm

Arsene Wenger đã cáo buộc các cầu thủ Arsenal thi đấu vô trách nhiệm và chơi rất mờ nhạt trong thất bại 2 – 1 trước Queens Park Rangers.

Đội bóng của HLV Wenger bước vào trận đấu với tâm lý vô cùng tự tin sau 7 chiến thắng liên tiếp tại Premier League và cũng cố vững chắc vị trí thứ 3 của mình. Tuy nhiên thất bại bất ngờ của Arsenal đã khiến họ không thể nới rộng khoảng cách với Tottenham – đội sẽ có trận đấu với Swansea vào chủ nhật. Trong khi đó chiến thắng của Chelsea trước Aston Villa đã làm giảm khoảng cách giữa vị trí thứ ba và thứ năm chỉ còn là 5 điểm.

"Giáo sư" tức giận trước màn trình diễn tệ hại của các học trò (Ảnh: Reuters).

“Tất nhiên đó là cú shock lớn cho chúng tôi, và tôi đã cảm thấy tinh thần của các cầu thủ đã bị ảnh hưởng” – Wenger cho biết  - “Nếu ở Premier League mà bạn thi đấu thiếu trách nhiệm, khi đó bạn sẽ nản chí và đó là kết cục tất yếu của cuộc chơi”.

Chỉ phải đối đầu với đội bóng đứng thứ 3 từ dưới lên trên bảng xếp hạng, song Wenger thừa nhận đội bóng của ông đã thi đấu thiếu sáng tạo và không tận dụng được lợi thế của mình.

“Thật bực mình vì họ đã nhường thế trận cho chúng tôi và chờ đợi chúng tôi mắc sai lầm. Chúng tôi đã kiểm soát thế trận nhưng không làm được gì đáng kể và đã mắc bẫy".

“Tôi cảm thấy màn trình diễn của chúng tôi là chưa đủ tốt để giành chiến thắng trong trận đấu nay, đặc biệt là các cá nhân và họ đã lợi dụng những sơ hở ở hàng phòng ngự của chúng tôi”

Đội chủ nhà đã tận dụng hai sai lầm của trung vệ Thomas Vermaelaen, Adel Taarabt mở tỷ số ở phút 23 và Samba Diakite ấn định chiến thắng ở phút 66 sau khi Theo Walcott có bàn gỡ hòa.

Tuy nhiên, Wenger khẳng định đội bóng của ông chắc chắn vẫn sẽ kết thúc với một vị trí trong top 4. Và ông tin chắc rằng các Pháo thủ sẽ biết cách đứng dậy sau những thất bại ở mùa giải năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên