Bồ Đào Nha bị loại: Trách nhiệm của Ronaldo?

VOV.VN - Sau 3 trận đấu ở vòng bảng Bồ Đào Nha đã phải chính thức nói lời chia tay với World Cup 2014 theo một kịch bản buồn bã.

Đêm qua (26/6), Bồ Đào Nha đã đánh bại Ghana với tỉ số 2-1 ở lượt đấu cuối cùng của bảng G. Tuy nhiên, kết quả này không đủ để Ronaldo và các đồng đội có mặt ở vòng 2.

Việc Bồ Đào Nha bị loại ngay từ vòng “gửi xe” có thể khiến nhiều người ngỡ ngàng vì ở bảng G chỉ có ĐT Đức là đối thủ trên cơ so với Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, nếu nhìn vào màn trình diễn của đội bóng đến từ bán đảo Iberia thì việc phải về nước sớm là điều hợp lý.

 

Bồ Đào Nha đã gây thất vọng lớn ở World Cup 2014 (Ảnh: Getty)

Bởi vì, trong 3 trận đấu ở vòng bảng Bồ Đào Nha đã thể hiện lối chơi hết sức nhạt nhòa, thiếu gắn kết và không có tính đột biến. Ở trận đấu với Đức, Ronaldo và các đồng đội đã thua một cách tâm phục khẩu phục trước lối chơi đoàn kết và khoa học của người Đức.

Ở trận đấu thứ 2, gặp đối thủ vừa tầm là Mỹ, Bồ Đào Nha cũng tỏ ra bế tắc trong khâu tấn công và non kém trong khâu phòng ngự, phải may mắn lắm Bồ Đào mới giành được 1 điểm trước Mỹ.

Có lẽ trận đấu hay nhất của Bồ Đào Nha ở World Cup 2014 chính là màn so tài với Ghana đêm qua. Ở trận đấu này, Bồ Đào Nha đã chơi có nét hơn, hàng phòng ngự thi đấu chắc chắn còn hàng công đã có những mảng miếng tấn công tốt hơn. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu kém may mắn 2 bàn thắng vào lưới Ghana không đủ để giúp Bồ Đào Nha đi tiếp.

 

Ronaldo nổ súng nhưng Bồ Đào Nha không thể đi tiếp (Ảnh: AP)

Nhiều người cho rằng, nguyên nhân dẫn đến thất bại của Bồ Đào Nha ở World Cup 2014 có phần trách nhiệm của Ronaldo, khi ngôi sao này không tỏa sáng ở những thời điểm quan trọng. Tuy nhiên, nếu nhìn từ nhiều góc độ khác nhau việc “buộc tội” cho Ronaldo về thất bại của ĐT Bồ Đào Nha là không hợp lý vì thất bại của Bồ Đào Nha có tính dây chuyền.

Thứ nhất, về con người có thể khẳng định Bồ Đào Nha không thiếu những cầu thủ tài năng, chỉ cần nhắc đến Pepe, Coentrao, Nani, Moutinho, Veloso và đặc biệt Ronaldo, không ai dám bảo Bồ Đào Nha là đội bóng yếu. Nhưng, vấn đề nằm ở chỗ HLV Paulo Bento đã không thể gắn kết những cầu thủ này với nhau thành một thể thống nhất, dẫn đến việc những cầu thủ này không tìm được tiếng nói chung. Nói như danh thủ Hồng Sơn thì: "Bồ Đào Nha đang thiếu một chất kết dính để gắn kết các cầu thủ với nhau".

Thứ hai, lực lượng của Bồ Đào Nha không có tính kế thừa, các cầu thủ dự bị đều có trình độ kém xa những trụ cột. Sau khi Pepe bị treo giò, Hugo Almeida, Postiga bị chấn thương, Coentrao nghỉ hết World Cup những cầu thủ thay thế đã không thể hoàn thành nhiệm vụ. 

Điển hình nhất là vị trí tiền đạo cắm của Eder, cầu thủ này được ra sân cả 3 trận đấu nhưng anh giống như một khúc gỗ trên sân hơn là một tiền đạo, khống chế bóng vụng về và không có được cú sút nào quá nguy hiểm về phía khung thành của đối phương.

 

Ronaldo nén đau thi đấu đủ 180 cùng với các đồng đội ở vòng bảng (Ảnh: AFP)

Những lúc Bồ Đào Nha gặp khó, người hâm mộ lại hi vọng Ronaldo với đẳng cấp của mình sẽ tạo nên điều khác biệt. Tuy nhiên, ở một tập thể mà “không ai hiểu mình”, Ronaldo dù cố gắng đến mấy  cũng không thể thay đổi vận mệnh của Bồ Đào Nha.

Nhìn những bước chạy của Ronaldo trong trận đấu "sinh tử" với Ghana đêm qua, có thể thấy Ronaldo rất quyết tâm và cũng rất muốn đưa Bồ Đào Nha vào vòng trong như kỳ vọng của người hâm mộ. Nhưng, bóng đá là môn thể thao tập thể, khi một tập thể không tìm được tiếng nói chung thì những cố gắng của Ronaldo cũng trở nên vô nghĩa. Ronaldo đã trở thành “ngôi sao cô đơn” trong đội hình của HLV Paulo Bento. Vì vậy, khi Bồ Đào Nha bị loại những người hâm mộ ĐT tuyển Bồ Đào Nha nói riêng và hâm mộ bóng đá nói chung cần dành cho Ronaldo sự tôn trọng thay vì trách cứ  hay chê bai anh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên