Đức bị Ghana cầm chân trong trận đấu kịch tính

VOV.VN - Kết quả 2-2 đã phản ánh đúng diễn biến của trận đấu hấp dẫn cho đến tận phút chót giữa Đức và Ghana.

Lượt trận thứ 2 bàng G chứng kiến cuộc đối đấu giữa Đức và Ghana. Cả hai đội đều có chung một mục tiêu giành chiến thắng. Đối với đội bóng của Châu Âu, họ muốn sớm kết thúc chiến dịch vòng bảng với vị trí dẫn đầu, để tránh nguy cơ gặp đội đầu bảng H mà nhiều khả năng là ĐT Bỉ. Còn với Ghana, một thất bại đồng nghĩa với việc họ sẽ hết cơ hội đi tiếp.

 

Trận đấu diễn ra kịch tính và hấp dẫn đến phút cuối (Ảnh: AP)

Bước vào hiệp thi đấu đầu tiên, sau 10 phút đầu thi đấu rình rập, “tìm hiểu” nhau, cả hai đội bất ngờ tăng tốc và tạo ra những cơ hội đáng kể về phía khung thành đối phương. Các cầu thủ Đức dù cầm nhiều bóng hơn nhưng nhìn chung thế trận trong hiệp 1 diễn ra khá cân bằng và hấp dẫn.

Bên phía đội bóng của HLV Loew, các miếng đánh chủ yếu tập chung vào hai cánh và khoét vào nách đối phương. Tuy nhiên, những pha căng ngang cuối cùng của các cầu thủ áo trắng đều không thể qua được hàng thủ kín kẽ của Ghana.

Ở chiều ngược lại, không quá dâng cao đội hình khiến các chân sút của Ghana khó tiếp cận khung thành Neuer. Những đợt tấn công của họ đều kết thúc bằng những tình huống dứt điểm ngoài khu vực 16m50, nhưng đều là những pha dứt điểm gây khó khăn cho thù thành người Đức. Điển hình là cú nã đại bác cực kỳ nguy hiểm của Atsu và Muntari.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng.

 

Đại diện của "lục địa đen" có bộ mặt khác hẳn trận đấu đầu tiên (Ảnh: Getty)

Sang hiệp 2, Ghana dâng cao đội hình khiến trận đấu cởi mở và hấp dẫn hơn rất nhiều. Phút 51, Goetze di chuyển không bóng thông minh, đánh đầu tung lưới ĐT Ghana từ đường chuyền bên cánh phải của Thomas Muller.

Chẳng bao lâu sau đến lượt đội bóng Châu Phi có câu trả lời cũng bằng một tình huống đánh đầu. Phút 54, Andre Ayew, bật cao hơn tất cả đánh đầu đẹp mắt tung lưới Neuer, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Có bàn thắng gỡ hòa, các cầu thủ Ghana chơi hứng phấn, dồn ép ĐT Đức về phía sân nhà. Đến phút 63, từ một sai lầm của Lahm, Muntari tỉa bóng cho Asamoah Gyan đối mặt với Neuer, và Gyan dễ dàng mang về bàn thắng thứ 2 cho đội nhà.

Những phút tiếp theo, trận đấu thực sự hấp dẫn với những pha ăn miếng trả miếng đến từ hai đội. 8 phút sau bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1của Ghana, ĐT Đức có bàn thắng gỡ hòa. Trong tình huống chạm bóng đầu tiên khi được tung vào sân, Klose đã mang về bàn thắng cho Die Mannchaft. Và đây cũng là bàn thắng giúp “lão tướng” này đi vào lịch sử World Cup với 15 bàn thắng, san bằng kỷ lục của Ro “béo”.

Bàn thắng thứ 15 của Klose giúp anh trở thành một trong hai chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup (Ảnh: AP)

Trong thời gian còn lại, ĐT Đức tạo ra vô số các tình huống ngon ăn có thể kết thúc trận đấu nhưng các cơ hội lần lượt trôi qua trước mũi giầy các chân sút áo trắng. Kết quả cuối cùng hai đội chia điểm với tỷ số 2-2.

Với kết quả này, ĐT Đức chưa thể có chiếc vé đi tiếp, và dĩ nhiên cơ hội vẫn còn cho đại diện đến từ Châu Phi. Cục diện bảng G sẽ còn rất khó lường cho đến tận vòng đấu cuối.

Đội hình xuất phát:

Đức: 1 Manuel Neuer 20 Jerome Boateng 17 Per Mertesacker 4 Benedikt Howedes 5 Mats Hummels 16 Philipp Lahm 18 Toni Kroos 6 Sami Khedira 19 Mario Gotze 8 Mesut Ozil 13 Thomas Muller.

Ghana: 16 Fatau Dauda 23 Harrison Afful 19 Jonathan Mensah 21 John Boye 14 Albert Adomah 17 Mohammed Rabiu 9 Kevin-Prince Boateng 11 Sulley Ali Muntari 10 Andre Ayew 7 Christian Atsu 3 Asamoah Gyan.

Ghi bàn: Gotze 51’, Ayew 54’, Gyan 63’, Klose 71’

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức – Ghana: Huynh đệ tương tàn
Đức – Ghana: Huynh đệ tương tàn

VOV.VN - Cuộc đụng độ giữa hai đội ở kỳ World Cup thứ 2 liên tiếp sẽ rất đáng xem với cuộc chiến giữa hai anh em nhà Boateng.

Đức – Ghana: Huynh đệ tương tàn

Đức – Ghana: Huynh đệ tương tàn

VOV.VN - Cuộc đụng độ giữa hai đội ở kỳ World Cup thứ 2 liên tiếp sẽ rất đáng xem với cuộc chiến giữa hai anh em nhà Boateng.