HLV Joachim Loew hết lời khen các học trò sau trận thắng Pháp

VOV.VN - Joachim Loew hết lời khen ngợi các học trò của mình và cảm thấy tuyệt vời khi đây là lần thứ 4 liên tiếp, ĐT Đức góp mặt tại vòng bán kết của một kỳ World Cup.

Trận tứ kết thứ nhất chứng kiến cuộc đụng độ kinh điển giữa hai nền bóng đá lớn bậc nhất Châu Âu: ĐT Đức gặp ĐT Pháp. Ở trận đấu trên, bàn thắng duy nhất của Mats Hummels ở phút 13 đã mang về chiến thắng cho thầy trò Joachim Loew. Đây là lần thứ 4 liên tiếp Die Mannschaft góp mặt tại vòng bán kết.

Trận đấu tiếp theo, ĐT Đức sẽ đối đầu với chủ nhà Brazil, nếu vượt qua rào cản khó khăn này, cơ hội để đại diện lục địa già phá cái dớp đội bóng của Châu Âu không thể vô địch World Cup tại Nam Mỹ là rất lớn.

 

HLV Joachim Loew đánh giá cao hệ thống phòng thủ của hai đội  (Ảnh: FIFA)

Phát biểu sau trận đấu, HLV của đội bóng giành chiến thắng đánh giá cao màn trình diễn của hai đội đặc biệt trong khâu phòng ngự.

“Tôi nghĩ rằng, ở trận đấu này cả hai đội đã chơi tốt trong việc phòng thủ. Không có nhiều cơ hội ghi bàn rõ rệt được tạo ra, đó là một phần kế hoạch của chúng tôi. Chúng tôi không muốn để cho các tiền đạo chất lượng của Pháp có nhiều cơ hội trong vòng cấm.” – HLV ĐT Đức nói.

“Chúng tôi đã kìm hãm họ và đó là chìa khóa. Ở chiều ngược lại các cầu thủ Pháp cũng đã làm điều tương tự với sự xuất sắc của Yohan Cabaye và Paul Pogba ở giữa sân. Các cầu thủ của tôi đã phải di chuyển nhiều và rộng, đó cũng là lý do tôi đưa Philipp Lahm về vị trí sở trường.”

Joachim Loew cũng hết lời khen ngợi các học trò của mình và cảm thấy tuyệt vời khi đây là lần thứ 4 liên tiếp, ĐT Đức góp mặt tại vòng bán kết của một kỳ World Cup

“Pháp đã rất cố gắng để ghi bàn thắng gỡ hóa, nhưng Mats Hummels và Jerome Boateng đã chơi rất tỉnh táo và chắc chắn, bên cạnh đó, Manuel Neuer đã làm tốt nhiệm vụ của mình. Chúng tôi đã có 4 lần liên tiếp lọt vào vòng bán kết. Đó là một thành tích tuyệt vời. Bây giờ chúng tôi cần phải hướng tới trận đấu tiếp theo.”

Trong khi HLV Joachim Loew không giấu nổi niềm vui thì người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến tỏ rõ nỗi buồn và thất vọng nhưng ông cho biết các cầu thủ sẽ nhanh chóng vượt qua.

“Mặc dù cuộc phiêu lưu của chúng tôi ở Brazil đã kết thúc, chúng tôi có thể buồn và thất vọng, nhưng chúng tôi sẽ nhanh chóng vượt qua. Tôi hy vọng nhóm cầu thủ triển vọng này của tôi có thể chơi cùng nhau trong một thời gian dài. Tuy nhiên, tôi còn nhiều việc phải làm, nhưng đây sẽ là những cầu thủ đầy hứa hẹn. Chúng tôi sẽ cần phải duy trì và tiếp tục phát triển thêm.” – HLV Didier Deschamps chia sẻ với phóng viên.

 

HLV Didier Deschamps buồn rầu sau trận đấu (Ảnh: FIFA)

HLV ĐT Pháp nói thêm về những diễn biến trong trận đấu: “Dù thua những tôi phải thừa nhận đội bóng của tôi có nhiều mặt tích cực. Trận đấu này, không có nhiều cơ hội cho cả hai bên. So với Đức, chúng tôi thiếu kinh nghiệm hơn để chơi những trận đấu quốc tế lớn. Tôi nghĩ chúng tôi có chút dề dặt ở những phút đầu và để họ ghi bàn sớm. Sau đó, chúng tôi tạo đã ra cơ hội và có thể có được bàn thắng, nhưng Manuel Neuer đã có một trận đấu xuất sắc. Thật may khi họ không có bàn thắng thứ hai khi các cầu thủ của tôi dâng lên.”

Như vậy, Đức là đội tuyển đầu tiên góp mặt tại vòng bán kết. Ở trận đấu sau đó ít giờ, Brazil đã vượt qua Colombia với tỷ số 2-1 và đội chủ nhà sẽ là đối thủ của ĐT Đức ở trận đấu tiếp theo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thắng Pháp sít sao, Đức lần thứ 4 liên tiếp vào bán kết
Thắng Pháp sít sao, Đức lần thứ 4 liên tiếp vào bán kết

VOV.VN - Với bàn thắng duy nhất của Hummels từ một pha lên tham gia tấn công ở phút 13, Đức lập kỷ lục mới khi lần thứ 4 liên tiếp vào bán kết World Cup. 

Thắng Pháp sít sao, Đức lần thứ 4 liên tiếp vào bán kết

Thắng Pháp sít sao, Đức lần thứ 4 liên tiếp vào bán kết

VOV.VN - Với bàn thắng duy nhất của Hummels từ một pha lên tham gia tấn công ở phút 13, Đức lập kỷ lục mới khi lần thứ 4 liên tiếp vào bán kết World Cup.