Suarez nức nở nhìn Uruguay thảm bại

VOV.VN - Việc dẫn trước để rồi để Costa Rica ngược dòng thắng 3-1 dường như quá sức chịu đựng của Suarez

Chỉ phải tiếp đón đội bóng được đánh giá là kẻ lót đường ở bảng D, Uruguay nhanh chóng chứng tỏ sự vượt trội với bàn dẫn trước ngay trong hiệp 1. Thế nhưng chính sự chủ quan đã khiến tất cả với Uruguay giờ chỉ còn là nỗi tiếc nuối. Lần lượt Campbell, Duarte và Urena ghi 3 bàn thắng trong hiệp 2 qua đó giúp cho Costa Rica tạo nên cơn địa chấn thứ hai tại World Cup năm nay. 

 

Suarez bất lực nhìn các đồng đội đánh rơi chiến thắng (ảnh: Getty)

Chứng kiến các đồng đội đánh mất đi 3 điểm một cách chóng vánh, Suarez đã không thể chịu đựng được thêm. Ống kính phóng viên đã ghi lại được những hình ảnh đầy thất vọng của S7. Việc trắng tay trong trận ra quân đồng nghĩa với khả năng đi tiếp của Uruguay gần như không còn bởi hai đối thủ còn lại là Anh và Ý đều quá khó nhằn.

 

S7 nức nở trên băng ghế dự bị 

HLV Tabarez tỏ ra rất thông cảm với các học trò và ông cũng giải thích việc không tung Suarez vào sân: "Suarez đã hoàn toàn bình phục. Cậu ấy hoàn thành tốt tất cả các bài tập mà tôi đề ra. Thế nhưng cậu ấy quá quan trọng với đội bóng nên tôi không thể mạo hiểm để Suarez ra sân khi chưa chắc chắn 100%. Còn 4 ngày nữa chúng tôi sẽ đụng độ Tam sư và nhiều khả năng cậu ấy sẽ đá chính ở trận đó"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên