Trắng đêm cuồng nhiệt với trận chung kết Đức - Argentina

VOV.VN - Hàng nghìn người yêu thích bóng đá tại TP HCM đã tới các quán cà phê, nhà văn hóa... để cổ vũ cho hai đội Đức - Argentina trong trận chung kết World Cup 2014.

Cơn mưa dai dẳng từ đầu giờ chiều 13/7 ở TP.Hồ Chí Minh dường như không thể làm hạ nhiệt của sức nóng từ trận chung kết World Cup 2014. Hai ứng viên xuất sắc cuối cùng của giải đấu danh giá nhất hành tinh với những cầu thủ quá nổi tiếng như: Messi, Higuain, Mueller, Ozil….quả là có sức hút mãnh liệt với những người yêu bóng đá. Và nơi sôi động nhất, thu hút đông người nhất không đâu khác chính là Nhà văn hóa Thanh niên. 

Sân A4 được biến thành một khán đài lớn có mái che và ghế ngồi để các cổ động viên có thể thưởng thức trọn vẹn trận chung kết với màn hình 600 inch khổng lồ. Đông đảo các fan của Đức và Argentina mà phần lớn là sinh viên đã tham gia vào các trò chơi sôi động, cùng xem lễ bế mạc và cùng hò reo theo từng đường bóng hay. 

 

Người hâm mộ xem bóng đá tại Nhà văn hóa Thanh niên tại TP HCM.

Lương Thị Huyền Trang, sinh viên năm 3, Đại học Luật TP HCM đang xem bóng đá cùng nhóm bạn nữ nói: "Đây là trận chung kết đầu tiên mà bọn em đến xem một nơi đông vui như thế này. Em cảm thấy rất tuyệt vời, cảm giác đông người làm cho không khí World Cup như là tổ chức tại Việt Nam mình. Bởi vì 4 năm mới có 1 lần mà em đã là sinh viên năm 3 rồi nên đây sẽ là kỷ niệm không thể nào quên của đời sinh viên".

Không chỉ tại Nhà văn hóa Thanh niên, các quán cà phê trong khu cư xá Bắc Hải, quận 10 cũng như các quán cà phê trên đường D2, Ngô Tất Tố, Chu Văn An… (quận Bình Thạnh) có rất đông người đến thưởng thức trận chung kết. Ngay cả các quán nhậu, quán bi-a cũng quyết định mở cửa xuyên đêm để phục vụ mọi người.

Dường như ai cũng cố gắng sắp xếp thời gian để có thể hòa cùng với không khí sôi động tại đây. Tiếng hò reo, cười nói rôm rả, thỉnh thoảng lại là một tràng pháo tay cổ vũ cho một pha bóng hay. Trên sân cỏ Brazil, các cầu thủ xuất sắc của hai đội thay nhau thi thố tài năng, trước màn hình, người hâm mộ nghiêng ngả hào hứng theo từng pha bóng. 

 

Bàn thắng của Gotze (số 19) vào phút 113 đã đem về chức vô địch World Cup lần thứ 4 cho Đức (Ảnh: AFP).

Trận đấu diễn ra căng thẳng và phải cần đến hai hiệp phụ mới phân định thắng thua. Kết thúc 120 phút, người Đức trở thành vị vua mới của bóng đá thế giới. Và các fan của đội tuyển Đức cũng trở thành những người hạnh phúc nhất. 

Anh Nguyễn Anh Tú, đang xem bóng đá tại một quán cà phê ở quận 3 cho biết: "Chức vô địch này của Đức là điều chúng tôi mong muốn từ lâu rồi nên chúng tôi không ngủ đêm nay".

Anh Dư Nhật Đăng, thành viên của một Arsenal Fan Club tại TP HCM lại có cái nhìn rất gần gũi với câu lạc bộ mình yêu thích: "Tôi là người đại diện của Arsenal tại TP HCM cho nên chiến thắng của đội Đức cũng làm mình rất vui vì Podolski hay Meatersacker cuối cùng có thể tìm được chiến thắng. Tôi vui vì họ đã là người chiến thắng và chắc chắn là Arsenal sẽ vô địch mùa sau".

Những người bại trận cũng không quá thất vọng bởi hành trình của đội bóng Argentina mà họ yêu quí là rất thuyết phục. Anh Ngô Quốc Đại, quận Bình Thạnh cho rằng Argentina vào được trận chung kết là một điều khá bất ngờ nhưng không vượt qua được Đức vì họ chơi quá bài bản. "Nói chung là Đức xứng đáng vô địch, nhưng tôi cũng tự hào vì Argentina và hy vọng Argentina sẽ tỏa sáng ở kỳ World Cup sau tại nước Nga" - anh Ngô Quốc Đại chia sẻ.

Như vậy, quả bóng Brazuca đã ngừng lăn trên sân cỏ Brazil. Sau một tháng cùng ăn, cùng ngủ, cùng hứng khởi với trái bóng tròn, những người hâm mộ ở TP HCM đã trải qua các cung bậc khác nhau của cảm xúc. Dù World Cup đã kết thúc nhưng những ấn tượng của nó còn mãi đọng lại trong kí ức của người hâm mộ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên