Vòng 12 giải vô địch quốc gia V-League

Xi Măng The Vissai Ninh Bình thắng đậm Khatoco Khánh Hòa 5-1

Chiều 16/5 diễn ra các trận đấu thuộc vòng 12 giải vô địch quốc gia V-League, trong đó đáng chú ý nhất là thất bại bất ngờ của đội đang đứng nhì bảng Hà Nội T và T trên sân Thống Nhất trước Navibank Sài Gòn.  

Với quyết tâm giành trọn 3 điểm để đòi lại ngôi đầu từ tay SHB Đà Nẵng nhưng có vẻ như các cầu thủ Hà Nội T và T bị ngợp trước sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả sân Thống  Nhất. Đội bóng thủ đô bị dội gáo nước lạnh ngay phút 20 khi Thanh Vân ghi bàn mở tỉ số cho Navibank Sài Gòn. Ở những phút sau đó, mặc dù đã rất nỗ lực nhưng không một lần các chân sút của đội bóng thủ đô có thể làm nên chuyện. Bại trận, Hà Nội T và T đành nhìn ngôi đầu bảng ngày càng xa dần.

Trong khi đó, câu lạc bộ Xi Măng The Vissai Ninh Bình đã cho khán giả nhà một bữa tiệc bàn thắng khi “vùi dập” đội đang xếp thứ 4 là Khatoco Khánh Hòa tới 5-1. Với chiến thắng này, đội bóng Cố đô Hoa Lư đã có 20 điểm sau 12 trận.

Đặng Văn Thành (18) lập cú đúp trong trận thắng 5-1 của XM the Vissai Ninh Bình
(ảnh VietnamNet)

Đáng tiếc nhất trong ngày thi đấu có lẽ là việc câu lạc bộ Megastar Nam Định để thua ngược Xi Măng Hải Phòng trên sân Thiên Trường. Có bàn thắng từ sớm do công của Lương Phúc ở phút 13, thế nhưng Megastar Nam Định phải thi đấu 10 người từ phút 23 do tiền vệ Trung Kiên bị đuổi khỏi sân. Với lợi thế hơn người, Xi Măng Hải Phòng có bàn thắng gỡ  hòa do công Leandro ở phút 59 và đến phút 89, khán giả sân Thiên Trường lặng người vì bàn thắng của Đinh Hoàng Max đã đập tan hi vọng có điểm đối với Megastar Nam Định.

Sau trận đấu, huấn luyện viên Nguyễn Ngọc Hảo của câu lạc bộ Megastar Nam Định nói: “Tôi đánh giá trận đấu này là quyết định. Chúng tôi không có điểm vì cái thẻ đỏ ở phút 23 cho nên quá 2/3 thời gian, đội bóng đá thiếu người. Các cầu thủ của tôi rất cố gắng, mặc dù thiếu người, thua, nhưng tinh thần thi đấu rất tốt”.

Huấn luyện viên Vương Tiến Dũng bên phía Xi Măng Hải Phòng không ngớt lời khen các học trò: “Tôi nghĩ chiến thắng của Hải Phòng là xứng đáng. Tuy hàng phòng ngự có chút sơ suất nhưng nếu chúng tôi tận dụng cơ hội tốt thì tỷ số đã khác. Sức ảnh hưởng của Leandro trong đội là hết sức cao. Việc tranh chấp là tất nhiên, 2 đội đều quyết tâm cao, tranh chấp không ác ý, không gây chấn thương cho đối phương thì đấy là bóng đá!”.

Trong khi đó, trên sân Pleiku, đội chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai đặt quyết tâm giành trọn 3 điểm khi tiếp đối thủ mạnh Sông Lam Nghệ An. Tuy nhiên các chân sút của đội bóng phố Núi tỏ ra quá vô duyên trước khung thành Sông Lam Nghệ An. Một phần do hàng công của đội chủ nhà không gặp may, một phần do các cầu thủ Sông Lam Nghệ An thể hiện lối chơi phòng ngự có phần bạo lực nên cả 2 đội đành chịu chia điểm với kết quả hòa 0 đều./.                      

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên