Chị lao công trả lại 30 triệu đồng cho du khách bỏ quên

VOV.VN - Một du khách vừa được nhận lại chiếc túi xách bên trong có 30 triệu đồng, điện thoại cùng nhiều giấy tờ tùy thân bỏ quên ở nhà vệ sinh công cộng.

Một nhân viên của Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Đà Nẵng vừa trả lại tài sản cho du khách sau khi nhặt được trong nhà vệ sinh công cộng.

Chị Tri (áo đen) trả lại tài sản cho người đánh rơi.

Lúc 16h45 ngày 21/6, trong lúc dọn nhà vệ sinh công cộng khu vực phía Bắc Công viên Biển Đông thuộc phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, chị Trần Thị Tri, nhân viên Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng phát hiện 1 túi xách của khách bỏ quên.

Kiểm tra trong túi có 30 triệu đồng tiền mặt, 1 điện thoại di động, giấy tờ tùy thân mang tên Hoàng Thúy Quỳnh, trú huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. Ngay lập tức, chị Trần Thị Tri bàn giao cho Đội Quản lý trật tự du lịch để liên hệ trả lại tài sản cho khách.

Qua thông báo trên hệ thống truyền thanh khu vực biển và mạng xã hội, đến 18h30 cùng ngày, chị Quỳnh đã liên hệ nhận lại toàn bộ tài sản. Chị Quỳnh rất cảm kích trước việc làm của chị Trần Thị Tri và có nhiều ấn tượng tốt về người dân Đà Nẵng.

Được biết, từ đầu năm đến nay, cán bộ, nhân viên của Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Đà Nẵng đã nhiều lần nhặt và trả lại tài sản cho người bị đánh rơi.

Ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Đà Nẵng cho biết phong trào này đã được hình thành từ lâu trong tập thể cơ quan Ban Quản lý. Trong khi làm nhiệm vụ, anh em nhặt được đồ của khách thì phải tìm mọi cách để trả lại. Đáng mừng, không chỉ nhân viên mà du khách nhặt được cũng mang tới Ban Quản lý để trả lại cho người bị mất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Học sinh nhặt được 44 triệu:Cô giáo dạy lượm được của rơi phải trả lại
Học sinh nhặt được 44 triệu:Cô giáo dạy lượm được của rơi phải trả lại

VOV.VN -Nói về suy nghĩ khi nhặt được ví có 44 triệu đồng, em Nguyễn Nhật Nam – học sinh lớp 3 bộc bạch: “Cô dạy em lượm được của rơi phải trả người mất”.

Học sinh nhặt được 44 triệu:Cô giáo dạy lượm được của rơi phải trả lại

Học sinh nhặt được 44 triệu:Cô giáo dạy lượm được của rơi phải trả lại

VOV.VN -Nói về suy nghĩ khi nhặt được ví có 44 triệu đồng, em Nguyễn Nhật Nam – học sinh lớp 3 bộc bạch: “Cô dạy em lượm được của rơi phải trả người mất”.

 Khen thưởng người phụ nữ bán vé số không tham của rơi
Khen thưởng người phụ nữ bán vé số không tham của rơi

VOV.VN - Không tham của rơi, người phụ nữ bán vé số đã mang ví tiền đến Công an phường Thanh Bình, TP Biên Hòa nhờ tìm người chủ để trả lại.

 Khen thưởng người phụ nữ bán vé số không tham của rơi

Khen thưởng người phụ nữ bán vé số không tham của rơi

VOV.VN - Không tham của rơi, người phụ nữ bán vé số đã mang ví tiền đến Công an phường Thanh Bình, TP Biên Hòa nhờ tìm người chủ để trả lại.

Công an nhặt được của rơi tìm trả lại người mất
Công an nhặt được của rơi tìm trả lại người mất

VOV.VN - Nhận lại túi xách bị đánh rơi từ các chiến sỹ công an phường Bình Hiên, anh Nhân bất ngờ và cảm phục thái độ làm việc của công an phường.

Công an nhặt được của rơi tìm trả lại người mất

Công an nhặt được của rơi tìm trả lại người mất

VOV.VN - Nhận lại túi xách bị đánh rơi từ các chiến sỹ công an phường Bình Hiên, anh Nhân bất ngờ và cảm phục thái độ làm việc của công an phường.