Gia Lai: Lửa thiêu rụi một căn nhà

VOV.VN - Chiều 21/10, tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đã xảy ra vụ cháy, thiêu rụi căn nhà trong hẻm sâu.

Lực lượng Công an chữa cháy đã có mặt kịp thời, nhanh chóng  dập lửa, không để cháy lan. Công Bắc, Phóng viên Đài TNVN tại Tây Nguyên phản ánh:

Vụ cháy xảy ra tại nhà của bà Đặng Thị Tuyến, ở số nhà 84/22 đường Cù Chính Lan, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Thời điểm xảy ra vụ việc chưa được xác định rõ, do chủ nhà đi vắng và chỉ được phát hiện bởi các hộ dân bên cạnh khi nghe tiếng nổ và lửa bùng phát dữ dội. Nhận được tin báo, Công an phòng cháy chữa cháy tỉnh Gia Lai đã lập tức triển khai phương tiện và lực lượng đến chữa cháy kịp thời. 

Toàn bộ căn nhà đã bị thiêu rụi bởi lửa
Thiếu tá Trần Đăng Khoa, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Chúng tôi nhận tin báo cháy lúc 13h50', sau 10 phút thì lực lượng đã có mặt tại hiện trường. 5 xe và 50 cán bộ, chiến sĩ đã được huy động tham gia chữa cháy. Ngôi nhà nằm trong hẻm nên việc chữa cháy rất khó khăn, nhưng lực lượng chữa cháy đã cố gắng hết sức. Sau khoảng 15 phút thì lửa đã được khống chế và đến 14h30' thì được dập tắt".
Căn nhà nằm trong hẻm sâu.
Vụ cháy đã thiêu rụi căn nhà của bà Đặng Thị Tuyến ở số 84/22 đường Cù Chính Lan, thành phố Pleiku. Tuy nhiên, theo những hộ dân sống trong hẻm này, lực lượng Công an chữa cháy đã phản ứng rất nhanh và chuyên nghiệp. Vụ cháy xảy ra trong hẻm nhỏ, sâu và nhiều nhà san sát nhau, nhưng bằng nhiều hướng, Công an chữa cháy đã tiếp cận hiện trường, khống chế đám cháy nhanh chóng. 
Lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường sau khi lửa được dập tắt.
Chị Nguyễn Hoàng Thu Trang, ở số nhà 82/22 đường Cù Chính Lan, cạnh ngôi nhà bị cháy cho biết: “Tôi đang ở trong nhà thì nghe tiếng nổ, nhìn qua cửa sổ thì em thấy lửa cháy từ trên gác, khói bốc ra mù mịt. Tôi điện luôn cho 114 thì khoảng 10 phút sau lực lượng đến. Nếu không dập tắt kịp thì cả dãy này đã cháy hết”./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên