Hàng nghìn đêm thức trắng để trông 3 cây sưa hàng chục tỷ đồng

VOV.VN - Lo ngại sưa đỏ bị cưa trộm, công an xã Yên Sở (Hoài Đức, Hà Nội) đã lập chốt bảo vệ 3 cây sưa hàng trăm tuổi, thay nhau trông cả ngày lẫn đêm.

Trong khuôn viên ngôi đình Quán Giá (thôn 5, xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội) có hàng chục cây sưa giá trị, trong đó có 3 cây sưa hàng trăm tuổi.

3 cây sưa thuộc khuôn viên đình Quán Giá.
Cây lớn từng được thương lái trả giá lên đến 60 tỷ đồng, tuy nhiên, việc mua bán chưa được thực hiện do chưa có sự đồng ý của cơ quan chức năng.

Một cây lớn có kích cỡ 2 vòng tay người lớn, cao khoảng 15m và tán lá bao phủ cả khu vực rộng.

2 cây còn lại, một cây nằm gần đường bê tông. Một phần cành cây và thân của cây sưa này đã bị chết khô, mối mọt nhưng người dân trong xã không thể chặt bỏ vì thủ tục rắc rối.

Cây sưa còn lại cũng trong tình cảnh tương tự, phần ngọn đã cắt bỏ, phần lá cây xanh tốt hiện tại là do mầm cây mọc lên.

Lo ngại mất trộm, gần 4 năm nay, công an xã đã phải lập chốt cùng người dân để bảo vệ cây. 

Một nhánh sưa bị "sưa tặc" cưa trộm.
Theo một người thuộc tổ bảo vệ khu vực di tích đình Quán Giá, một nhánh của cây sưa này đã bị kẻ trộm cưa mất trong một đêm mưa gió. Cũng theo người này, "hơn 4 năm nay, công an xã Yên Sở đã lập chốt bảo vệ ở góc khuôn viên di tích, có người ngày đêm trông. Tình trạng cưa trộm sưa không xảy ra như trước".

Theo bà N.T.Y. (70 tuổi, thôn 5, xã Yên Sở, huyện Hoài Đức), vài năm trước đã xảy ra vụ cưa trộm sưa mà bà vẫn nhớ. Theo bà Y. thời điểm đó, có khoảng 3-4 đối tượng dùng cưa máy cỡ nhỏ cưa nhánh sưa ở cây cạnh đường bê tông. Người dân phát hiện liền tri hô nhưng kẻ trộm đã kéo cành sưa dài khoảng hơn 2m đường kính 30 – 40 cm lên xe bỏ chạy. 

Tại khu vực đình Quán Giá đã nhiều lần xảy ra tình trạng trộm gỗ sưa.
Bà Y. cũng cho biết thêm, nhiều người dân phát hiện việc kẻ trộm trước đó dùng khóa dây khóa cổng một số nhà dân, và rải đinh trên đường bỏ chạy để ngăn chặn việc người dân truy đuổi.

Gần 10 năm làm thủ từ đình Quán Giá, ông Nguyễn Văn Kỳ (hơn 70 tuổi), cho biết: Những năm gỗ sưa sốt, một số đối tượng đến thôn trộm gỗ sưa và bị nhân dân phát hiện. Ông Kỳ cũng không biết cây sưa tại khu vực khuôn viên đình bao nhiêu tuổi, chỉ biết rằng, "từ nhỏ đã thấy 3 cây sưa to lớn đứng trước đình".

Khu vực đình Quán Giá (thôn 5, xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội) là Di tích lịch sử văn hoá quốc gia (năm 1994) thuộc quản lý của Bộ Văn hóa Thể thao nên ba cây sưa cũng nằm trong sự quản lý của Bộ. Việc cắt cành, mua bán không thuộc chức năng của người dân địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghi vấn cây sưa đỏ quý hiếm ở Hà Nội bị cưa trộm trong đêm
Nghi vấn cây sưa đỏ quý hiếm ở Hà Nội bị cưa trộm trong đêm

VOV.VN - Đêm 18/7 do ảnh hưởng cơn bão số 3 đổ bộ gây ra mưa lớn tại Hà Nội, 1 cây sưa đỏ quý hiếm đã bị "bay" gốc bất thường.

Nghi vấn cây sưa đỏ quý hiếm ở Hà Nội bị cưa trộm trong đêm

Nghi vấn cây sưa đỏ quý hiếm ở Hà Nội bị cưa trộm trong đêm

VOV.VN - Đêm 18/7 do ảnh hưởng cơn bão số 3 đổ bộ gây ra mưa lớn tại Hà Nội, 1 cây sưa đỏ quý hiếm đã bị "bay" gốc bất thường.

Hà Nội đồng ý cho dân bán cây sưa 100 tỷ đồng
Hà Nội đồng ý cho dân bán cây sưa 100 tỷ đồng

VOV.VN - Theo lãnh đạo xã Hòa Chính (huyện Chương Mỹ), UBND TP Hà Nội đã có văn bản đồng ý cho người dân bán cây sưa trăm tỷ ở chùa làng Phụ Chính

Hà Nội đồng ý cho dân bán cây sưa 100 tỷ đồng

Hà Nội đồng ý cho dân bán cây sưa 100 tỷ đồng

VOV.VN - Theo lãnh đạo xã Hòa Chính (huyện Chương Mỹ), UBND TP Hà Nội đã có văn bản đồng ý cho người dân bán cây sưa trăm tỷ ở chùa làng Phụ Chính