Lòng dũng cảm đã cứu sống bé gái 7 tuổi rơi xuống giếng sâu 14 mét


Thiếu tá Bùi Trung Hiếu người trực tiếp chỉ huy đào giếng phụ để cứu cháu bé bị rơi xuống giếng khoan ở P.Tân Vĩnh Hiệp (TX. Tân Uyên, Bình Dương) cho biết, bé Tú Anh rất dũng cảm nếu không công tác cứu hộ sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Chiều 5.8, bé Nguyễn Trần Tú Anh (7 tuổi, ngụ P.Tân Vĩnh Hiệp, TX.Tân Uyên, Bình Dương) vẫn đang được chăm sóc tại bệnh viện đa khoa Bình Dương trong tình trạng sức khỏe ổn định. Tú Anh bị thương nhiều nơi ở mặt và trầy xước khắp cơ thể.
Chị Trịnh Thị Nguyên (37 tuổi, mẹ cháu Tú Anh) cho biết trong quá trình chăm sóc, chị có hỏi cháu bé sao vì sao lại bị rơi xuống giếng thì bé Tú Anh cho biết là không nhớ vì nguyên nhân vì sao. 
Tú Anh là con gái thứ hai trong gia đình. Chồng chị Nguyên bị tử vong sau một vụ tai nạn giao thông khi bé Tú Anh mới được 2 tuổi. 
Hiện bé Tú Anh đang học tiểu học tại P.Tân Vĩnh Hiệp, TX.Tân Uyên.
Thiếu tá Bùi Trung Hiếu người trực tiếp chỉ huy đào giếng phụ để cứu cháu bé cho biết, bé Tú Anh rất dũng cảm nếu không công tác cứu hộ sẽ gặp rất nhiều khó khăn. 
Thiếu tá Hiếu kể: “Lúc chúng tôi đến hiện trường thì cháu bé bị lọt xuống giếng khoan ở độ sâu khoảng 9 mét. Từ trên mặt đất chúng tôi vẫn nghe tiếng cháu kêu cứu. Chúng tôi tiến hành trò chuyện với cháu để trấn an tinh thần”. 

Ngay sau đó, công tác cứu hộ đầu tiên của lực lượng cứu hộ là đưa ống dẫn khí ôxy xuống giếng để cho cháu bé thở.

Theo thiếu tá Hiếu, 4 chiếc xe cuốc được điều đến hiện trường để móc đất xung quanh giếng khoan nhằm cứu cháu bé. Tuy nhiên, khi máy cuốc móc xuống độ sâu khoảng 5 mét, bán kính rộng 20 mét sát với giếng khoan thì bên trong tiếng nói cháu Tú Anh nhỏ dần. Điều đó có nghĩa cháu ngày càng bị tuột xuống sâu hơn.
“Nhờ cháu còn tỉnh táo, chúng tôi đã nói chuyện và đưa sợi dây cứu hộ đã được cột nút thắt cố định sẵn để cháu xỏ tay vào, đề phòng cháu tiếp tục bị rớt sâu xuống bên dưới” - trung tá Hiếu nói. 
Tuy nhiên, trong quá trình cứu hộ, cháu Tú Anh cứ tuột dần xuống sâu hơn cho đến khi kẹt vào một tảng đá xanh. Mặt cháu cà vào ống nhựa giếng khoan và chỉ còn 2 tay ở phía trên đầu.

Thiếu tá Hiếu cho biết khi máy cuốc đào được một vùng rộng lớn sâu gần 8 mét thì cháu bé đã bị rớt xuống độ sâu gần 14 mét so với mặt đất.
“Nếu cứ tiếp tục dùng máy cuốc đào bới tiếp rất dễ gây sạt lở đất, làm  vùi lấp cháu. Do đó, Ban chỉ huy Sở Cảnh sát PCCC quyết định sử dụng những người thợ đào giếng tình nguyện, trong đó có anh Trần Lê Phương (32 tuổi, ngụ Tây Ninh, người đã đào liên tục gần 5 giờ đồng hồ và trực tiếp đưa cháu bé lên khỏi mặt đất) đào một giếng phụ bằng tay và lực lượng cứu hộ hỗ trợ, để cứu cháu bé”- thiếu tá Hiếu nói.

Nhờ quyết định của 
Ban chỉ huy Sở Cảnh sát PCCC 
bé Tú Anh đã được an toàn đến phút cuối cùng khi được giải thoát.

Anh 
Trần Lê Phương (32 tuổi, ngụ Tây Ninh, người đã đào liên tục gần 5 giờ đồng hồ và trực tiếp đưa cháu bé lên khỏi mặt đất)
 kể: “Lúc sờ thấy tay cháu bé rồi nhưng vẫn không để kéo cháu lên được vì trên đầu cháu còn khá nhiều đất nên tôi phải tiếp tục bới sâu xuống ngang người cháu bé. Lúc bới xuống đó thì đụng ngay tảng đá xanh và phần đầu của cháu đã lộ ra và tôi tiếp tục phải bới đất quanh người mới lôi cháu lên được”.
tuổi, ngụ Tây Ninh, người đã đào liên tục gần 5 giờ đồng hồ và trực tiếp đưa cháu bé lên khỏi mặt đất 
kể: “Lúc sờ thấy tay cháu bé rồi nhưng vẫn không để kéo cháu lên được vì trên đầu cháu còn khá nhiều đất nên tôi phải tiếp tục bới sâu xuống ngang người cháu bé. Lúc bới xuống đó thì đụng ngay tảng đá xanh và phần đầu của cháu đã lộ ra và tôi tiếp tục phải bới đất quanh người mới lôi cháu lên được”.
Anh 
Trần Lê Phương (32 tuổi, ngụ Tây Ninh, người đã đào liên tục gần 5 giờ đồng hồ và trực tiếp đưa cháu bé lên khỏi mặt đất 
kể: “Lúc sờ thấy tay cháu bé rồi nhưng vẫn không để kéo cháu lên được vì trên đầu cháu còn khá nhiều đất nên tôi phải tiếp tục bới sâu xuống ngang người cháu bé. Lúc bới xuống đó thì đụng ngay tảng đá xanh và phần đầu của cháu đã lộ ra và tôi tiếp tục phải bới đất quanh người mới lôi cháu lên được”.
Anh 
Trần Lê Phương (32 tuổi, ngụ Tây Ninh, người đã đào liên tục gần 5 giờ đồng hồ và trực tiếp đưa cháu bé lên khỏi mặt đất 
kể: “Lúc sờ thấy tay cháu bé rồi nhưng vẫn không để kéo cháu lên được vì trên đầu cháu còn khá nhiều đất nên tôi phải tiếp tục bới sâu xuống ngang người cháu bé. Lúc bới xuống đó thì đụng ngay tảng đá xanh và phần đầu của cháu đã lộ ra và tôi tiếp tục phải bới đất quanh người mới lôi cháu lên được”.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh vụ cứu hộ bé gái 7 tuổi rơi xuống giếng khoan sâu 14 mét
Cận cảnh vụ cứu hộ bé gái 7 tuổi rơi xuống giếng khoan sâu 14 mét

Rạng sáng 5/8, gần 200 cảnh sát và người cứu hộ đã giải cứu thành công bé Nguyễn Trần Tú Anh (7 tuổi) bị rơi xuống đường khoan giếng sâu trên gần 14 mét, ở khu phố Tân An, P.Tân Vĩnh Hiệp, TX.Tân Uyên, Bình Dương.

Cận cảnh vụ cứu hộ bé gái 7 tuổi rơi xuống giếng khoan sâu 14 mét

Cận cảnh vụ cứu hộ bé gái 7 tuổi rơi xuống giếng khoan sâu 14 mét

Rạng sáng 5/8, gần 200 cảnh sát và người cứu hộ đã giải cứu thành công bé Nguyễn Trần Tú Anh (7 tuổi) bị rơi xuống đường khoan giếng sâu trên gần 14 mét, ở khu phố Tân An, P.Tân Vĩnh Hiệp, TX.Tân Uyên, Bình Dương.

Bé gái bị rớt xuống giếng được chăm sóc chu đáo
Bé gái bị rớt xuống giếng được chăm sóc chu đáo

Sau sơ cấp cứu ban đầu, cháu gái được hàng trăm người giải cứu sau khi rớt xuống giếng được sưởi ấm và nằm trong vòng tay mẹ.

Bé gái bị rớt xuống giếng được chăm sóc chu đáo

Bé gái bị rớt xuống giếng được chăm sóc chu đáo

Sau sơ cấp cứu ban đầu, cháu gái được hàng trăm người giải cứu sau khi rớt xuống giếng được sưởi ấm và nằm trong vòng tay mẹ.