Người vợ bị chồng cắt cổ có hoàn cảnh đáng thương

VOV.VN - Hoàn cảnh người vợ bị chồng cứa cổ rất đáng thương, thời điểm xảy ra sự việc, nạn nhân công việc không ổn định.

Sáng 18/5, thông tin  từ bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, sau ca mổ, bệnh nhân Nguyễn Thị M. (SN 1993, trú tại tổ dân phố 2, phường Hà Huy Tập, TP.Hà Tĩnh) hiện đã qua cơn nguy kịch. Bệnh nhân đang được tiếp tục theo dõi, điều trị tại khoa Hồi sức tích cực.

Nạn nhân M. đã đã qua cơn nguy kịch đang được điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Trước đó, chị M. được người thân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chảy nhiều máu. Vùng ngực trái bệnh nhân có một vết thương sâu, dài khoảng 5cm, có khí và máu chảy ra. Ngoài ra, trên cổ bệnh nhân còn có vết thương dài 8 – 10cm, chảy máu.

Ngay sau đó, bệnh nhân được hội chẩn toàn viện và nhanh chóng đưa lên phòng mổ cấp cứu. Sau nhiều giờ đồng hồ phẫu thuật, nỗ lực cứu sống bệnh nhân của toàn ê kíp bác sỹ bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, chị M. đã qua cơn nguy kịch.

Hiện trường xảy ra vụ việc

Ngồi bất thần bên giường bệnh của con gái, bà Trần Thị Hoa (trú tại xã Đức Thanh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) nói trong nước mắt: “Vợ chồng M. cưới nhau được gần hai năm nhưng khó khăn về chuyện con cái. Từ khi hai vợ chồng lấy nhau, T. hiền lành, thường chiều vợ không hiểu vì sao lại xảy ra cơ sự này”.

Theo bà Hoa, chị M. sau khi tốt nghiệp Đại học thì xin về làm việc ở một ngân hàng trên địa bàn, sau đó chị M. nên duyên vợ chồng với anh T. Khi hai vợ chồng chị M. cưới nhau vì côn việc áp lực nên chị M. xin nghỉ việc để tìm công việc khác nhưng chưa tìm được công việc thì xảy ra sự việc đau lòng.

Nói về nguyên nhân xảy ra sự việc, bà Hoa kể, thời điểm xảy ra sự việc  chị M. đang trên đường đi lấy quần áo về bán thì anh T. (chồng chị M.) gọi về. Sau khi chị M. về anh T. bảo bóp đầu và pha nước cam để anh T. uống, khi chị M. quay lưng lại pha nước thì anh T. dùng dao kề vào cổ chị M..  Lúc này chị M. kêu cứu bố chồng, khi bố chồng lên đến phòng của hai vợ chồng thì thấy chị M. đã có nhiều vết chém, bố chồng ôm anh T. để chị M. thoát ra.

Trước đó, như VOV đã thông tin,  vào khoảng 8h sáng 17/5, người dân kinh hoàng thấy chị Nguyễn Thị M. (trú ngõ 230, phường Hà Huy Tập, TP.Hà Tĩnh) lao từ trong nhà ra đường kêu cứu, trên người bê bết máu, ôm cổ với vết cắt sâu. Khi người dân đưa chị M. đi cấp cứu thì phát hiện anh Lê Đăng T. (chồng nạn nhân M.) dùng dao rạch bụng tự tử. Dù được mọi người đưa đi bệnh viện nhưng anh T. đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Hiện người vợ đang được điều trị tích cực tại bệnh viện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nóng 24h: Đối tượng cứa cổ nữ tài xế taxi, nghi bị ngáo đá
Nóng 24h: Đối tượng cứa cổ nữ tài xế taxi, nghi bị ngáo đá

VOV.VN -Theo một số nhân chứng, thời điểm gây án, Long có biểu hiện thần kinh không bình thường, nói lảm nhảm, nghi do bị ngáo đá.

Nóng 24h: Đối tượng cứa cổ nữ tài xế taxi, nghi bị ngáo đá

Nóng 24h: Đối tượng cứa cổ nữ tài xế taxi, nghi bị ngáo đá

VOV.VN -Theo một số nhân chứng, thời điểm gây án, Long có biểu hiện thần kinh không bình thường, nói lảm nhảm, nghi do bị ngáo đá.

Khởi tố vụ án nữ tài xế taxi bị cứa cổ tại khu vực Đền Lừ
Khởi tố vụ án nữ tài xế taxi bị cứa cổ tại khu vực Đền Lừ

VOV.VN - Ngày 16/5, Cơ quan Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) khởi tố vụ án cứa cổ nữ tài xế taxi tại khu vực Đền Lừ, Hoàng Mai.

Khởi tố vụ án nữ tài xế taxi bị cứa cổ tại khu vực Đền Lừ

Khởi tố vụ án nữ tài xế taxi bị cứa cổ tại khu vực Đền Lừ

VOV.VN - Ngày 16/5, Cơ quan Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) khởi tố vụ án cứa cổ nữ tài xế taxi tại khu vực Đền Lừ, Hoàng Mai.

Nghi án chồng dùng dao cứa cổ vợ rồi tự tử
Nghi án chồng dùng dao cứa cổ vợ rồi tự tử

VOV.VN - Nghe tiếng la hét từ ngôi nhà số 08, người dân vội vàng đến nơi thì phát hiện chị M vùng chạy ra ngoài với vết thương nặng, anh T dùng dao tự vẫn.

Nghi án chồng dùng dao cứa cổ vợ rồi tự tử

Nghi án chồng dùng dao cứa cổ vợ rồi tự tử

VOV.VN - Nghe tiếng la hét từ ngôi nhà số 08, người dân vội vàng đến nơi thì phát hiện chị M vùng chạy ra ngoài với vết thương nặng, anh T dùng dao tự vẫn.