Những tấm gương lặng thầm giúp người lầm lỗi
VOV.VN - Những người ở tuổi nghỉ hưu đã thầm lặng giúp cho hàng trăm người lầm lỗi sửa sai, trở thành người sống có ích cho xã hội.
Tại nhiều địa phương trên cả nước, tình nguyện viên tham gia hỗ trợ người cai nghiện, mại dâm và nhiễm HIV chủ yếu là những người trẻ năng động. Thế nhưng tại Thành phố Hồ Chí Minh, công tác này lại do những người ở tuổi nghỉ hưu tình nguyện đảm nhiệm.
Những người được coi là “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” này đã giúp cho hàng trăm người lầm lỗi sửa sai, trở thành người sống có ích cho xã hội.
Các tình nguyện viên Đội công tác xã hội tình nguyện phường Tân Tiến đến từng gia đình động viên người nghiện. (ảnh minh họa) |
“Má” là cách gọi thân thương đầy kính trọng của vợ chồng chị Nguyễn Thị S gọi bà Thái Thị Tuyết Mai, 74 tuổi, Đội phó Đội tình nguyện công tác xã hội phường 2, Quận 5, xuất phát từ những ân tình mà bà đã làm cho gia đình chị.
Đối với chị S, bà Mai chính là người mẹ đã sinh ra chị lần thứ hai. Chị S mồ côi cha mẹ, không anh em thân thích. Sau 5 năm chìm trong ma túy, chị được đưa đi cai nghiện rồi trở về với hai bàn tay trắng. Trong khi bế tắc vì không biết bắt đầu cuộc sống như thế nào, chị S đã được bà Mai và các tình nguyện viên khác chia sẻ, vận động để không bị tái nghiện, được chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ vay vốn làm ăn, thay đổi cuộc sống.
Chị S còn được “má Mai” và Đội tình nguyện công tác xã hội này tổ chức đám cưới với anh Đào H, một người cùng cảnh ngộ. Anh chị giờ đây đã hiểu rõ về tính chất nguy hiểm và cái giá quá đắt mà ma túy gây ra đối với sức khỏe, tính mạng và cả danh dự của những người trót dính vào.
Chị S tâm sự: "Đôi lúc trong cuộc sống, có khi buồn, em tìm đến má Mai, cũng như lúc 2 năm về trước, chồng em bệnh, thiếu 4 bịch máu. Lúc đó em rất sợ nên đã chạy đến hỏi má Mai. Chồng bị bệnh, một mình em không thể xoay sở được nhưng luôn được má giúp đỡ lúc khó khăn”.
Ít ai biết rằng, để người nghiện ma túy sau khi cai nghiện, tái hòa nhập cộng đồng thành công, các tình nguyện viên đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, vất vả.
Bà Thái Thị Tuyết Mai cho biết, thời gian đầu, tình nguyện viên đến từng nhà người nghiện, song không ai đồng ý tiếp xúc. Thậm chí gia đình cũng chối rằng con em mình không nghiện, rồi hắt hủi, đóng cửa, đuổi tình nguyện viên. Tuy nhiên, các tình nguyện viên vẫn đeo bám ngày đêm, không quản mưa gió tới nhà người nghiện lắng nghe và hỗ trợ, khuyên đi cai nghiện. Đưa được người nghiện đi cai rồi, tình nguyện viên còn dõi theo quá trình cai, tổ chức chào đón người nghiện sau cai trở về tái hòa nhập cộng đồng, như những người thân trong gia đình. Đến nay, Đội tình nguyện công tác xã hội Phường 2, Quận 5 với 5 thành viên, độ tuổi từ 60 trở lên, bằng danh dự và tình cảm của mình đã cảm hóa được hơn 70 người nghiện, giúp họ có công việc ổn định.
Không chỉ riêng vợ chồng chị Nguyễn Thị S, hàng trăm người nghiện ma túy ở nhiều địa phương tại Thành phố Hồ Chí Minh đã được các tình nguyện viên công tác xã hội giúp đỡ, cai nghiện, trở về bản chất lương thiện vốn có.
Ở một hoàn cảnh khác, Bà Vũ Thúy Nga, tình nguyện viên ở phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, năm nay gần 80 tuổi nhưng hơn chục năm qua đã dành giụm lương hưu và tiền trợ cấp của con cháu cho mình để hỗ trợ những người tái hòa nhập cộng đồng vay vốn làm ăn. Thậm chí, có cả người nghiện ma túy được bà cho mượn tiền trả nợ hút chích ngày xưa, cho cả tiền ăn sáng.
Bà cũng cùng với 6 tình nguyện viên trong phường, tìm nhiều cách thức khác nhau, dùng danh dự của mình bảo lãnh cho người nghiện vay vốn từ nhiều nguồn quỹ. Những việc làm đó đã khiến nhiều người nghiện cảm động, chủ động tìm đến bà để đăng ký đi cai.
Tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 319 đội tình nguyện công tác xã hội ở 319 xã, phường, tập hợp những cán bộ hưu trí, tình nguyện viên là những người cao tuổi, có uy tín, nhiệt tình với công tác xã hội.
Ông Lê Văn Quý, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố ghi nhận hiệu quả của các đội tình nguyện công tác xã hội này. Thành phố đã phê duyệt nâng mức hỗ trợ cho mỗi thành viên và cấp thêm kinh phí đồng phục, tuyên truyền để hỗ trợ cho các đội hoạt động hiệu quả hơn. Ông Lê Văn Quý nói: “Trước hết, chúng tôi ghi nhận chính là cái tâm. Các bác hoạt động trong một điều kiện rất là khó khăn, nhưng với kinh nghiệm dày dặn, hy sinh thời gian của mình để giúp đỡ hỗ trợ các em. Phải nói rằng nếu không có cái tâm cao sẽ không thể làm được công việc này. Đó là điều chúng tôi rất trân trọng”.
Những việc làm tưởng như nhỏ bé, lặng lẽ nhưng tấm lòng tận tâm của các tình nguyện viên đã góp phần giúp người nghiện quyết tâm từ bỏ ma túy, gái mại dâm hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng, trở về làm người có ích cho xã hội. Những hành động đó cũng góp phần làm thay đổi nhận thức và sự kỳ thị của cộng đồng đối với những người trót lầm lỡ./.