Phó chủ tịch Hội nông dân xã “ôm” tiền tỷ bỏ trốn, hội viên hoang mang

VOV.VN - Những ngày gần đây, người dân xã Đồng Sơn, Gò Công Tây, Tiền Giang xôn xao việc Phó Chủ tịch Hội nông dân xã “ôm” nhiều tỷ đồng bỏ trốn. 

Nhiều hộ dân bị ông Nguyễn Văn Cưng giật nợ đến UBND xã Đồng Sơn trình báo.
Nhiều hội viên cũng là chủ nợ của cán bộ này “kêu trời” vì sẽ phải gồng gánh trả lãi và vốn cho ngân hàng chỉ vì tin lời ông Phó chủ tịch Hội.
Hay tin ông Nguyễn Văn Cưng, Phó Chủ tịch Hội nông dân xã Đồng Sơn bỏ nhà trốn nợ, bà Lê Thị Bảnh cũng như hàng chục nông dân khác ở ấp Bình Trinh, xã Đồng Sơn rất ấm ức vì đã đứng ra vay vốn thế chấp tại Phòng giao dịch tại xã Đồng Sơn của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn huyện Gò Công Tây để cho ông này mượn. Bà Bảnh không cầm được giọt nước mắt cho biết vì tình nghĩa cô - cháu nên đã đứng ra vay cho ông Cưng mượn 50 triệu đồng từ ngân hàng Agribank. Số tiền này không biết sẽ lấy đâu hoàn trả cho ngân hàng.
Bà Bảnh đau xót nói: “Gia đình tôi cũng nghèo, ông Cưng nói mượn 50 triệu sau một tháng trả lại nhưng một tháng trôi qua tôi không nghe được tin tức gì . Bây giờ ông Cưng đi đâu mất rồi. Hoàn cảnh tôi khó khăn, không có thể nào trả lại 50 triệu”.
Trao đổi với PV VOV, bà Bùi Thị Thu Trang, Phó bí thư Đảng ủy xã xác nhận ông Nguyễn Văn Cưng, Phó chủ tịch Hội nông dân xã mượn nợ của nông dân rồi bỏ trốn khỏi địa phương từ ngày 17/3. Đảng ủy đã báo cáo về Huyện ủy Gò Công Tây và đề nghị các ngành chức năng xác minh, làm rõ, xử lý cán bộ, đảng viên này theo quy trình.
Qua tìm hiểu của chúng tôi, ông Trần Văn Cưng làm Phó chủ tịch Hội nông dân xã Đồng Sơn kiêm Tổ trưởng tổ liên doanh vay vốn ấp Bình Trinh nhiều năm qua. Kinh tế gia đình ông thuộc dạng khá giả ở địa phương. Lợi dụng tình nghĩa và lòng tin của nông dân, thời gian qua, ông đã mượn nợ với hình thức nhờ nông dân đứng ra vay vốn thế chấp chủ quyền nhà, đất tại ngân hàng, sau đó giao tiền lại cho ông. Hoặc khi hộ dân nhờ ông làm thủ tục vay vốn từ ngân hàng, khi nhận tiền, ông mượn tiêu xài cá nhân nhưng không hoàn trả.
Những ngày gần đây, có hàng chục nông dân đến UBND xã Đồng Sơn tố cáo hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền bỏ trốn của ông Cưng với số tiền nhiều tỷ đồng. Trong đó, có một số trường hợp không có làm thủ tục vay ngân hàng nhưng ông này đã “phù phép” tự làm hồ sơ vay khống.
Trước “lùm xùm” này, Phòng giao dịch của Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Gò Công Tây đóng tại xã Đồng Sơn đang mời các hộ trong Tổ vay vốn tại ấp Bình Trinh đến đối chiếu hồ sơ. Phía ngân hàng cho rằng, người ký tên và nhận tiền từ phòng giao dịch phải chịu trách nhiệm hoàn trả tiền lãi và vốn.
Bà Trần Thị Chi - Trưởng Phòng giao dịch Đồng Sơn nói: “Phòng Giao dịch cũng đã mời khách hàng ra để đối chiếu lại hồ sơ gốc. Nói chung, mỗi thành viên vay về cho ông Cưng mượn lại vài ba chục triệu cũng có. Do mới đối chiếu mà khách hàng chưa tới hết nữa nên cũng có thể vài ba bữa nữa mới xong”.
Việc ông Nguyễn Văn Cưng, Phó Chủ tịch Hội nông dân xã Đồng Sơn bỏ nhà trốn nợ, làm cho nhiều người tụ tập trước UBND xã Đồng Sơn cũng như nhà ông làm cho tình hình an ninh trật tự thêm phức tạp. Nhiều đối tượng quá khích đã đến hăm dọa gia đình ông, một con trai của ông học lớp 11 phải bỏ học giữa chừng. Hiện vụ việc đang được điều tra để xử lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ hụi ôm tiền tỷ “biến mất” trong đêm đám cưới con trai
Chủ hụi ôm tiền tỷ “biến mất” trong đêm đám cưới con trai

Hàng trăm người dân ở huyện U Minh mất ăn, mất ngủ vì tin người phụ nữ 51 tuổi có "biệt danh" Chín "hụi" khi bị đối tượng lừa đảo hàng chục tỷ đồng tiền chơi hụi.

Chủ hụi ôm tiền tỷ “biến mất” trong đêm đám cưới con trai

Chủ hụi ôm tiền tỷ “biến mất” trong đêm đám cưới con trai

Hàng trăm người dân ở huyện U Minh mất ăn, mất ngủ vì tin người phụ nữ 51 tuổi có "biệt danh" Chín "hụi" khi bị đối tượng lừa đảo hàng chục tỷ đồng tiền chơi hụi.

Bà chủ hụi ôm tiền tỷ bỏ trốn sau đám cưới hoành tráng con trai
Bà chủ hụi ôm tiền tỷ bỏ trốn sau đám cưới hoành tráng con trai

Dây hụi của bà Bé Chín tổ chức có nhiều người tham gia với số tiền khoảng 50 tỷ đồng.

Bà chủ hụi ôm tiền tỷ bỏ trốn sau đám cưới hoành tráng con trai

Bà chủ hụi ôm tiền tỷ bỏ trốn sau đám cưới hoành tráng con trai

Dây hụi của bà Bé Chín tổ chức có nhiều người tham gia với số tiền khoảng 50 tỷ đồng.

Sabeco: Mang ngàn tỷ đi đầu tư không lãi bằng ôm tiền gửi ngân hàng
Sabeco: Mang ngàn tỷ đi đầu tư không lãi bằng ôm tiền gửi ngân hàng

VOV.VN - Hoạt động đầu tư của Sabeco èo uột tới mức ngàn tỷ đổ vào công ty liên kết, liên doanh mang về lợi nhuận ít hơn tiền lãi ngân hàng.

Sabeco: Mang ngàn tỷ đi đầu tư không lãi bằng ôm tiền gửi ngân hàng

Sabeco: Mang ngàn tỷ đi đầu tư không lãi bằng ôm tiền gửi ngân hàng

VOV.VN - Hoạt động đầu tư của Sabeco èo uột tới mức ngàn tỷ đổ vào công ty liên kết, liên doanh mang về lợi nhuận ít hơn tiền lãi ngân hàng.

Đã bắt giữ được chủ hụi ở Diễn Châu ôm tiền tỷ bỏ trốn
Đã bắt giữ được chủ hụi ở Diễn Châu ôm tiền tỷ bỏ trốn

Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Soa (SN 1965) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đã bắt giữ được chủ hụi ở Diễn Châu ôm tiền tỷ bỏ trốn

Đã bắt giữ được chủ hụi ở Diễn Châu ôm tiền tỷ bỏ trốn

Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Soa (SN 1965) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.