Tháng 10/2014, tỉnh Hậu Giang tiến hành xây dựng cống ngăn mặn Long Mỹ 1. Để việc vận chuyển vật liệu phục vụ cho công trình này được thuận tiện, người dân ở đây đã đồng ý cho tháo dỡ 3 cây cầu bắc ngang kênh Lò Than thuộc ấp 9 xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ. Khi tháo dỡ cầu, các ngành chức năng cho biết sẽ bồi hoàn 87 triệu đồng để bắc lại 3 cây cầu mới với thời gian chậm nhất là 5 tháng sau. Tuy nhiên, đến nay đã hơn 3 năm trôi qua, bóng dáng 3 cây cầu chẳng thấy đâu, riêng người dân thì bức xúc vì gặp khó khăn khi đi lại.
|
Người dân gặp khó khăn khi không có cầu qua sông. |
Ông Trần Văn Tính mà người dân ở xã Vĩnh Viễn A, thường gọi là ông Út Tính cho biết: Mấy năm trước thấy bà con, nhất là các em học sinh qua lại kênh Lò Than bằng ghe, xuồng gặp nhiều khó khăn nên ông vận động người thân được hơn 40 triệu đồng để xây dựng cây cầu nối hai bờ kênh. Cầu hoàn thành, bà con mừng khôn xiết nên lấy cái tên Út Tính của ông đặt luôn cho cầu. Tuy nhiên, ông Út Tính ngậm ngùi vì niềm vui chưa được bao lâu, chỉ sau đó vài tháng cầu đã bị tháo dỡ để bà con sống hai bên bờ kênh tiếp tục chịu cảnh lụy đò.
Ông Út Tính cho biết: “Bắc cầu để cho bà con đi lại thuận tiện. Rồi một thời gian sau làm công trình, phải dỡ cây cầu. Tôi yêu cầu bồi thường 30 triệu. Hai bên thống nhất nhưng đến bây giờ vẫn chưa có cầu lẫn tiền. Vụ việc kéo dài cũng 3, 4 năm, bà con rất bức xúc”.
Không chỉ cầu Út Tính, mà hai cây cầu khác trên tuyến kênh này do người dân góp kinh phí xây dựng là cầu Lò Than và cầu Bờ Dừa cũng bị tháo dỡ cùng lúc để thuận tiện cho xáng vận chuyển vật liệu vào xây dựng cống ngăn mặn Long Mỹ 1. Người dân cho biết: Khi tháo dỡ cầu, đơn vị thi công cũng như lãnh đạo huyện, xã đều hứa sẽ bồi hoàn chi phí 3 cây cầu là 87 triệu đồng để sau đó bắc lại cầu mới cho bà con. Tuy nhiên, từ thời điểm đó đến nay đã hơn 3 năm, không có cây cầu nào được bắc, tiền bồi hoàn cũng chẳng biết nằm ở đâu. Chỉ thấy hàng trăm hộ dân ở ấp 9, nhất là hơn 150 hộ dân tại tuyến kênh Lò Than phải chịu cảnh lụy đò hoặc phải đi vòng hơn 2km theo tuyến kênh nếu muốn lên trung tâm xã, huyện.
Bà Trần Thị Nghiệm ở xã Vĩnh Viễn A bức xúc: “Chúng tôi mong muốn huyện bắc cây cầu để trả lại địa phương ở đây, bây giờ dỡ cầu, bà con đi lại rất khó khăn, mỗi lần đi qua phải bơi xuồng sợ trơn trợt”.
Trao đổi với phóng viên VOV, ông Trần Thanh Giang- Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ thừa nhận vấn đề mà bà con ở ấp 9 phản ánh là hoàn toàn chính xác. Nguyên nhân chậm trễ là do nguồn vốn bồi hoàn từ tỉnh chuyển về cho xã chậm.
“Ngày 13/9, BQL dự án nông nghiệp mới chuyển kinh phí cho xã. Đồng chí chủ tịch cũng đã họp dân, thống nhất bắc lại cây cầu nhưng sau khi cái xáng thi công cái cống xong mới tiến hành bắc cầu lại cho bà con được. Tuy nhiên, cái cống này kinh phí lớn, làm lâu. Xã cũng không nắm được thời gian khi nào cái cống hoàn thành. Cái cống này cũng đã có 2,3 đơn vị thi công vào làm”, ông Trần Thanh Giang thông tin thêm.
|
Cống ngăn mặn Long Mỹ 1 đang được xây dựng. |
Theo như lời ông Trần Thanh Giang thì chỉ khi nào cống ngăn mặn hoàn thành, xáng đi ra thì cầu mới được bắc lại. Nếu như thế thì bà con ấp 9 còn đợi dài dài và tiếp tục phải lụy đò.
Điều đáng nói, là cách đây hơn 3 tháng, tại buổi đối thoại trực tiếp với người dân huyện Long Mỹ, sau khi nghe bà con ấp 9, xã Vĩnh Viễn A bức xúc phản ánh về việc 3 cây cầu chậm trễ thi công gây khó khăn trong việc đi lại, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Trần Công Chánh đã chỉ đạo huyện Long Mỹ nhanh chóng rà soát, tìm phương án khắc phục. Tuy nhiên đến nay, địa phương vẫn chưa thực hiện chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy./.