Trai làng trèo lên nhau cướp phết tại Phú Thọ

VOV.VN - Chiều 28/2, hàng trăm trai tráng ở Hiền Quan (Phú Thọ) lội bùn lầy, dồn hết sức lực giành Phết.

Chiều 28/2, hàng trăm trai tráng ở xã Hiền Quan, huyện Tam Nông (Phú Thọ) lội ruộng, giẫm đạp lên nhau giành lấy cầu may mắn trong hội phết Hiền Quan.
Lễ hội phết Hiền Quan diễn ra vào ngày 13 tháng Giêng hàng năm với phần giành giật được cho là quyết liệt và được chờ đợi nhất trong các lễ hội.
Để cướp hoặc chạm vào quả phết được cho là gặp nhiều may mắn, nhiều người không ngại lao vào tranh giành đến mức chửi bới, xô xát lẫn nhau.
Hàng trăm thanh niên trai tráng lao vào giằng xé, giẫm đạp lên nhau để cướp phết Hiền Quan lấy may.
Lễ hội làng Hiền Quan (Tam Nông, Phú Thọ) diễn ra vào ngày 28/2 (13 tháng Giêng âm lịch) thu hút sự tham gia của hàng trăm trai làng tranh cướp quả cầu gỗ may mắn như mọi năm.
Các thanh niên lao vào giẫm đạp lên nhau hòng cướp được phết.
Đây được coi là lễ hội được chờ đời nhất trong huyện Tam Nông.
Các trai làng nghỉ sau cuộc thi sức
Ba quả phết được tung lần lượt ra 1 bãi lớn giữa cánh đồng sau nghi lễ tại đình.
Vật được các trai làng tranh cướp là 3 quả Phết và 3 quả Chúi.
Tương truyền năm 16 tuổi, bà Thiều Hoa đến tu tại chùa Phúc Thánh- Hiền Quan. Nghe tin Trưng Trắc dấy binh khởi nghĩa, Thiều Hoa tập hợp được đội quân 500 người, hàng ngày luyện tập võ nghệ, chơi trò đánh phết, phóng lao, rồi về Hát Môn tụ nghĩa, đứng dưới cờ của Hai Bà Trưng, được Trưng Trắc phong làm “Đông cung tướng quân” lĩnh ấn tiên phong về Luy Lâu đánh Tô Định.
Bình xong giặc, Trưng Vương phong thưởng các tướng, Thiều Hoa không nhận chức quan ở triều, xin được về bản xã. Trưng Vương ban cho xã Song Quan (Hiền Quan ngày nay) làm thực ấp.
Một năm sau Thiều Hoa mất, nhân dân lập miếu thờ và Trưng Vương ban cho sắc phong là “Phụ quốc công chúa”.
Ngày 12-13 tháng Giêng hàng năm, nhân dân xã Hiền Quan, huyện Tam Nông (Phú Thọ) tổ chức hội Phết để tưởng nhớ công đức của bà.
Kết thúc hội, các trai làng nhảy xuống ao gột sạch bùn trên người. 
Một người đàn ông được gọi là Tiên Chỉ (con cả của Vua) là người chủ lễ và đưa phết ra ngoài cho các trai tráng cướp lấy may.
Một người đàn ông bơ phờ sau cuộc tranh cướp tốn sức.
Một người đàn ông trong nhóm may mắn đã cướp được phết.
Những đồ vật còn sót lại sau hội phết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ hội cướp phết Vĩnh Phúc 2017: Không tung phết cho dân cướp
Lễ hội cướp phết Vĩnh Phúc 2017: Không tung phết cho dân cướp

VOV.VN - Theo thông tin từ BTC Lễ hội đả cầu cướp phết Vĩnh Phúc 2017, năm nay sẽ không tổ chức nghi lễ tung phết.

Lễ hội cướp phết Vĩnh Phúc 2017: Không tung phết cho dân cướp

Lễ hội cướp phết Vĩnh Phúc 2017: Không tung phết cho dân cướp

VOV.VN - Theo thông tin từ BTC Lễ hội đả cầu cướp phết Vĩnh Phúc 2017, năm nay sẽ không tổ chức nghi lễ tung phết.

Lễ hội Phết Hiền Quan sẽ bị tạm dừng nếu vẫn để xảy ra bạo lực
Lễ hội Phết Hiền Quan sẽ bị tạm dừng nếu vẫn để xảy ra bạo lực

VOV.VN - Trong trường hợp không có phương án đảm bảo an ninh trật tự, Bộ VHTT&DL đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ tạm dừng tổ chức lễ hội Phết Hiền Quan.

Lễ hội Phết Hiền Quan sẽ bị tạm dừng nếu vẫn để xảy ra bạo lực

Lễ hội Phết Hiền Quan sẽ bị tạm dừng nếu vẫn để xảy ra bạo lực

VOV.VN - Trong trường hợp không có phương án đảm bảo an ninh trật tự, Bộ VHTT&DL đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ tạm dừng tổ chức lễ hội Phết Hiền Quan.

Trưởng ban tổ chức lễ hội cướp phết Hiền Quan lo cảnh vỡ trận
Trưởng ban tổ chức lễ hội cướp phết Hiền Quan lo cảnh vỡ trận

VOV.VN - Lễ hội làng Hiền Quan (Tam Nông, Phú Thọ) năm 2018 tuy đã chuẩn bị trước nhưng Trưởng ban Tổ chức vẫn lo cảnh vỡ trận và không đảm bảo được an ninh

Trưởng ban tổ chức lễ hội cướp phết Hiền Quan lo cảnh vỡ trận

Trưởng ban tổ chức lễ hội cướp phết Hiền Quan lo cảnh vỡ trận

VOV.VN - Lễ hội làng Hiền Quan (Tam Nông, Phú Thọ) năm 2018 tuy đã chuẩn bị trước nhưng Trưởng ban Tổ chức vẫn lo cảnh vỡ trận và không đảm bảo được an ninh