Vụ cô gái bị sát hại trong phòng trọ: Bàng hoàng trước hành vi của nghi phạm

VOV.VN - Trước thông tin nghi phạm sát hại cô gái trong phòng trọ hôm mùng 7 Tết, người dân tổ dân phố Đồng 2 ở thị trấn Kép (Lạng Giang, Bắc Giang) vô cùng bàng hoàng, vì nghi phạm ở địa phương được đánh giá là lễ phép, không tụ tập chơi bời.

Như Báo Điện tử VOV đưa tin, ngày 17/2, Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo của gia đình chị L.T.L (21 tuổi) ở phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) về việc không thể liên lạc được với cô gái này. Chị L rời nhà từ chiều 16/2 (7 Tết), khi đi mặc áo sơ mi trắng, chân váy màu xám, đi xe máy Vision màu đỏ.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã cho đăng tải tìm kiếm người mất tích trên fanpage; đồng thời chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các địa phương tập trung rà soát, tổ chức xác minh, truy tìm chị L.

Chiều 19/2, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể chị L.T.L ở một chung cư mi ni (cho thuê) thuộc phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy. Nơi xảy ra vụ án mạng là chung cư 7 tầng nằm sâu trong hẻm 79, ngách 40/14, ngõ 79, đường Cầu Giấy. Thi thể nạn nhân được phát hiện tại tầng 3.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng nghi vấn sát hại chị L là Hoàng Minh Hào (20 tuổi) ở tổ dân phố Đồng 2, thị trấn Kép, huyện Lạng Giang (Bắc Giang).

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VOV, bà L.T.T (tổ dân phố Đồng 2 ở thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang), là người thân của Hào, bàng hoàng khi nghe tin dữ về sự việc. Bởi, ở nhà, Hào được đánh giá là nghe lời bố mẹ, anh chị trong xóm làng, bố mẹ thì chịu thương, chịu khó làm ăn tại địa phương.

“Trước đó tôi có đọc được thông tin trên báo, đài về sự việc đau lòng của một nữ sinh bị sát hại, nhưng tôi không ngờ gây ra sự việc lại là người cháu trong gia đình mình, rất chua xót”- bà T. nói.

Bà nội Hào cũng đau xót: “Tôi rất bàng hoàng khi nghe tin dữ, không ai nói với tôi cả nên tôi không biết. Tôi không biết sống sao, đau lòng quá!”

Ông Vũ Xuân Mạnh – Bí thư chi bộ tổ dân phố Đồng 2 cho biết, gia đình Hào chịu thương chịu khó. Bố Hào làm thợ xây ở thị trấn, ai có việc cần xây dựng gọi là có mặt. Mẹ Hào làm thợ may tại khu công nghiệp nằm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Còn anh trai đang theo học tại Hà Nội và đang thực tập để chuẩn bị ra trường.

“Nhận được tin trên ai trong tổ dân phố Đồng 2 đều bàng hoàng, vì ở nhà Hào rất lễ phép, không tụ tập chơi bời bao giờ”, theo ông Mạnh.

Trước đó tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội đang tập trung đấu tranh làm rõ nguyên nhân, động cơ, mục đích gây án, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Hiện đối tượng Hào đã bị khởi tố về tội giết người và cướp tài sản.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố vụ án sát hại cô gái trong phòng trọ ngày mùng 7 Tết
Khởi tố vụ án sát hại cô gái trong phòng trọ ngày mùng 7 Tết

VOV.VN - Cơ quan chức năng vừa khởi tố vụ án cô gái trẻ bị sát hại trong phòng trọ ngày mùng 7 Tết tại Cầu Giấy, Hà Nội.

Khởi tố vụ án sát hại cô gái trong phòng trọ ngày mùng 7 Tết

Khởi tố vụ án sát hại cô gái trong phòng trọ ngày mùng 7 Tết

VOV.VN - Cơ quan chức năng vừa khởi tố vụ án cô gái trẻ bị sát hại trong phòng trọ ngày mùng 7 Tết tại Cầu Giấy, Hà Nội.

Công an Hà Nội bắt nghi phạm sát hại cô gái ngày mùng 7 Tết
Công an Hà Nội bắt nghi phạm sát hại cô gái ngày mùng 7 Tết

VOV.VN - Công an Hà Nội xác định cô gái 21 tuổi mất tích từ mùng 7 Tết đã bị sát hại. Thi thể nạn nhân được tìm thấy tại một phòng trọ ở quận Cầu Giấy.

Công an Hà Nội bắt nghi phạm sát hại cô gái ngày mùng 7 Tết

Công an Hà Nội bắt nghi phạm sát hại cô gái ngày mùng 7 Tết

VOV.VN - Công an Hà Nội xác định cô gái 21 tuổi mất tích từ mùng 7 Tết đã bị sát hại. Thi thể nạn nhân được tìm thấy tại một phòng trọ ở quận Cầu Giấy.