Vụ xe rước dâu bị tai nạn thảm khốc: Quê nhà xót thương người xấu số

VOV.VN - Tại tang lễ gia đình chú rể Nguyễn Khắc Long, rất đông người đến thắp hương tỏ lòng thương xót trước nỗi đau mất mát quá lớn.

Sáng 31/7, tang lễ của các nạn nhân trong đoàn xe rước dâu gặp tai nạn giao thông thảm khốc ở Quảng Nam được tổ chức tại thôn Lương Điền, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, Quảng Trị.

Từ sáng sớm, đông đảo người dân dân địa phương và nhiều nơi xa đã đến thăm viếng các nạn nhân xấu số. Tại tang lễ gia đình chú rể Nguyễn Khắc Long, rất đông người đến thắp hương tỏ lòng thương xót trước nỗi đau mất mát quá lớn.

Cả thôn Lương Điền trắng khăn tang

Anh Long làm ở bộ phận y tế của Công ty TNHH Thép An Hưng Tường, tỉnh Bình Dương được 6 năm. Chị Lê Thị Y (vợ anh Long) làm công ty may mặc ở gần đó.

Theo lời bạn bè kể lại, anh Long hiền lành, gần gũi được nhiều người quý mến. Anh Long và chị Y yêu nhau hơn 5 năm thì bàn chuyện đám cưới. Từ hôm 22/7, đám cưới được tổ chức ở Bình Dương. Họ hàng hai bên và bạn bè cùng công ty đến dự rất đông.

Theo dự định ngày 30/7, gia đình tổ chức đám cưới tại nhà chị Y. và ngày 2/8 tổ chức đám cưới ở nhà anh Long. Nhưng giờ đây, ngày đám cưới đã trở thành ngày đại tang của gia đình, họ hàng.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, chị Y. cùng gia đình thuê ô tô ra nhà chồng. Bà Nguyễn Thị Hoa, sống cạnh nhà anh Long ngậm ngùi kể: “Hai đứa là cháu của bà, chúng yêu nhau được 4- 5 năm rồi, đợt này ra đòi cưới. Khi nói cưới thì ngoài này đi vô mang trầu mang oản vào. Họ muốn tranh thủ đi vào lúc 10 giờ đêm để rạng sáng tới Bình Định. Dự định vào trong đó, khoảng 7 giờ sẽ lên xe ra”.

Trước đó, trưa 29/7, tài xế Lê Ngọc Cường đã chạy một chuyến xe từ Huế vào Đà Nẵng ăn đám cưới.  Sau khi ăn cưới ở Đà Nẵng, tài xế này quay xe về Huế. Chưa kịp chợp mắt, tài xế Cường đã phải chạy xe ra Quảng Trị để đón đoàn của nhà anh Long, lúc 23h ngày 29/7 thì xe hướng về Bình Định.

Theo ghi nhận của camera, thời điểm xe khách qua trạm thu phí tại xã Điện Thắng Bắc (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) khoảng 2h27’ ngày 30/7. Đúng 8 phút 50 giây sau đó thì xe bị nạn. Tài xế Lê Ngọc Cường cũng đã chết trong vụ tai nạn thảm khốc này.

Ông Lê Văn Huân, Chủ tịch UBND xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng cho biết, theo tìm hiểu của địa phương, chiếc xe gặp tai nạn là tự phát, có ai hợp đồng thì họ chở.

Đau đớn đưa tiễn người thân.

Chủ tịch xã cũng cho biết, điều kiện kinh tế gia đình chú rể gặp khó khăn. Phía gia đình muốn nhanh chóng vào rước dâu cho đúng thời điểm, tuy nhiên do điều kiện kinh tế không cho phép nên không thể vào sớm hoặc chạy ban ngày, không có điều kiện để có thời gian nghỉ ngơi, thoải mái như các gia đình khác và muốn rước dâu xong thì trở ra lại trong ngày.

Ông Lê Văn Huân nói: “Phía gia đình chú rể muốn vào rước dâu đúng thời điểm, sau khi vào đó thì muốn trở về quê trong ngày. Gia đình thuê xe đám cưới 16 chỗ ngồi, xe không được tốt lắm, đã qua sử dụng 15 năm rồi, xe cũng cũ rồi. Tài xế đi xe sau thấy xe trước có hiện tượng đi chao đảo, có khả năng tài xế buồn ngủ”.

Đa số các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông này hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, chủ yếu làm nông. Một số gia đình cả bố lẫn mẹ đều tử nạn, con cái chịu cảnh mồ côi khi còn rất nhỏ. Riêng đối với gia đình anh Long thì trước đây, bố cũng đã mất vì tai nạn giao thông.

Trong số 13 người tử vong, đám tang chị Nguyễn Thị Nhung được tổ chức tại gia đình nhà chồng ở thành phố Đông Hà, tài xế Cường được mai táng tại xã Ưu Điềm, huyện Phong Điền. Xã Hải Sơn điều động 4 xe đưa tang tại các thôn phục vụ tang lễ các nạn nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người thân đau đớn đón thi thể các nạn nhân vụ tai nạn xe rước dâu
Người thân đau đớn đón thi thể các nạn nhân vụ tai nạn xe rước dâu

VOV.VN - 13 người tử nạn là người thân trong một nhánh của dòng họ Nguyễn Khắc ở thôn Lương Điền, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Người thân đau đớn đón thi thể các nạn nhân vụ tai nạn xe rước dâu

Người thân đau đớn đón thi thể các nạn nhân vụ tai nạn xe rước dâu

VOV.VN - 13 người tử nạn là người thân trong một nhánh của dòng họ Nguyễn Khắc ở thôn Lương Điền, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Ám ảnh vụ xe rước dâu gặp nạn ở Quảng Nam khiến 13 người chết
Ám ảnh vụ xe rước dâu gặp nạn ở Quảng Nam khiến 13 người chết

VOV.VN - Rạng sáng ngày 30/7, xe chở chú rể đối đầu với container khiến ít nhất 10 người chết tại chỗ, 3 người chết trên đường đi cấp cứu...

Ám ảnh vụ xe rước dâu gặp nạn ở Quảng Nam khiến 13 người chết

Ám ảnh vụ xe rước dâu gặp nạn ở Quảng Nam khiến 13 người chết

VOV.VN - Rạng sáng ngày 30/7, xe chở chú rể đối đầu với container khiến ít nhất 10 người chết tại chỗ, 3 người chết trên đường đi cấp cứu...

Ngập tràn nước mắt tiễn đưa 13 nạn nhân vụ xe rước dâu gặp tai nạn
Ngập tràn nước mắt tiễn đưa 13 nạn nhân vụ xe rước dâu gặp tai nạn

VOV.VN - Sáng 31/7, tang lễ của các nạn nhân trong đoàn xe rước dâu gặp tai nạn thảm khốc được tổ chức tại thôn Lương Điền, xã Hải Sơn, tỉnh Quảng Trị.

Ngập tràn nước mắt tiễn đưa 13 nạn nhân vụ xe rước dâu gặp tai nạn

Ngập tràn nước mắt tiễn đưa 13 nạn nhân vụ xe rước dâu gặp tai nạn

VOV.VN - Sáng 31/7, tang lễ của các nạn nhân trong đoàn xe rước dâu gặp tai nạn thảm khốc được tổ chức tại thôn Lương Điền, xã Hải Sơn, tỉnh Quảng Trị.

Vụ xe rước dâu bị tai nạn thảm khốc: Đau thương bao phủ quê nghèo
Vụ xe rước dâu bị tai nạn thảm khốc: Đau thương bao phủ quê nghèo

VOV.VN -Trong vụ xe rước dâu gặp nạn, đau thương nhất là gia đình chú rể Nguyễn Khắc Long, cả anh Long cùng mẹ, chị gái và đứa cháu đều tử vong trong vụ tai nạn.

Vụ xe rước dâu bị tai nạn thảm khốc: Đau thương bao phủ quê nghèo

Vụ xe rước dâu bị tai nạn thảm khốc: Đau thương bao phủ quê nghèo

VOV.VN -Trong vụ xe rước dâu gặp nạn, đau thương nhất là gia đình chú rể Nguyễn Khắc Long, cả anh Long cùng mẹ, chị gái và đứa cháu đều tử vong trong vụ tai nạn.