“Bắt giữ” tảng đá ở vườn cà phê

Một tảng đá nặng khoảng 20 tấn đào lên từ vườn cà phê và bán lại đang trên đường vận chuyển về nhà người mua thì bị lực lượng chức năng 'bắt giữ'.

Theo thông tin ban đầu, trong lúc đào hố trồng cà phê, anh K'Cường (ngụ thôn 3, xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) phát hiện một tảng đá lớn, nghi là đá mã não quý.

Nhiều người đến xem “đá lạ” và ngay sau đó tin đồn cũng lập tức vang xa. Là người cùng thôn với anh K’Cường, ông Phạm Văn Chính cũng đến xem và quyết định mua tảng đá với giá 100 triệu đồng.

Khổ vì mua đá

Theo ông Chính, lúc đầu ông nghĩ tảng đá nhỏ nên thuê 4 người đào hết 16 triệu đồng nhưng không thể lấy tảng đá lên.

Tảng đá nặng 20 tấn hiện ở sân UBND xã Lộc Tân

Tiếp đó, ông phải thuê một xe đào nhỏ đến đào tốn hết 9 triệu đồng nữa, nhưng vì tảng đá lớn và nặng không đưa lên mặt đất được.

Cuối cùng, ông Chính mất thêm 30 triệu đồng mới thuê được xe đào lớn hơn đến đào và cẩu tảng đá ra đường chính của thôn.

Theo ghi nhận của PV, tảng đá có chiều dài khoảng 4m, rộng 2m, độ dày trung bình 1m và nặng khoảng 20 tấn.

Ông Chính kể, để đưa được tảng đá từ vườn cà phê ra đường chính của thôn 3, ông phải thương lượng với gần chục hộ trồng cà phê và chè để họ cho phép mở con đường nhỏ cho xe vào.

“Tôi phải chi hơn 90 triệu đồng để đền bù thiệt hại 150 cây cà phê và 1,5 sào chè cho bà con để mở đường”, ông Chính cho biết.

Đến khoảng cuối tháng 7 vừa qua, khi tảng đá được chở ra tới đường chính thì bị công an và cán bộ địa chính xã Lộc Tân bắt giữ.

Ông Chính bức xúc: “Họ lập biên bản giữ tảng đá nhưng không có mặt tôi, đến nay tôi chưa thấy biên bản ghi gì trong đó”.

Thời điểm đó, xe cẩu bỏ tảng đá chỏng chơ bên lề đường. Sợ bị người khác đục đẽo đá, ông Chính phải thuê người dựng lều ngày đêm canh gác.

“Tôi thuê 2 người canh gác, mỗi ngày tốn 400.000 đồng trong vòng 27 ngày, chi phí trên 10 triệu đồng nữa”, ông Chính nói.

Chờ xác định giá trị

Hiện ông Chính đã làm đơn xin được đóng thuế tài nguyên để đưa tảng đá về nhà nhưng UBND xã Lộc Tân không tiếp nhận đơn.

Cách nay hơn 10 ngày, UBND xã Lộc Tân thuê xe cẩu tảng đá về để trước sân UBND xã nên ông Chính không phải thuê người canh nữa.

Trả lời PV, ông Bùi Thanh Bình, Phó chủ tịch UBND xã Lộc Tân, cho rằng đá quý là tài nguyên quốc gia, nhưng ông Chính khai thác mà không báo cáo cho xã biết. “Khi phát hiện ông Chính thuê xe chở đá chúng tôi phối hợp với Phòng TN-MT huyện lập biên bản tạm giữ. Nghe đâu có một người ở TP.Bảo Lộc sẵn sàng mua tảng đá này giá 1,6 tỉ đồng”, ông Bình nói.

Ông Nguyễn Trung Kiên - Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm, cũng cho biết đến nay huyện chỉ tạm “bắt giữ” tảng đá chứ chưa xử lý gì.

“Theo công an huyện báo cáo thì đây là tảng đá quý. Nhưng do địa phương không có đủ thiết bị và trình độ để thẩm định tảng đá thuộc loại nào, nên tôi đang giao Phòng TN-MT làm báo cáo gửi Sở TN-MT tỉnh hỗ trợ.

Sau khi xác định loại đá gì, giá trị bao nhiêu thì mới có hướng xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Còn nếu không phải là đá quý thì thôi.

Trước mắt huyện chỉ đạo xã phải bảo vệ nghiêm ngặt tảng đá, không ai được xâm phạm”, ông Kiên nói./.

Theo luật sư Bùi Quốc Tuấn (Đoàn luật sư TP.HCM khi người dân vô tình đào được tài nguyên, đá quý, của cải... thì phải báo ngay cơ quan có thẩm quyền gần nhất như UBND xã, công an xã.

Các cơ quan này sẽ lập biên bản để tạm giữ hoặc giao cho người dân tạm giữ vật tìm được.

Sau đó, cơ quan chức năng sẽ tiến hành giám định để xác định có phải khoáng sản quý hay không nên việc tạm giữ là đúng với quy định của pháp luật.

Trường hợp cố ý khai thác thì cơ quan có thẩm quyền sẽ quyết định xử phạt hành chính những người mua bán, vận chuyển, khai thác đá trái phép theo Nghị định 142/2013 của Chính phủ (mức phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng) và tịch thu tang vật để bán đấu giá nộp vào ngân sách.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Án lạ ở Hà Tĩnh: VNPT bất ngờ thành…nguyên đơn dân sự
Án lạ ở Hà Tĩnh: VNPT bất ngờ thành…nguyên đơn dân sự

VOV.VN - Trong vụ án giám đốc công ty sim thẻ bị buộc tội lừa đảo, VNPT Hà Tĩnh bất ngờ tham gia tranh tụng với tư cách nguyên đơn dân sự trong vụ án hình sự.

Án lạ ở Hà Tĩnh: VNPT bất ngờ thành…nguyên đơn dân sự

Án lạ ở Hà Tĩnh: VNPT bất ngờ thành…nguyên đơn dân sự

VOV.VN - Trong vụ án giám đốc công ty sim thẻ bị buộc tội lừa đảo, VNPT Hà Tĩnh bất ngờ tham gia tranh tụng với tư cách nguyên đơn dân sự trong vụ án hình sự.

Án lạ ở Hà Tĩnh: Tòa kiến nghị hủy bản án của… chính mình
Án lạ ở Hà Tĩnh: Tòa kiến nghị hủy bản án của… chính mình

VOV.VN - Kiến nghị cấp trên hành vi của giám đốc có dấu hiệu tội lừa đảo, nhưng Tòa án ở Hà Tĩnh không trả hồ sơ, quyết tuyên bị cáo tội Sử dụng trái phép tài sản

Án lạ ở Hà Tĩnh: Tòa kiến nghị hủy bản án của… chính mình

Án lạ ở Hà Tĩnh: Tòa kiến nghị hủy bản án của… chính mình

VOV.VN - Kiến nghị cấp trên hành vi của giám đốc có dấu hiệu tội lừa đảo, nhưng Tòa án ở Hà Tĩnh không trả hồ sơ, quyết tuyên bị cáo tội Sử dụng trái phép tài sản

Án lạ ở Hà Tĩnh: Liệu có vụ án giám đốc kinh doanh sim thẻ lừa đảo?
Án lạ ở Hà Tĩnh: Liệu có vụ án giám đốc kinh doanh sim thẻ lừa đảo?

VOV.VN -VNPT Hà Tĩnh đứng ra làm nguyên đơn dân sự không phải vì thiệt hại mà để đòi số tiền cho cán bộ nhân viên đã trả cho giám đốc công ty kinh doanh sim thẻ

Án lạ ở Hà Tĩnh: Liệu có vụ án giám đốc kinh doanh sim thẻ lừa đảo?

Án lạ ở Hà Tĩnh: Liệu có vụ án giám đốc kinh doanh sim thẻ lừa đảo?

VOV.VN -VNPT Hà Tĩnh đứng ra làm nguyên đơn dân sự không phải vì thiệt hại mà để đòi số tiền cho cán bộ nhân viên đã trả cho giám đốc công ty kinh doanh sim thẻ