Bắt thanh niên 19 tuổi đâm chết chủ quán nhậu ở Phố Tây

Thấy người của 2 quán nhậu đánh nhau, thanh niên 19 tuổi cùng đồng bọn lao vào “tiếp sức” cho quán người quen và đâm chết chủ quán đối thủ.

Chiều 16/5, Cơ quan CSĐT Công an Q.1 (TPHCM) cho biết đối tượng Nguyễn Phi Lai (SN 1998, trú 170/277C Bến Vân Đồn, P.6, Q.4, TP.HCM) – nghi phạm đâm chết anh Nguyễn Văn Ngọc (SN 1975, trú 185/49B Bùi Viện, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1) vào rạng sáng 14/5 ra đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc.

Đối tượng Nguyễn Phi Lai tại cơ quan điều tra.

Theo điều tra ban đầu, anh Nguyễn Văn Ngọc cùng vợ không hôn thú là L.T.T.T (SN 1985, trú xã Tân Trạch, huyện Châu Thành, Bến Tre) mở một quán ăn uống kiểu quán bar tại số 159 Bùi Viện (P.Phạm Ngũ Lão, Q.1).

Khoảng 1h15 rạng sáng 14/5, Lê Thuỳ Dương (SN 1998, trú huyện Châu Thành, An Giang) là nhân viên của quán 159 xảy ra cãi nhau với Châu Phát Cường (SN 1993, trú P.Cầu Ông Lãnh, Q.1 – nam giả nữ) là nhân viên của quán ở số 157 Bùi Viện, do Lê Huỳnh Nga (SN 1982, trú P.18, Q.4) làm chủ. Sau đó, một số nhân viên quán 157 và 159 dùng vỏ chai bia ném nhau.

Thấy vậy, Nguyễn Văn Ngọc cùng vợ qua quán 157 để giải quyết thì gặp một thanh niên tên Hậu (chưa rõ lai lịch) tự xưng là người của quán 157 đứng ra “nói chuyện”. Lúc này, anh Ngọc bỏ ra ngoài gọi điện thoại cho một người nào đó.

Cùng thời điểm, Châu Phát Cường từ trong quán 157 đi ra thì bị Lê Thuỳ Dương đuổi theo chặn lại đánh. Thấy em trai bị hành hung, Châu Phát Tuấn (SN 1983, trú P.Cầu Ông Lãnh) vào can ngăn thì bị anh Ngọc cùng 3 thanh niên khác (chưa rõ lai lịch) cầm hung khí (chưa rõ loại) truy đuổi. Anh Tuấn lên xe của một người bạn chạy thoát.

Khi anh Nguyễn Văn Ngọc chạy đến trước số nhà 222 Bùi Viện thì bị 5 thanh niên gồm: Hậu, Nguyễn Phi Lai, Trần Thanh Cường (SN 1993, trú P.6, Q.4) và 2 thanh niên chưa rõ lai lịch lao tới dùng hung khí (chưa rõ loại) gây thương tích.

Nạn nhân ôm ngực chạy bỏ chạy thì Hậu tiếp tục đuổi chém. Khi anh Ngọc chạy về tới quán của mình thì gục ngã, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 115 nhưng tử vong vào khoảng 3h cùng ngày.

Nhận được tin báo, Công an Q.1 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM, Viện kiểm sát nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lập hồ sơ vụ việc. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy anh Ngọc tử vong do vết thương đâm trước ngực, gây thủng phổi.

Biết chuyện, trong ngày 14/5, Châu Phát Tuấn cùng người bạn đến Công an Q.1 trình diện. Cơ quan CSĐT Công an Q.1 cũng mời những người liên quan lên trụ sở làm việc. Một người khai rằng sáng 15/5, Trần Thanh Cường về nhà lấy đồ dùng cá nhân rồi bỏ đi đâu không rõ.

Đến ngày 16/5, Nguyễn Phi Lai đến Cơ quan CSĐT Công an Q.1 đầu thú. Lai khai, trước lúc xảy ra vụ việc, Lai ngồi nhậu cùng Trần Thanh Cường và một vài người khác. Lúc này, Trần Thanh Cường nhận được điện thoại của Lê Huỳnh Nga rủ đến quán 157 nhậu.

Khi đến nơi, thấy đánh nhau nên Lai lao vào “tiếp sức” và trực tiếp dùng dao đâm vào ngực anh Ngọc. Sau đó, Lai chạy bộ đến cầu Ông Lãnh (Q.1) ném dao xuống kênh Tàu Hủ, bỏ trốn.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an Q.1 đang hoàn tất hồ sơ, chuyển các đối tượng liên quan cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khách đâm chết nhân viên karaoke vì mâu thuẫn trong tính tiền
Khách đâm chết nhân viên karaoke vì mâu thuẫn trong tính tiền

Bị nhân viên quán karaoke vây đánh vì không chịu trả 3 triệu đồng tiền nhậu và hát, thanh niên ở Vũng Tàu cầm dao đâm trả khiến một người tử vong.

Khách đâm chết nhân viên karaoke vì mâu thuẫn trong tính tiền

Khách đâm chết nhân viên karaoke vì mâu thuẫn trong tính tiền

Bị nhân viên quán karaoke vây đánh vì không chịu trả 3 triệu đồng tiền nhậu và hát, thanh niên ở Vũng Tàu cầm dao đâm trả khiến một người tử vong.

Đâm chết chủ quán do không cho hát karaoke
Đâm chết chủ quán do không cho hát karaoke

Bị chủ quán karaoke dùng kéo đâm trúng vào hốc mắt vì mâu thuẫn không được hát, Hạnh tước được cái kéo đâm trả lại khiến người này tử vong.

Đâm chết chủ quán do không cho hát karaoke

Đâm chết chủ quán do không cho hát karaoke

Bị chủ quán karaoke dùng kéo đâm trúng vào hốc mắt vì mâu thuẫn không được hát, Hạnh tước được cái kéo đâm trả lại khiến người này tử vong.

Đâm chết hàng xóm vì mâu thuẫn lúc rào vườn
Đâm chết hàng xóm vì mâu thuẫn lúc rào vườn

VOV.VN - Chỉ vì mâu thuẫn lúc rào vườn, trong lúc xô xát Ba đã dùng con dao mẹo đâm một nhát khiến hàng xóm tử vong sau đó.

Đâm chết hàng xóm vì mâu thuẫn lúc rào vườn

Đâm chết hàng xóm vì mâu thuẫn lúc rào vườn

VOV.VN - Chỉ vì mâu thuẫn lúc rào vườn, trong lúc xô xát Ba đã dùng con dao mẹo đâm một nhát khiến hàng xóm tử vong sau đó.

Hải Phòng: Đâm chết người vì mâu thuẫn cá nhân
Hải Phòng: Đâm chết người vì mâu thuẫn cá nhân

VOV.VN - Trong khi chạy trốn, Hiệp lấy được dao nhọn đâm nhiều nhát vào vùng ngực và bụng của Dũng khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hải Phòng: Đâm chết người vì mâu thuẫn cá nhân

Hải Phòng: Đâm chết người vì mâu thuẫn cá nhân

VOV.VN - Trong khi chạy trốn, Hiệp lấy được dao nhọn đâm nhiều nhát vào vùng ngực và bụng của Dũng khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Đâm chết bạn nhậu vì con gà chọi bị cắt tiết
Đâm chết bạn nhậu vì con gà chọi bị cắt tiết

VOV.VN -Thấy gà chọi của mình bị bạn nhậu cắt tiết một cách vô cớ, Hinh tức giận cầm dao đâm một nhát khiến nạn nhân tử vong.

Đâm chết bạn nhậu vì con gà chọi bị cắt tiết

Đâm chết bạn nhậu vì con gà chọi bị cắt tiết

VOV.VN -Thấy gà chọi của mình bị bạn nhậu cắt tiết một cách vô cớ, Hinh tức giận cầm dao đâm một nhát khiến nạn nhân tử vong.

Tài xế xe tải đâm chết người do mẫu thuẫn trên đường
Tài xế xe tải đâm chết người do mẫu thuẫn trên đường

VOV.VN - Quá trình xô xát, Cường cướp được dao bấm và đâm Tân khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Tài xế xe tải đâm chết người do mẫu thuẫn trên đường

Tài xế xe tải đâm chết người do mẫu thuẫn trên đường

VOV.VN - Quá trình xô xát, Cường cướp được dao bấm và đâm Tân khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Đâm chết quản lý công trình vì bị chê “thằng say rượu”
Đâm chết quản lý công trình vì bị chê “thằng say rượu”

Chỉ vì bị chê thằng say rượu, thằng không có tiền, đối tượng sát hại quản lý công trình lúc nửa đêm... 

Đâm chết quản lý công trình vì bị chê “thằng say rượu”

Đâm chết quản lý công trình vì bị chê “thằng say rượu”

Chỉ vì bị chê thằng say rượu, thằng không có tiền, đối tượng sát hại quản lý công trình lúc nửa đêm...